Cổ tích thời hiphop là tên bộ phim truyền hình do đạo diễn Hồng Yến và Teen Việt Group thực hiện, kịch bản của Triều Yên, dài 30 tập. Dự án sản xuất bộ phim này được thông tin trên báo Điện ảnh - cơ quan ngôn luận của Hội điện ảnh TP.HCM từ tháng 5/2009 nhưng đến nay, đã hơn một năm, bộ phim vẫn chưa hoàn thành và không có thời hạn kết thúc. Đằng sau Cổ tích thời hiphop là cả một câu chuyện không cổ tích.
Muốn đóng phim phải… đóng tiền!
Bài báo giới thiệu về Cổ tích thời hiphop trên tạp chí Điện ảnhtháng 5/2009 |
1. Đào tạo: 5 triệu
2 đạo diễn + 2 diễn viên phụ trợ + 1 trợ lí dàn dựng + phòng tập + phòng học lí thuyết + 4 ca thực tập cho 2 ngày (quay thực tập)
2. Hợp tác vai diễn: 25 triệu /diễn viên
Quay phim 2 tuần
Hậu kì lồng tiếng
Đạo cụ, thiết kế…
Phát sóng
3. PR: 2 triệu
Tham gia ra mắt quay và phỏng vấn
Tham gia chương trình kênh teen để bình chọn diễn viên.
Theo đó, đạo diễn Hồng Yến sẽ tổ chức từ thu âm đến thu hình chương trình phim truyện mà các diễn viên sẽ tham gia thực tập trong tập phim thứ 28 trích từ bộ phim mà lúc đó được gọi tên là XTEEN 9, tập phim này có tên gọi Sắc thắm Tigôn!?
Diễn viên học cả việc làm phim
Theo lời kể của các diễn viên này, sau khi nộp “tạm ứng” 10 triệu đồng, họ bắt đầu được đào tạo với rất nhiều công việc: diễn xuất (rất ít), làm trang phục, quản lí nhân sự (thực chất là cai quản những diễn viên nhỏ tuổi), biên tập kịch bản và thậm chí là thiết kế bối cảnh. Theo hợp đồng đào tạo, thời gian học tập của diễn viên chỉ là hai ngày cuối tuần (thứ Sáu và thứ Bảy) nhưng cũng theo các diễn viên này, tất cả những ngày trong tuần, họ phải đến trụ sở của Teen Việt Group để làm những công việc không phải diễn xuất.
Trong cuộc nói chuyện giữa đạo diễn Hồng Yến với người được giao vai chính trong bộ phim này, Nguyễn Nhật Phương, diễn ra vào tháng 4/2010, nữ đạo diễn này giải thích chuyện vì sao diễn viên phải học biên tập kịch bản (thực chất là viết kịch bản dựa trên một đề cương rất sơ sài) là: “Công tác biên tập là dành cho diễn viên. Diễn viên phải tự viết kịch bản thì diễn mới tốt, ví dụ trên kịch bản ghi “từ nhà đi ra”, nếu em đang nấu ăn thì em sẽ biết đi ra theo cách của người đang nấu ăn…”. Còn giải thích cho việc họ phải “trông trẻ” thì: “Đó là một bài học đàng hoàng. Chúng nó vô tổ của em là để tập cho em khi em lên làm chủ bối trường và cộng hưởng với diễn viên!”.v.v. và .v.v…
Không bao giờ có thời hạn kết thúc!
Đó là lời khẳng định chắc nịch của đạo diễn Hồng Yến với Nhật Phương khi diễn viên này yêu cầu cho biết chính xác thời điểm kết thúc “khóa học” kể trên. Được biết, để chuẩn bị cho quá trình quay, các diễn viên đã phải làm đủ thứ việc đã kể trên từ tháng 6/2009 và việc quay phim chỉ bắt đầu từ tháng 9/2009. Mượn địa điểm quay ở Cần Giờ, Hồng Yến yêu cầu diễn viên tự đến đó. Tới nơi, họ tiếp tục phải dựng bối cảnh, tổ chức nhân sự…, sau khi mọi thứ xong thì họ vào diễn xuất. Các nhân chứng cho biết, ê-kíp quay phim của Hồng Yến chỉ gồm đạo diễn này và một quay phim.
Có cát-sê nếu phim được… nghiệm thu ?
Thu tiền của diễn viên nhưng đạo diễn Hồng Yến cũng không nhớ về những điều khoản trong hợp đồng đào tạo và cả số tiền mà các diễn viên đã đóng cho chị. Đến khi được hỏi về số tiền đó cũng như cát-sê cho diễn viên, nữ đạo diễn này nói: “Đây được coi như phim bài tập, chị lấy phim bài tập là một tập trong phim để nếu các em tệ thì người ta sẽ cho là bài tập còn nếu các em tốt thì họ phải trả cát-sê… Nếu là làm bài tập thì chắc chắn các em phải mất mấy chục triệu đó nhưng khi làm phim, chị gài luôn vào mạch phim đầy đủ luôn để khi nghiệm thu nếu tập phim đó nằm được trong đó, chị sẽ xin lại cho mỗi đứa tiền cát-sê, tiền cũng không nhiều đâu vì khi các em học là phải làm chủ công nghệ rồi làm cho tròn trịa bài tập thì các em sẽ nhận lại được số tiền đó. Cát-sê chị không rõ là bao nhiêu nhưng mà rất ít”.
Đạo diễn phủ nhận Trong cuộc trao đổi với phóng viên TT&VH Cuối tuần, đạo diễn Hồng Yến khẳng định có hợp đồng đào tạo với 3 diễn viên được mời vào phim Cổ tích thời hiphop là Gia Kỳ (tên thật là Phạm Ngọc Diễm Trang), Nguyễn Nhật Phương và Ngô Trác Lâm (tên thật là Nguyễn Thanh Tùng) vì họ có ý định sẽ mở công ty sau khi hoàn thành khóa đào tạo. Tuy nhiên, sau đó, Hồng Yến lại nói rằng sở dĩ bắt họ đóng tiền và kí hợp đồng đào tạo vì họ quá… háo thắng. Còn lại, tất cả các diễn viên khác trong lớp học cũng như bộ phim đều không có hợp đồng đào tạo cũng như hợp đồng lao động, và cũng không kí bất cứ hợp đồng nào với những người tham gia trong đoàn phim. Khi được hỏi về thành phần đoàn làm phim, đạo diễn này đã không thể nhớ tên của người thiết kế bối cảnh, chuyên gia hóa trang… Giải thích về chuyện cát-sê của diễn viên, Hồng Yến nói đã thanh toán cho họ từ 1-1,5 triệu/ tập nhưng không đưa được ra các chứng từ chứng minh điều này. Đạo diễn Hồng Yến cho biết hiện bộ phim này có thêm một nhà sản xuất nữa là Việt Idea và đã được VTV xếp lịch phát sóng vào tháng 10/2010 nhưng ê-kíp làm phim không thể làm kịp tiến độ và rằng bộ phim mới chỉ hoàn thành được 4 tập nhưng chưa có diễn viên chính! D.V.A Hội Điện ảnh TP.HCM nói gì? Liên quan tới những bê bối trong làng điện ảnh TP.HCM vừa bị lôi ra trước dư luận, tân Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM -diễn viên Mai Quyền Linh bày tỏ: - Chuyện này liên quan đến đạo đức người làm nghề. Nếu làm như vậy là không phải là tạo điều kiện cho người ta đóng phim mà là cuộc kinh doanh bằng dạy học. Nếu bắt người ta đóng tiền để được đóng phim thì người trong nghề thường nói là vô đạo đức. Hiện có những bạn trẻ rất mê nghề, họ sẵn sàng bỏ tiền ra để đóng phim dù họ không hề biết bộ phim đó có ra gì hay không. Vì thế họ dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Rồi khi vào làm việc dạy học lại bắt họ làm đủ việc này việc kia thì quá vô lý. Tôi nghĩ chuyện này làm ảnh hưởng rất lớn đến nghệ thuật, đến khát vọng vươn lên của các bạn trẻ mới vào nghề.
- Thực chất tôi chưa được thông tin cụ thể về việc này, chưa khẳng định được đúng sai thế nào về việc này nên tôi chưa thể đưa ra hướng xử lý. Hiện tôi đang đi công tác, nhưng ngay khi về lại Thành phố, tôi sẽ kiểm tra sự việc này. Tuy nhiên, đặt giả thiết là sự việc này có thật thì cơ quan ngôn luận của Hội là tạp chí Điện ảnh sẽ có bài viết lên án, Hội sẽ khai trừ hội viên này đồng thời đưa sự việc ra cơ quan chức năng để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. * Ở vai trò diễn viên, ông bình luận sự việc ra sao? - Với tư cách diễn viên, tôi thấy việc đòi tiền diễn viên rồi bắt họ làm đủ các loại việc trong đoàn phim là vô cùng vô lý. Nếu là hùn nhau làm một bộ phim rồi thỏa thuận lời ăn lỗ chịu thì khác, nếu kí với nhau hợp đồng đào tạo hay PR, lăng-xê… ngoài hợp đồng đóng phim thì cũng không nói làm gì vì bây giờ trong xã hội vẫn có những giao dịch như thế. Còn nếu không phải như vậy mà đạo diễn này đòi diễn viên phải đóng 32 triệu để được đóng phim thì sự việc này quá sai trái. Mặt khác, những diễn viên có lòng tự trọng cũng không bao giờ mua sự nổi tiếng bằng tiền, đó là việc làm sai trái. Tuy nhiên, qua việc này, tôi cũng mong rằng những người muốn nổi tiếng bằng mọi giá hãy nhìn lại đi, hãy chọn cho mình con đường đi cho đúng. Huyền Thơ (thực hiện) |
