(TT&VH) - Phút 34 ở trận đấu sớm vòng 18 giữa HN.ACB và N.SG, trọng tài (TT) Nguyễn Văn Kiên cho đội chủ sân Hàng Đẫy được hưởng quả đá phạt ngoài khu vực 16m50, chếch về phía cánh trái theo hướng tấn công. Một bàn thắng theo kiểu “ăn cắp trứng gà” của Thành Lương và HN.ACB vượt lên dẫn trước. Ít ai (kể cả ông TT Kiên) biết rằng, đó là bàn thắng không hợp lệ. Hơi ngạc nhiên khi N.SG cũng chẳng có thắc mắc gì.
Lương “dị” đúng là “dị nhân”
“Thoáng thấy TT chính quay đi, tôi đẩy quả bóng về phía trước và quyết định đá ngay vào thời điểm mà thủ thành Santos còn bận điều chỉnh hàng rào và tất nhiên, anh ta chưa vào vị trí sẵn sàng. Có lẽ ông ấy (TT Kiên-PV) không kịp quan sát và cầu thủ N.SG cũng thế. Tôi để ý là Santos đã rất cay cú sau bàn thua ấy trong khi tôi ăn mừng. Bóng chưa dừng hẳn khi tôi ra chân, nên nó phải là một bàn thắng không hợp lệ. Nhưng có quan trọng gì, khi TT chính đã công nhận?!”, Thành Lương không hề dấu giếm sự láu cá của mình.
![]() Thành Lương (trái) vui mừng vì ghi bàn không hợp lệ vào lưới N.SG nhưng vẫn được trọng tài công nhận |
Vài ngày trước đó, cũng ở điểm đá phạt tương tự và Thành Lương đã biến thủ môn trẻ Tuấn Mạnh và toàn bộ hàng phòng ngự HA.GL thành những “gã khờ” với cú găm mu chân trái nhằm vào góc gần. Bất cứ ai cũng nghĩ rằng, nó sẽ là một đường chuyền “trái chuối”, khi góc sút là quá hẹp và Tuấn Mạnh cũng tự tin chỉ cần 2 cầu thủ đứng làm hàng rào. Và khi Mạnh lao ra chực bắt bài, thì bóng đã chui thẳng vào lưới, sau khi nó rời chân Thành Lương. Quỹ đạo quả bóng chính xác đến từng milimet, theo tính toán của Thành Lương.
Bàn thắng của Thành Lương ghi vào lưới HA.GL, cũng tựa như pha sút phạt của Leandro ghi vào lưới HN.T&T trên sân Hàng Đẫy ở mùa giải 2009. Nhưng nếu như “Hoàng đế” chọn cột xa bằng cú duỗi mu lai má hoàn hảo và thủ môn Hồng Sơn bị che tầm nhìn, thì Thành Lương chọn cột gần theo cách của riêng anh mà không ai ngờ tới.
Lại là TT Nguyễn Văn Kiên
Trở lại với bàn thắng không hợp lệ của Thành Lương ghi vào lưới N.SG hôm giữa tuần, rõ ràng là ngoài Lương “dị”, không nhiều người biết rõ điều ấy. Một ngày sau trận đấu, người viết đã nhận được điện thoại nhắc khéo của một TT có kinh nghiệm. “Cậu có xem trận đấu đó không và bàn thắng của Thành Lương ấy, rõ ràng là không hợp lệ. Kiên non quá, khiến N.SG vô tình bị đẩy vào thế rượt đuổi”, ông TT này nói. Soi lại băng ghi hình, Thành Lương không cố tình đánh lừa ai, nhưng đúng là TT Nguyễn Văn Kiên đã mắc lỗi nặng.
Hồi đầu mùa giải, khi điều khiển trận đấu ở hạng Nhất giữa Hà Nội và TP.HCM, TT Nguyễn Văn Kiên đã tố cáo, rằng ông bị tiền vệ Đặng Ngọc Tùng (TP.HCM) dọa giết ở trên sân. Tùng bị kỷ luật cả mùa giải ngay sau đó, và phải đợi đến khi về đầu quân cho SG.XT, anh mới được giảm nửa án. Cuộc sống cá nhân của TT Kiên bị xáo trộn sau vụ bị dọa giết ấy, nhưng cũng lại rất nhanh, “vua áo đen” này dính “phốt” ở Cao Lãnh, trận đấu TĐCS.ĐT – N.SG (0 – 2), với việc công nhận bàn thắng không hợp lệ cho đội khách về cuối trận.
HLV Phạm Công Lộc và CĐV xứ bưng biền đã phản ứng rất dữ dội sau đó, nhưng chẳng thay đổi được gì. Và lần này, cũng rất may cho Nguyễn Văn Kiên, khi người của N.SG cũng chỉ phản ứng rất hời hợt. Tất nhiên, không có đơn khiếu kiện của N.SG thì BTC cũng chẳng xử lý TT Nguyễn Văn Kiên, nhưng với việc mắc hàng loạt sai lầm trong thời gian vừa qua như thế, năng lực cầm còi của TT người Thanh Hóa này cần phải xem lại.
TÙY PHONG
