(TT&VH) - Hôm qua là buổi tập của các đội bóng bảng B là U23 VN, U23 Philippines, U23 Lào và U23 Myanmar, nhưng sân Gelora Bung Karno gần như chỉ có sự hiện diện của 2 nhóm phóng viên đông đảo là phóng viên VN và phóng viên Indonesia. Các phóng viên VN thì không phải nói, bởi ở mấy kỳ SEA Games gần đây, giới truyền thông VN chưa bao giờ phải lo lắng khi so đọ về quân số với bất cứ nước chủ nhà nào.

U23 Việt Nam tập luyện, chuẩn bị cho trận ra quân với Philippines
Thế nên, sự xuất hiện với số lượng khá lớn của các phóng viên Indonesia tại sân Gelora Bung Karno vào chiều qua cho thấy hóa ra dư luận nước này không hề thờ ơ với SEA Games 26, như người ngoài có thể trót lầm tưởng nếu như nhìn vào cách họ đủng đỉnh chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực 2 năm mới diễn ra một lần.
4 đội bóng bảng B ra sân tập luyện chiều qua đều là những đối thủ có thể sẽ đụng độ với chủ nhà U23 Indonesia ở bán kết hoặc chung kết, nên không có gì ngạc nhiên khi giới truyền thông chủ nhà lại săm soi kỹ như vậy. Trước đó một ngày, phóng viên TT&VH đã có dịp tham dự lễ bốc thăm môn bóng rổ SEA Games 26, và được thấy số phóng viên bản địa tới theo dõi sự kiện này cũng cực kỳ đông đảo, chẳng thua kém gì buổi họp báo môn bóng đá.
Điều đó cho thấy không khí SEA Games 26 hiện tại ở Jakarta có vẻ hơi nguội lạnh, nhưng chắc chắn sẽ tăng nhiệt khi Đại hội chính thức khai cuộc, mà thậm chí có thể ngay từ ngày 7/11 tới đây, khi bảng A môn bóng đá có sự tham dự U23 Indonesia chính thức khai màn. Tuy nhiên, có lẽ không phải ai ở Indonesia cũng hào hứng với ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, ngay cả với thành viên của BTC SEA Games 26.
Bằng chứng là hôm qua khi nhóm phóng viên của TTXVN tới lối vào ở cổng chính của sân Gelora Bung Karno thì một nhân viên của BTC SEA Games 26 ngồi đây thản nhiên cho biết trong sân không có cầu thủ nào, trong khi lúc ấy ĐT U23 Philippines đang tập luyện miệt mài bên trong sân và chẳng khó để thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng còi của HLV Michael Weiss.
Thế nên, nếu nói không khí SEA Games 26 ở Jakarta là nóng cũng đúng, mà bảo là lạnh cũng chẳng sai. Bởi vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu như chiều nay chảo lửa Gelora Bung Karno lừng danh không thể lấp đầy sức chứa, vì đến thời điểm này, SEA Games với người Indonesia vẫn chưa thực sự bắt đầu.
N.Huy