Sự kiện qua ảnh

Kỷ lục... "giấc mơ trưa tại Suối Tiên"!!!

02/08/2008 16:52 GMT+7 Google News

Dạo một vòng trong khu du lịch Suối Tiên vào buổi trưa, dù không "sính" chuyện kỷ lục lắm, tôi cũng thấy cần mạnh dạn đề xuất một kỷ lục mới tại đây: Kỷ lục nhiều người ngủ trưa nhất với những "phong cách" lạ lùng nhất.

Khu du lịch Suối Tiên TP.HCM là một trong những khu vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất Việt Nam. Tuy nhiên, đến đây, du khách không chỉ vui chơi, ngắm nhìn cảnh đẹp hoành tráng của các công trình hoành tráng mà còn được tận mắt chứng kiến “những giấc mơ trưa” của nhiều người như thể họ đang ở nhà của mình.

* Ngủ từ nhân viên đến du khách

Từ ngoài vào, qua cửa “Long Hoa Thiên Bảo” có một dãy dài kê xích đu, trên có mái che. Toàn bộ số xích đu và ghế đá đã có “lời lưu ý đính kèm” được dán ngay lên chân của xích đu: “Nơi nghỉ chân không nằm ngủ”.

Cả bàn đều ngủ

Tuy nhiên, từ ngoài cổng vào đến khu này là cả một đoạn đường khá dài nên có lẽ vì “lượn nhiều” nên các “thượng đế” cũng thấm mệt và buồn ngủ nữa nên cứ thế, từng người, từng đôi, từng “bộ, nhóm” vươn vai, soãi chân, thẳng tay leo lên đánh giấc với đủ tư thế khác nhau.

"Đồng phục" cũng ngủ!

Điều đáng nói ở đây là không riêng gì chỉ du khách mất tiền mua vé vào cửa “tự nhiên ngủ” mà ngay cả nhân viên phục vụ các chương trình biểu diễn các tiết mục văn nghệ, ảo thuật… của chính khu du lịch Suối Tiên cũng đánh giấc trên những quầy, những võng, những phiến đá kê dưới gốc cây. Họ còn mặc nguyên những bộ đồ diễn hoa hòe hoa sói, khiến trông xa nhiều du khách ngỡ tưởng là… “tượng” trưng bày. Đến gần mới giật mình bởi cái “tượng” ngóc đầu dậy kèm theo câu hỏi: “Nhìn gì cha nội?” hoặc “Nhìn chi dữ zậy bà nội”?

Cứ tưởng "tượng trưng bày"

* Ngủ vô tội vạ

Ngoài khu “Long Hoa Thiên Bảo” ra, những nơi khác “đáo” qua vài vòng, người viết bài này cũng tận mắt chứng kiến và ghi lại rất nhiều giấc mơ trưa của du khách. Ngủ đơn có, ngủ đôi có, ngủ tam, ngủ tứ, ngủ cả bàn 4 người …. Đáng chú ý là họ có thể ngủ bất cứ chỗ nào, “mấp mé hiện vật”, hẳn trong lòng và cả trên đỉnh của những mô hình giải trí được xây dựng chỉ để phục vụ người tham quan.

Trên ghế xích đu...
Lắp đặt những xích đu, những ghế đá như ở Suối Tiên thật tuyệt cho du khách muốn nghỉ chân trong cuộc thăm thú khu du lịch rộng đến vài hecta. Tuy nhiên, không phải ai cũng được ngồi nghỉ vì nhiều ghế đã bị biến thành... giường! Tôi cho rằng những người ngủ tùy tiện này không chỉ làm phiền người khác mà còn làm mất đi mỹ quan tổng thể của khu du lịch.
 
Mời các bạn xem toàn cảnh "ngủ trưa" ở Suối Tiên:
 
Ảnh các nhân viên của Suối Tiên "ngủ" bên cạnh hoặc
 trên các hiện vật
Và dưới đây là cảnh giai thanh, gái lịch, nam phụ lão ấu... đều ngủ

Lại không thiếu những cảnh mẹ- con, bà- cháu nằm ngủ trưa rất tình cảm:

 

Ảnh Nguyễn Phạm (TP.HCM)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm