(TT&VH Online) - Sau 44 năm, Man City mới lại đứng trên đỉnh bóng đá Anh. Chiến thắng đến vào những giây phút cuối cùng làm vỡ òa tất cả những ai yêu mến Man City. Sau đây, TT&VH Online xin trích dẫn những ý kiến của các Citizens Việt Nam.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Diễn đàn hội CĐV Man City tại Việt Nam (http://fc-mc.com)
Admin fc-mc.com: nick name : Toàn Silva
Các bạn đã nhìn thấy gì chưa! Vị vua mới đã chính thức đăng cơ tại PL, quá tuyệt vời, quá xứng đáng, quá xúc động!. Mình không cầm được nước mắt nữa rồi. Cú ra chân của Aguero ở phút 94 làm cổ họng mình như khản đặc lại vì hét...

Man City lên ngôi xứng đáng - Ảnh Getty
Cảm ơn Man City, cảm ơn Mancini, những người hùng của thành phố. Các bạn đã làm tốt, các bạn đã chiến đấu hết mình, trong 90 phút thôi mà quá nhiều cảm xúc đã xảy ra, những dòng cảm xúc này dường như làm mình muốn nổ tung. Chiền thắng này của City với mình nó được gói gọn trong 2 từ “Xứng Đáng”. Đó thực sự là một chiến thắng phi thường.
Thành viên MrWolf
Thật sự trong vòng 90' cảm xúc của mình cứ như một giai điệu lúc đầu vui tươi, sau đó lại trầm buồn và có khi gần như chết lặng như một khúc nhạc chết.Nhưng trong lúc ấy thì 5' bù giờ lại cho mình một cảm xúc thăng hoa và mắt mình thật sự có nước!Cheer.
Admin fc-mc.com: Cao Quyền
City City City... Đó là những gì trong đầu tôi khi đó. Một giây phút thật sự khó tả. Tôi từ đâu bật dậy rồi nhảy ra ôm lấy những người bạn, những anh em Citizens như chưa hề có cuộc chia ly vậy đó.
Có lẽ chưa khi nào chúng tôi cảm thấy tự tin, tự hào, tự cao đến như thế. Anh em chỉ biết ôm lấy nhau, từng người từng người một, nhảy lên mà hò hét. City is winner.
FA rồi đến PL, rồi tiếp đó nữa là CL…
Thành viên Haj_Baby: Lúc bị dẫn 2-1 em chết lặng một lúc và lo lắng rằng MC sẽ không vô địch được. Thế nhưng vào những phút cuối thì em không còn dám nhìn vào màn hình tivi nữa, đến lúc thấy Dzeko chạy về phần sân nhà ăn mừng thì mới dám coi tiếp nhưng nhìn đồng hồ thấy còn khoảng 2 phút nữa là hết giờ thì cũng chẵng còn hy vọng vào điều thần kì nào nữa rồi. Và khi đang nằm dài trên bàn máy tính ngước mắt nhìn lên màn hình tivi trong vô vọng thì bỗng nhiên có 1 bóng áo xanh thoát xuống đứng gần khung thành đưa bóng vào lưới thì không thể nói gì được nữa: phép màu đã xảy đến…
Thành viên Hoàng El Kun: Tuyệt vời! Không thể tin được! Tôi đã khóc khi tỉ số là 2-1, nhưng khi Aguero nâng tỉ số lên 3-2, tôi chỉ biết khóc và hét lên! Tôi đã có rất nhiều xúc cảm trong trận này. Một trận đấu không dành cho người yếu tim. Tuyệt vời!
Diễn đàn Manchester City Việt Nam ( http://www.facebook.com/ManCity.FCVN)
Thành viên Tuấn Vũ: Các cầu thủ MC đã cố gắng không ngừng nghỉ trong cả mùa giải?! Và cả những giây phút tuyệt vọng nhất, khi mà các cô động viên đã khóc thầm thì các cầu thủ đứng lên mạnh mẽ nhất.
Thành viên Dang Quoc Dat: Đang thất vọng rồi bất ngờ và sau cùng là tự hào. Yêu MC!
Tuấn Kiệt ( tổng hợp)