(TT&VH)- “Xác định mình thua kém nhiều đội khác về cả tiền bạc lẫn kinh nghiệm lâu đời ở V-League nhưng K.KG vẫn xác định có gì chơi nấy chứ không thấy khó mà nản. Lên chuyên nghiệp được là rất khó nên chúng tôi xác định phải đá sao cho xứng với niềm tin của bà con, xứng với số tiền của bà con bỏ ra để đầu tư cho đội bóng”, HLV Lai Hồng Vân tự tin phát biểu về quá trình chuẩn bị của tân binh V-League cho mùa giải mới.
Xong phần thô
Ngoài 40 tỷ để chi cho mùa giải V-League đầu tiên, chi phí thêm cho xây dựng khán đài và dàn đèn để đủ tiêu chuẩn cho SVĐ Rạch Giá phục vụ các trận đấu ở V-League mùa tới cũng ngốn chừng 20-30 tỷ đồng. Vị chi, K.KG mất đến 60-70 tỷ để chơi mùa chuyên nghiệp đầu tiên.
Tốn kém là thế nhưng, mọi việc đều có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ UBND tỉnh. Nhiệm vụ của đội bóng chỉ là làm sao để cố gắng đạt được thành tích tốt nhất. Dù chưa đến nhưng có thể tưởng tượng ra bầu không khí ở địa phương này đang rất háo hức trong mùa đầu tiên ở V-League, nhân dân Kiên Giang rất hồ hởi đón chào những ngôi sao về tề tựu. Sẽ là một chảo lửa mới tô điểm thêm phần thú vị cho mùa giải 2012. Bà con cuồng nhiệt thế, nên ông Vân và các học trò không thể phụ lòng tất cả.
Sau hơn một tháng “nằm” ở Trung tâm TDTT Thành Long (TP.HCM) tuyển binh, thầy trò Lai Hồng Vân đã gút lại được danh sách 25 nội binh để đưa về Kiên Giang tiếp tục tuyển lựa. Và đến giờ, ông Vân đã chấm xong 20 cầu thủ ưng ý để ký kết hợp đồng.

Kinh nghiệm của HLV Lai Hồng Vân là thứ là người Kiên Giang gửi gắm niềm tin cao nhất- Ảnh: VSI
Gần như chắc chắn, bộ khung đội hình này đã được hình thành với phần lớn cầu thủ đều trưởng thành từ giải hạng Nhất với những cái tên cũ như Vũ Dương, Anh Thoại, Kiến Quốc… hay những người mới đến như Khoa Thanh, Văn Hưng… Dù còn nhiều lủng củng nhưng ở vị trí thủ môn, ông Vân vẫn yên tâm nhất bởi sau sự ra đi của Kiến Phúc (về An Giang), đội bóng đã có sự bổ sung Quốc Việt (HN.ACB) và thủ thành trẻ đầy triển vọng Văn Hưng (TP.HCM).
Ngoại binh là một điều nan giải với mặt bằng chung, thử đi thử lại, hôm qua, đội bóng đã ký hợp đồng với 2 cầu thủ mà theo ông Vân là tạm chấp nhận được là trung vệ Henghit (quốc tịch Ghana) và tiền đạo gốc CH Czech Tommy.
Hiện tại, đội còn khuyết một ngoại binh và sẽ sớm hoàn tất trong thời gian ngắn nhất. Từ một mớ hỗn độn sau khi lên hạng chỉ còn chưa đến chục cầu thủ, đến nay, đội bóng về cơ bản đã thanh lọc được đội hình và bộ khung, những khó khăn bước đầu đã được dở bỏ.
Đợi ông Vân trổ tài
Với nhiều cầu thủ trong đội hình K.KG mùa tới, V-League 2012 sẽ là mùa giải đầu tiên trong đời cầu thủ của họ. Người kinh nghiệm nhất ở chiến trường này không ai khác, chính là ông tướng Lai Hồng Vân. Không phải ngẫu nhiên mà phía K.KG giữ bằng được thuyền trưởng họ Lai.
Kinh nghiệm của ông thầy gốc Đồng Tháp là thứ là người Kiên Giang gửi gắm niềm tin cao nhất. Mùa trước, cũng bằng cách làm giản dị, chân chất nhưng cũng đầy nhiệt huyết, chất lửa của ông Vân đã truyền được cho các học trò để đội bóng gồm toàn những cá nhân vô danh làm nên một mùa giải lịch sử.
Trong quá khứ, năm 2008, ông Vân cũng từng giúp đội bóng quê hương Đồng Tháp trụ lại giải đấu cao nhất VN. Ông Vân không ngại vượt khó, bằng chứng là trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, ông đều lái con thuyền tưởng chừng suýt đắm của mình về đích trong sự thán phục.
Nhưng, điều ông lo nhất chính là tinh thần của các học trò. “Nếu anh em đoàn kết như mùa trước, chúng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, nếu không thì cũng nguy lắm”.
Phận tân binh chân ướt chân ráo lên chuyên, ông Vân đã quán triệt tư tưởng rõ ràng cho tất cả học trò: phải tự thân vận động để tự cứu mình bởi phải phấn đấu hết khả năng mới hy vọng tồn tại ở V-League, giải đấu khốc liệt hơn hạng Nhất nhiều lần. K.KG đang rèn giáo án thể lực rất nặng, với hy vọng tạo nên sự khác biệt với đối phương. Sắp tới, K.KG sẽ tổ chức giải đấu trên sân nhà để tự soi lại mình sau hơn 2 tháng chuẩn bị.
Không mơ mộng như mùa giải trước, người Kiên Giang đang rất thực tế và làm tất cả cho mục tiêu trụ hạng ở mùa V-League đầu tiên.
Việt Hòa