(TT&VH Cuối tuần) - Trên bản đồ bóng đá Việt Nam, Kiên Giang là địa phương dường như chẳng ai biết đến trước đây. Thế nên, việc Kiên Long Bank Kiên Giang vừa đoạt vé lên chơi ở V-League thực sự là một cột mốc lịch sử. Hơn 13 năm theo đội, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm Trưởng đoàn Bóng đá Kiên Giang Võ Đồng Lập là nhân chứng sống. Ông chia sẻ cùng bạn đọc TT&VH Cuối tuần.
Nghìn năm dồn lại một ngày...
* Cả chục năm ngồi ghế Trưởng đoàn rồi Giám đốc điều hành đội bóng, ông là một phần của bóng đá Kiên Giang còn gì?
- Con đường lên chuyên của Kiên Giang lận đận hơn bất cứ đội bóng nào. Ngay sau khi tái lập đội năm 1998, Kiên Giang đã lọt đến trận chung kết giải hạng Nhất lúc bấy giờ. Tiếc rằng chúng tôi để thua Vĩnh Long ở sân Cao Lãnh và lỡ luôn cơ hội lên chơi ở giải A1. Có lẽ cú sốc ấy quá lớn khiến chúng tôi mất đi kiểm soát và tụt xuống giải hạng Ba, rồi giải tán. Đến năm 2004, Kiên Giang mới làm lại bóng đá.
Ngay khi có mặt ở giải hạng Nhì, chúng tôi cũng không có duyên lên hạng. Thành thử 3 năm liên tiếp lọt vào trận chung kết (2008 đến 2010), chúng tôi đều thất bại. Kiên Giang như bị “trời hành”, theo đúng nghĩa đen, cầu thủ của đội bị sét đánh trên sân Vĩnh Long vào chiều 5/5/2008. Đó thật sự là những kỷ niệm buồn khiến chúng tôi phải quyết tâm vượt qua định mệnh. Hai năm qua, đội bóng chuyển mình và đạt thành tích tuyệt vời khi nhà tài trợ Kiên Long Bank nhảy vào cuộc. Sau 1 năm lên hạng Nhất, CLB đã có mặt ở V-League. Một thành tích tuyệt vời, đúng là nghìn năm dồn lại một ngày...
Sân Rạch Giá rất thiêng
* Kiên Giang bất ngờ vượt mặt nhiều đàn anh để luôn có mặt trong Top 5 kể từ đầu giải. Yếu tố nào tạo nên một đội bóng ổn định và đoàn kết đến thế?
- Công đầu tiên thuộc về HLV Lại Hồng Vân. Kể từ khi anh Vân nắm quyền, CLB có bước tiến rõ rệt về lối chơi và thành tích. Ba ngoại binh là Ibeji, Oseni và Kizito dù chất lượng chưa thực sự cao nhưng họ đều lành tính và ít yêu sách. Chúng tôi không bị chống phá từ bên trong nên an tâm thi đấu. Sân Rạch Giá cũng là điểm tựa lớn, khi CLB bất bại trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Sân Rạch Giá rất thiêng, người hâm mộ lại quá tuyệt vời. Chúng tôi coi đó là tài sản vô giá, và sẽ phát huy theo tinh thần Sông Lam Nghệ An.

* Xét tiềm lực, Kiên Giang chưa thể bằng Sài Gòn Xuân Thành lẫn Bình Định. Ông nghĩ sao về hai đối thủ lớn nhất mùa giải năm nay?
- Thế nên Kiên Giang đáng được khen ngợi. Ai cũng thấy Sài Gòn Xuân Thành đổ tiền sắm sao nhiều như thế nào. Trong tay họ có tới hàng chục tuyển thủ quốc gia nên chuyện họ sớm lên hạng là dễ hiểu. Ngay cả Bình Định cũng là đội bóng đàn anh, từng chơi nhiều năm ở V-League. Mùa rồi, họ chi không dưới 70 tỷ. Xét tiềm lực và tham vọng, cả hai đúng là ứng viên vô địch. Chúng tôi là con nhà nghèo, biết mình ở đâu nên phải gắng từng trận. Cờ đến tay là phất, phất được hay không còn phải có nghệ thuật và may mắn nữa.
* Nhưng rồi tân binh Kiên Giang mới là người giành chiến thắng?
- Đến giờ phút này tôi vẫn như còn ngủ mơ. Đơn giản bởi ban đầu đội chỉ mong trụ hạng sớm. Nhưng 26 vòng đấu năm nay, chúng tôi chơi ổn định và luôn có mặt trong Top 5. Trong khi ấy, nhiều ứng viên khác tụt lại trong cuộc đua thăng hạng. Tới 4 vòng cuối, khi ý thức cơ hội thăng hạng tới tay, CLB cũng được lãnh đạo tỉnh “bật đèn xanh”. Nhân dân Kiên Giang tin tưởng và cổ vũ nhiệt tình. Thế nên, Ban lãnh đạo đội mới quyết định thành lập Công ty cổ phần bóng đá với thời gian chuẩn bị chưa đầy hai tuần, để nộp hồ sơ lên VFF. Tới tận lúc này, khi CLB lên hạng rồi, tôi cũng chưa tin đó là sự thật. Bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh và Kiên Giang cũng ngỡ ngàng với sự đổi đời của chính mình.
* Trận đấu nào năm nay để lại nhiều cảm xúc nhất với Kiên Giang, thưa ông?
- Trận đại chiến gặp người hàng xóm An Giang, chiến thắng 5-2 trên sân nhà là màn trình diễn tốt nhất của toàn đội, cống hiến lối chơi rực lửa và những bàn thắng đẹp trong 90 phút. Ngay trận lượt về, An Giang đá rất rát khi gặp lại chúng tôi trên sân nhà. Kiên Giang bình tĩnh đứng vững trên sân và giành chiến thắng quan trọng 3-2. Đó là 2 trận đấu bản lề quyết định tấm vé thăng hạng trực tiếp của Kiên Giang vào cuối mùa.
* Thời điểm then chốt, Sài Gòn Xuân Thành để thua lộ liễu nhằm giúp Bình Định, ông có lo đội nhà bị tụt lại vì những yếu tố ngoài chuyên môn?
- Sau trận Sài Gòn Xuân Thành tự thua đối thủ ngay sân nhà, chúng tôi xác định rằng mình phải tự lực cánh sinh trong thời điểm nước rút này. Trước 2 trận cuối, tôi họp toàn đội và nói thẳng rằng: “Kiên Giang phải thắng 2 trận cuối chứ không nên mơ người khác giúp sức mình. Đây là thời điểm quan trọng để hiện thực hóa giấc mơ lên V-League. CLB phải giữ thật chắc tấm vé thăng hạng trong tay”.
Trụ lại V-League là mục tiêu sống còn
* Niềm vui ngắn chẳng tày gang, Kiên Giang bị điểm mặt là đội bóng rớt hạng ở V-League 2012?
- Tôi không nghĩ như vậy. Mùa rồi, Kiên Giang là ứng viên xuống hạng ở hạng Nhất đó thôi. Tất nhiên, chúng tôi không quá lạc quan mà CLB phải có những tính toán về kinh phí lẫn lực lượng để trụ lại V-League. Chuyện tăng cường lực lượng là điều dễ hiểu, nhưng CLB không quen “đốt tiền” để có bất cứ cầu thủ nào. Lý do là nguồn tài trợ từ Kiên Long Bank cũng có hạn. Dù đội bóng là bộ mặt của tỉnh nhà, nhưng CLB không thể tạo ra khoảng cách lớn trong việc chi tiêu ngân sách, trong khi đời sống, y tế, giáo dục của tỉnh nhà cũng cần rất nhiều tiền.
* Còn 4 tháng nữa V-League trở lại, CLB sẽ làm gì để phù hợp guồng quay chóng mặt ở sân chơi đắt giá này?
- Ngay trong tuần này, CLB đã đưa đoàn khảo sát nhằm thiết kế dàn đèn trên sân Rạch Giá. Vào khoảng giữa tuần sau, bên nhà thầu sẽ trình bản vẽ thiết kế dàn đèn trên sân. Mức phí chúng tôi phải chi ra cũng ngang kinh phí dàn đèn mới lắp trên sân Cao Lãnh ở Đồng Tháp (tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng). Bên cạnh ấy, chúng tôi sửa chữa lại mặt sân, khán đài, tăng thêm số lượng ghế ngồi lên thêm 3.000 chỗ.
* Còn chuyện kinh phí để phục vụ mùa sau đã có những kế sách chuẩn bị gì từ lãnh đạo tỉnh và CLB?
- Công ty cổ phần bóng đá Kiên Long Bank Kiên Giang mới thành lập chưa đầy 1 tháng nên việc hoàn tất cơ cấu tổ chức rất quan trọng. Hiện tại, CLB vẫn dựa nguồn tài trợ từ Kiên Long Bank. Mức tài trợ trên cũng chỉ phù hợp với bối cảnh ở giải hạng Nhất, còn năm tới sẽ phải tăng cường kinh phí. Chúng tôi đang tính tới việc kêu gọi thêm một số doanh nghiệp mạnh trong tỉnh góp thêm. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Sơn cũng đứng ra làm Trưởng ban vận động kinh phí của đội bóng và kêu gọi sự đóng góp từ các doanh nhân trong tỉnh ngay đầu tuần sau. Chúng tôi không khẳng định thêm bao nhiêu là đủ, mà quan trọng là CLB sẽ có được nguồn kinh phí tốt hơn để trụ lại sân chơi V-League.
* Còn về kế hoạch bổ sung lực lượng thì sao?
- Ngày 15/9, CLB sẽ tập trung trở lại. Về cơ bản, chúng tôi sẽ phải thanh lý một số cầu thủ không đảm bảo năng lực chuyên môn. Tiếp theo đó, chúng tôi phải chờ kinh phí mùa giải năm nay được bao nhiêu, và CLB sẽ có bao nhiêu tiền để chi trả vào việc bổ sung lực lượng. Muốn trụ lại V-League, CLB phải bổ sung những cầu thủ có chất lượng khá. Kế hoạch tuyển chọn ai, mua ai, HLV Lại Hồng Vân lẫn ban lãnh đạo cũng đã có tính toán từ khi giải hạng Nhất chưa kết thúc. Nhưng những cầu thủ đó là ai, tôi xin được giữ bí mật.
Trăn trở với cái nền
* Dường như ông rất tin vào cơ hội trụ hạng mùa sau của đội nhà?
- CLB Kiên Giang vốn non tuổi đời, tuổi nghề so với những đối thủ khác. Nhưng chúng tôi cũng có sự chuẩn bị kỹ càng và tự tin với nội lực của mình. Ai cũng thấy các đội bóng V-League chi tiền dữ dội cỡ nào, nhưng thành công chưa chắc đã tới. Kiên Giang không phải là đội bóng thuộc về tập đoàn kinh tế nào, nên việc đua tranh tiền với các đối thủ khác là vô lý. Chúng tôi phải “liệu cơm, gắp mắm”. Hy vọng CLB sẽ có khởi đầu tốt ở thời điểm chuẩn bị. Và 4 tháng tới là thời gian không ngắn để đội bóng chuyển mình phù hợp hơn với đòi hỏi của sân chơi chuyên nghiệp.
* Thú thực, chúng tôi vẫn lo cho Kiên Giang khó lòng trụ vững ở V-League?
- Với những nỗ lực không ngừng gần 15 năm qua, Kiên Giang đã có mặt trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đó là cú hích tốt để bóng đá Kiên Giang vươn lên đạt những tầm cao mới. Nhưng về kinh nghiệm lẫn mô hình hoạt động, chúng tôi vẫn chưa có lộ trình rõ ràng. Có lẽ Kiên Giang cần học hỏi mô hình làm bóng đá ở Nghệ An, Đà Nẵng hay Gia Lai. Kế đó, chúng tôi cũng chưa có được hệ thống đào tạo trẻ đầy đủ và bài bản như các đội bóng khác. Hiện tại, CLB mới chỉ có một số đội từ U17, U19 tới U21. Trong thời gian tới, đội bóng sẽ tăng cường thêm tuyến U11, U13 và U15 và nâng tầm hệ thống đào tạo trẻ. Với sự chuẩn bị như thế, hy vọng 5 năm nữa, cầu thủ trẻ Kiên Giang sẽ đủ trình độ để trụ lại sân chơi khốc liệt như V-League.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc đội bóng Kiên Giang tiếp tục làm nên nhiều bất ngờ!
Mộc Miên (thực hiện)