V-League

Đâu rồi bản sắc Khánh Hòa ?

05/06/2009 12:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - K.KH vừa gây sốc tất cả, khi “thầu” lại cầu thủ thất sủng là Hồng Việt (SLNA), sau khi họ đã có khá nhiều những bản hợp đồng mà ai biết dù bình tĩnh lắm cũng phải té ngửa.

Trước đó, đội bóng này còn có ý định ký hợp đồng với một “thương binh” – cựu trung vệ tuyển U23 QG và HA.GL, Vũ Duy Hoàng. Dự cảm thấy chấn thương khó lành, đầu mùa giải năm nay, Hoàng “Lục” đã có ý định treo giầy và thực tế, anh đã có 3 tháng kinh doanh nhà hàng ở Nam Định. Bản thân cũng chẳng mấy thiết tha với bóng đá, nhưng với sự đảm bảo của ông Trưởng đoàn Huỳnh Ngọc Định, Duy Hoàng quyết định thử vận may một lần nữa. Nhưng một phần do không đồng thuận, và Duy Hoàng cũng rất đàng hoàng, cảm thấy không thể thi đấu nên anh đã quyết định hồi hương, rồi mới đây đã tự mình ra Hà Nội phẫu thuật gối.

Chuyện của Hồng Việt

Khi còn thi đấu ở giải trẻ - VCK U21 toàn quốc ở Nha Trang năm 2007, Hồng Việt đặc biệt gây ấn tượng bởi cái chân trái rất dị, với khả năng sút phạt hàng rào có một không hai. Nhưng cũng rất nhanh chóng, ý niệm về cầu thủ này lại là scandal liên quan đến ma túy tổng hợp và heroin, nhan nhản trên mặt báo sau đó. Hồng Việt bị loại khỏi thành phần SLNA và chỉ mới được đăng ký trở lại ở giai đoạn 1 V-League 2009, sau khi có những cam kết với lãnh đạo đội. Song do không đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn, Việt phải ra đi.

Trong khi đó, Ngọc Tú cả nửa mùa vừa rồi đã rời xa sân cỏ. Tú từng có cơ hội rất tốt để khẳng định mình, khi được HA.GL mời về, nhưng lại không trụ lại được ở đó. Anh rất giống với nhiều người Nam Định bỏ xứ ra đi và thất bại. Trước đó, từ Trung Kiên, đến Duy Hoàng và gần đây nhất là Văn Nhiên đều không phải ngoại lệ. Tú cũng định giã từ sự nghiệp, cho đến một ngày thật bất ngờ, anh nhận được lời đề nghị từ K.KH và nhiều người cũng ngạc nhiên.
 
 Quang Hải rất muốn ở lại phố Biển, nhưng….

Ai cũng biết, mối quan hệ trực tiếp của lãnh đạo, cũng như BHL đội bóng, là lý do cơ bản để các cầu thủ đã hết thời đến Nha Trang. Không ngoa ngôn, chứ K.KH giống như bãi đáp cho những cầu thủ hết thời hoặc thất thế. Cho đến thời điểm này, chỉ trung vệ Như Thuần và thủ thành Danh Hoàng Tuấn, là có những màn thể hiện ra trò. Còn “tài năng trẻ” Đình Hiệp, suốt ngày cũng chỉ biết đến bóng banh, khi ra sân thì thở không ra hơi. Giới thạo tin đồ rằng, Hồng Việt sẽ lại là “bản sao” của người đồng hương Đình Hiệp ở K.KH và cái ổ tệ nạn phố biển còn có chiều hướng gia tăng. Với việc Ngọc Tú xuất hiện ở sân Nha Trang, thì thủ môn số 3 Đào Minh Sơn (đang phải dưỡng thương do tai nạn giao thông – PV) chắc chắn sẽ bị đào thải. Cuộc sống thật khó đoán trước được điều gì!

Khánh Hòa có còn là của người Khánh Hòa?

K.KH từng là một trong không nhiều các CLB Việt Nam sở hữu một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng, do chính họ đào tạo. Đó là những Quang Hải, Duy Nam, Tấn Tài, Văn Phong, hoặc trẻ hơn một chút là Tấn Đạt, Xuân Bình, Hữu Phước, Ngọc Điểu… Nhưng kể từ sau lần bị “chảy máu”, với loạt 4 trụ cột ở mùa trước đồng thời rời phố biển: Trọng Bình, Hữu Chương, Tấn Điền và Đức Hùng (về V.Ninh Bình), thêm cái tên Ngọc Thạch bị dịch chuyển ra Quảng Nam…, đội bóng trở nên mất cân đối trông thấy. Lỗi trước nhất thuộc về lãnh đạo, cũng như BHL, khi họ không chuẩn bị sách lược hợp lý trong việc giữ quân hoặc nếu có thì cũng rất hời hợt.
 
Cuộc kiện tụng om xòm hồi đầu mùa để rồi cũng chẳng đi đến đâu. Như bản thân các công thần của K.KH, cỡ đội trưởng Duy Nam, Quang Hải hay Văn Phong… hiện tại cũng chỉ nhận được những đề nghị tái ký bằng cái giá rất “bèo”, tới mức phi lý. Khi các đồng nghiệp ở địa phương khác, có giá tỷ hơn tỷ kém và thậm chí là vài tỷ/mùa giải, thì như tiền đạo – người hùng của ĐTVN Quang Hải, nếu đồng ý ở lại thêm 3 năm nữa, cũng chỉ nhận được 750 triệu, không hơn! Võ Duy Nam cũng thế. Còn hồi đầu mùa, do cần tiền để giải quyết công việc sau thời gian dài chữa chấn thương, Văn Phong đã nhắm mắt ký liều với số tiền lót tay thấp hơn nhiều. Trước đó, Tấn Tài cũng phải miễn cưỡng ký tiếp, với phí hợp đồng rất khiêm tốn…

Việc đội bóng xuất hiện ngày một nhiều những cái tên ngoại tỉnh, như thể muốn trêu ngươi phần còn lại. Nếu công cuộc cải tổ ở K.KH bắt đầu, thì đó hẳn phải là những biểu hiện của cuộc chiến quyền lực.

Một kỷ niệm khó quên với nghề, khi hồi đầu mùa giải, khi chúng tôi dùng cụm từ “đội quân ô hợp” để đặt tên cho K.KH và đã gặp phải những phản ứng rất dữ của những người yêu mến đội bóng này. Với người Phú Khánh cũ, mặc nhiên đội bóng của họ phải là tập hợp những cầu thủ bản địa. Bất cứ thời điểm nào, CLB cũng có thể đứng vững bằng đôi chân của cầu thủ tỉnh nhà, chứ dứt khoát không là sự vay mượn hay đứng trên đôi chân giả. Chỉ là nếu để ý kỹ, tính từ vị trí thủ môn đến hàng tiền đạo của K.KH trong giai đoạn 2 mùa giải này, sẽ có ít nhất 9 cái tên không xuất xứ ở Khánh Hòa (đó là chưa kể cầu thủ ngoại).

Ngạc nhiên không? Nhưng đó là sự thật đấy!
 
Tùy Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm