(TT&VH) - Nhìn vào lực lượng đội khách XM.HP thấy toàn là hảo thủ, lại có thêm trợ lực là HLV Mai Đức Chung, khán giả Nha Trang đến sân với nỗi lo cảm nhận thấy rõ. Tuần trước, họ đã phải chứng kiến sự mờ nhạt của đội bóng nhà khi để LS.TH chia điểm. Nhưng, quá bất ngờ khi các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã lột xác hoàn toàn, kể cả những điều chỉnh chiến thuật từ phía BHL cũng chuẩn xác đã giúp K.KH.
K.KH đã bố trí một đội hình cân đối giữa công và thủ, cự ly hợp lý và các vị trí có bóng triển khai nhanh. Ở ngoài biên trái, Đặng Văn Robert đã không thể xộc thẳng vào trung lộ đối phương, khi bị Đức Nghĩa hóa giải. Nghĩa chơi không rườm rà như Xuân Bình, mà xử lý bóng nhanh, an toàn. Phía kia, Tấn Tài không chỉ hóa giải tốt tiền vệ xông xáo như Đức Dương, mà đội trưởng K.KH còn không ít lần biến hành lang cánh phải thành nơi độc diễn . Cả hai cánh của K.KH chơi tốt, đã khóa được phương án tấn công biên vốn rất lợi hại của XM.HP.
Trong một buổi chiều K.KH phòng thủ tốt, các chân sút như Leandro hay Ngọc Thanh chỉ còn biết dứt điểm từ xa . Đáp lại, những pha tấn công trung lộ mà K.KH thực hiện tỏ ra rất nguy hiểm, với điểm nhấn là cặp tiền vệ trung tâm Mustapha - Hữu Phước. Đặc biệt, Mustapha đã hỗ trợ rất tốt cho cặp tiền đạo Agostinho - Quang Hải.

Thủ môn Quang Huy đã có một buổi chiều vất vả ở Nha Trang. Ảnh: Hồng Lĩnh
Suốt hiệp 1, hai bên ăn miếng trả miếng, đều tạo được những pha sóng gió lên khung thành của nhau. Khi hiệp một trôi sang những phút bù giờ, Quang Hải đã làm bùng nổ sân Nha Trang với bàn thắng đẳng cấp, sau một pha phối hợp trung lộ hoàn hảo.
Bình thường có được bàn thắng, đội bóng phố biển sẽ lui về cố thủ và chơi chậm, câu giờ. Chiều qua họ đã thay đổi chủ trương đó, khi tiếp tục ào lên tấn công, gia tăng sức ép khung thành thủ môn Quang Huy. Nhận thấy Đặng Văn Robert chơi dưới sức, Tấn Tài và Mustapha khoét sâu vào hành lang trái của đối phương. Những pha chồng cánh đã làm chao đảo khung thành đội khách. Chỉ mình Quang Hải thôi cũng đã có không dưới 3 cơ hội đối mặt với khung thành Quang Huy, từ những đường căng ngang ngoài biên phải vào. Sau hàng loạt cơ hội vàng bỏ lỡ, phút 60, “Hải gà” mới tận dụng thành công pha đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0, sau đường chuyền dọn cỗ của Hữu Phước.
HLV Vương Tiến Dũng buộc phải có những sự điều chỉnh nhân sự và chơi theo kiểu “được ăn cả, ngã về không”. Tiền đạo Lazaro được tung vào sân thay Aniekan. Ngọc Thanh ra để thay thế bằng Đức Thắng. Sự có mặt của Lazaro có sức hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Leandro, nhưng lại vấp phải cặp trung vệ Issifu và Hoàng Đức bọc lót tốt hơn thường lệ.
Phút 72, Mustapha chấn thương đã khiến khu trung tuyến của chủ nhà lao đao khi Jonathan khả năng phòng ngự hạn chế. Sang phút 83, đến lượt Tấn Tài khập khiễng rời sân, va vào sân thay người là một cái tên rất lạ lẫm Văn Trung. Sau đó, XM.HP bắt đầu lấy lại thế trận. Phút 78, sau pha tạt cánh ngẫu hứng của Leandro, Lazaro có mặt đúng lúc đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Rất may, trong cảnh mất người K.KH vẫn chơi kiến cường và không mắc sai lầm nào để rồi bảo toàn được 3 điểm quý giá trước một đối thủ khó chịu.
Với chiến thắng này, đội bóng phố biển tiếp tục nắm giữ vị trí thứ 3, có thể mơ mộng nghĩ đến một thành tích khả quan ở lượt đi.
* Bàn thắng: Quang Hải 45', 60' - Lazaro 77'
K.KH đã bố trí một đội hình cân đối giữa công và thủ, cự ly hợp lý và các vị trí có bóng triển khai nhanh. Ở ngoài biên trái, Đặng Văn Robert đã không thể xộc thẳng vào trung lộ đối phương, khi bị Đức Nghĩa hóa giải. Nghĩa chơi không rườm rà như Xuân Bình, mà xử lý bóng nhanh, an toàn. Phía kia, Tấn Tài không chỉ hóa giải tốt tiền vệ xông xáo như Đức Dương, mà đội trưởng K.KH còn không ít lần biến hành lang cánh phải thành nơi độc diễn . Cả hai cánh của K.KH chơi tốt, đã khóa được phương án tấn công biên vốn rất lợi hại của XM.HP.
Trong một buổi chiều K.KH phòng thủ tốt, các chân sút như Leandro hay Ngọc Thanh chỉ còn biết dứt điểm từ xa . Đáp lại, những pha tấn công trung lộ mà K.KH thực hiện tỏ ra rất nguy hiểm, với điểm nhấn là cặp tiền vệ trung tâm Mustapha - Hữu Phước. Đặc biệt, Mustapha đã hỗ trợ rất tốt cho cặp tiền đạo Agostinho - Quang Hải.

Thủ môn Quang Huy đã có một buổi chiều vất vả ở Nha Trang. Ảnh: Hồng Lĩnh
Bình thường có được bàn thắng, đội bóng phố biển sẽ lui về cố thủ và chơi chậm, câu giờ. Chiều qua họ đã thay đổi chủ trương đó, khi tiếp tục ào lên tấn công, gia tăng sức ép khung thành thủ môn Quang Huy. Nhận thấy Đặng Văn Robert chơi dưới sức, Tấn Tài và Mustapha khoét sâu vào hành lang trái của đối phương. Những pha chồng cánh đã làm chao đảo khung thành đội khách. Chỉ mình Quang Hải thôi cũng đã có không dưới 3 cơ hội đối mặt với khung thành Quang Huy, từ những đường căng ngang ngoài biên phải vào. Sau hàng loạt cơ hội vàng bỏ lỡ, phút 60, “Hải gà” mới tận dụng thành công pha đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0, sau đường chuyền dọn cỗ của Hữu Phước.
HLV Vương Tiến Dũng buộc phải có những sự điều chỉnh nhân sự và chơi theo kiểu “được ăn cả, ngã về không”. Tiền đạo Lazaro được tung vào sân thay Aniekan. Ngọc Thanh ra để thay thế bằng Đức Thắng. Sự có mặt của Lazaro có sức hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Leandro, nhưng lại vấp phải cặp trung vệ Issifu và Hoàng Đức bọc lót tốt hơn thường lệ.
Phút 72, Mustapha chấn thương đã khiến khu trung tuyến của chủ nhà lao đao khi Jonathan khả năng phòng ngự hạn chế. Sang phút 83, đến lượt Tấn Tài khập khiễng rời sân, va vào sân thay người là một cái tên rất lạ lẫm Văn Trung. Sau đó, XM.HP bắt đầu lấy lại thế trận. Phút 78, sau pha tạt cánh ngẫu hứng của Leandro, Lazaro có mặt đúng lúc đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Rất may, trong cảnh mất người K.KH vẫn chơi kiến cường và không mắc sai lầm nào để rồi bảo toàn được 3 điểm quý giá trước một đối thủ khó chịu.
Với chiến thắng này, đội bóng phố biển tiếp tục nắm giữ vị trí thứ 3, có thể mơ mộng nghĩ đến một thành tích khả quan ở lượt đi.
* Bàn thắng: Quang Hải 45', 60' - Lazaro 77'
HỒNG LĨNH