V-League

K.Khánh Hoà- TĐCS.Đồng Tháp 2-1: “Jô” làm thần tài

08/03/2010 09:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tiếp  đón CS.ĐT đang lên, đôi chân lẫn cái đầu của đội bóng phố biển K.Khánh Hòa không giấu được sự căng cứng trong 45 phút đầu.

Vì thua liền 3 trận nên K.Khánh Hòa thiếu tự tin, đá thận trọng. Đồng Tháp lại chơi cù cưa, rình rập nên thế trận khá buồn tẻ, như ru ngủ tất cả.


Khi chứng kiến các cầu thủ chủ nhà chơi dưới phong độ, kể cả Tấn Tài và hàng loạt gương mặt trẻ khác, sang đầu hiệp hai, HLV Phạm Công Lộc đã cho các các cầu thủ Đồng Tháp tràn lên tấn công mạnh mẽ hơn. Những đường bóng đánh thẳng vào trung lộ, nơi Thanh Hải án ngự, những pha xẻ cánh, trúng vị trí khá “đuối” của Xuân Bình bên cánh trái. Lối chơi càn lướt, di chuyển nhiều của cặp tiền đạo Samson – Olushoka đã gây nhiều sức ép lên khung thành Danh Hoàng Tuấn. Chỉ mất 10 phút đầu hiệp 2, đội khách đã có được bàn thắng sau một sai lầm của Thanh Hải, để Samson có dễ dàng đánh bại thủ thành Danh Hoàng Tuấn, đưa đội khách vươn lên dẫn trước 1-0.



Jonthan đã cứu Khánh Hòa với cú đúp của riêng anh - Ảnh: V.V

Thua thiệt về mặt điểm số, thua luôn cả thế  trận, HLV Hoàng Anh Tuấn đã buộc phải thay đổi. Từ Hữu Phước được đưa vào để tăng cường sức tấn công từ giữa sân. Jonathan cũng vào thay Mustapha để chơi như một tiền vệ biên trái, thực chất là một tiền đạo lùi. Sự thay đổi vẫn không mang lại hiệu quả tức thì, trong điều kiện đội khách lui về cố thủ.

Mãi  đến phút 78, khi Thanh Hải ra nghỉ, thay vào đó là  Thiện Hảo, thế trận của K.KH mới được cải thiện phần nào. Cùng với đó là một chút may mắn ở phút 82, sau pha đá phạt góc ở  tầm thấp của Tấn Tài, một hậu vệ CS.ĐT phá hụt bóng, thủ thành Tấn Trường do bất ngờ cũng không kịp cản phá và bóng tìm đến Jonathan đang chờ sẵn cách khung thành trống chưa đầy 2m, gỡ hoà 1-1.


Có được bàn thắng, đội nhà như được tiếp thêm sinh khí, chơi sáng nước rõ rệt. Có điều, “bệnh” bỏ lỡ cơ hội vàng lại tái hiện. Khi trọng tài chính Ngô Quốc Hưng nhìn đồng hồ như muốn chấm dứt mọi nỗ lực của chủ nhà, thì cũng là lúc thần may mắn ập đến đoàn quân phố biển. Thiện Hảo thực hiện đường chuyền cho Jonathan có bóng trước khu vực 16m50, tiền đạo người Ghana này có màn solo kỹ thuật trước khi cứa lòng hiểm hóc tung lưới Tấn Trường.


Một bàn thắng đẳng cấp, lâu lắm rồi người ta mới thấy “Jô” thực hiện.  Quan trọng hơn, nó giúp cho đội bóng phố biển lật ngược tình thế, giành trọn 3 điểm trong hoàn cảnh ngột ngạt nhất. Hy vọng đây sẽ là nút thắt để K.KH vượt qua khủng hoảng.


Bàn thắng: Jonathan 80', 90’+4 - Samson 56'


HỒNG LĨNH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm