Hôm đó người ta không còn nhận ra một đội bóng đáng sợ, kể cả hung thần Timothy cũng bị bắt cặp trung vệ Isifu- Như Thuần phong toả.
Chiều nay, áp lực tâm lý đè nặng hơn khi đoàn quân phố biển đã để thua liên tiếp 3 trận gần đây: T&T.HL, B.BD (vòng 1/8 Cíp QG) và SHB.ĐN vòng 3 trên sân Chi Lăng.
Với chuỗi thành tích mờ nhạt đó, K.KH chỉ còn một con đường là phải thắng. Không lạ gì họ sẽ đẩy cao đội hình nhằm áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Thực ra, K.KH vẫn nhỉnh hơn về quân số có chất cũng như tiếng tăm, lối chơi tấn công của họ không tồi. Có điều, khả năng kết liễu đối phương, hàng thủ lỏng lẻo là hai điểm yếu chí tử đã bộc lộ trong 3 tuần qua. Mặt khác, khi gặp phải sức ép đè nặng như thời điểm này, giải phóng được tinh thần cho cầu thủ vẫn là bài toán rất khó khăn với BHL.

Đồng Tháp của Được Em vừa đè bẹp V.Ninh Bình ở vòng 3
Đây là trận đấu hấp dẫn bởi người ta chờ đợi cuộc đấu tài giữa hai HLV có năng lực như Hoàng Anh Tuấn và Phạm Công Lộc. Hiện tượng Lương Văn Được Em tiếp tục toả sáng cũng là tiêu điểm.
Trong quá khứ, mỗi lần chạm trán nhau cầu thủ hai bên đều rất muốn khẳng định “số má”. Cầu thủ phố biển chiều ngay ngoài thói quen đó, còn phải đá sao cho bứt ra được khỏi cơn khủng hoảng kéo dài đã 3 tuần, đồng nghĩa với cái hầu bao lép kẹp vì không có tiền thưởng.
|
Phong độ K.KH TĐCS.ĐT Đối đầu 21/06/09 CS.ĐT-K.KH 1-0 |