V-League

K.Khánh Hòa: Khéo co thì ấm

19/01/2011 11:33 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khatoco Khánh Hòa (K.KH) không đổ nhiều tiền vào bóng đá như nhiều người khác, dù Khatoco cũng là doanh nghiệp tầm cỡ “đại gia”, nhưng đội bóng vẫn sống tương đối khỏe. Đấy cũng là nghệ thuật.

Ban lãnh đạo K.KH mới công bố mức lương tối đa của cầu thủ sẽ tăng lên 40 triệu đồng/tháng (năm 2010 là 35 triệu đồng), đồng thời, mức lương của BHL đội 1 và đội trẻ cũng được điều chỉnh với mức tăng đáng kể. Bên cạnh đó, mức thưởng thấp nhất cho mỗi trận thắng sẽ nâng từ 200 triệu lên 300 triệu đồng/trận.

Đấy là một sự thay đổi tích cực, dù vẫn chưa thấm tháp gì so với các đội bóng đại gia. Ông Lê Tiến Anh, chủ tịch CLB, cho biết: “Đây là những điều tốt nhất lãnh đạo đã cố gắng để đáp ứng cho đội bóng. Chúng tôi vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu không chạy theo cuộc đua tiền vô bổ như hiện nay. Chúng tôi không thiếu tiền. Tôi tin một ngày không xa, bộ mặt thật của bóng đá chuyên nghiệp kiểu ta sẽ phơi bày. Người nào đam mê bóng đá sẽ biết ngay. Đến lúc đó, chắc chắn bóng đá Khánh Hòa vẫn tồn tại và sống tử tế. Đơn giản vì đấy là máu thịt bởi đội bóng là một trong những thành viên của Khánh Việt”.


K.KH (trái) có thể không chen chân được vào top 3 chung cuộc nhưng trụ hạng với thứ hạng tương đối là nhiệm vụ không khó với họ

Để tồn tại một cách khá chắc so với những anh em trong khu vực miền Trung, bóng đá Khánh Hòa đã trải qua những biến cố khá đau buồn. Mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên (2000-2001), họ đã bị rớt hạng, rồi “đổ đèo” một mạch xuống tận hạng Nhì. Phải đến năm 2005,khi  giành quyền lên hạng trở lại, mọi chuyện đã dễ thở hơn với đội bóng, nhờ Khánh Việt quay lại tiếp nhận và đầu tư mạnh mẽ để đội bóng mang tên K.KH. Có gì đó thật kỳ lạ, mảnh đất xa xôi của cực Nam Trung bộ, bóng đá Khánh Hòa vẫn là nơi sản sinh ra nhiều cầu thủ có tài. Nếu so với “ông lớn” miền Trung là Đà Nẵng thì Khánh Hòa không hề thua kém. Thậm chí, 2 năm trở lại đây, cầu thủ Khánh Hòa liên tục xuất hiện đều đặn ở cả ĐTQG cũng như Olympic QG.

Bất chấp cuộc chạy đua tiền bạc, ban lãnh đạo Khatoco vẫn chỉ đầu tư vào bóng đá một cách có chừng mực. Thế nên, trong 3 năm trở lại đây, hàng loạt cầu thủ có chất đã ra đi, tiếc nhất là trường hợp tiền đạo Quang Hải. Dù thế,  K.KH vẫn giữ được một số gương mặt tiêu biểu, như Tấn Tài, Văn Phong, Ngọc Điểu, Tấn Đạt.

So với các năm, lực lượng của K.KH mùa này có nhiều biến động. Hàng loạt tên tuổi về đầu quân nhưng không có cái tên nào thực sự xuất sắc.

Trong dịp xuất quân mới đây, ngày 11/1. HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định với lãnh đạo tỉnh: “Đội bóng vẫn sẽ có cách để vượt qua cơn khó khăn. Khánh Hòa sẽ chơi theo cách của mình, và biết tính toán thế nào để đoạt thành tích tốt nhất”.

Với bóng đá Khánh Hòa hiện tại, chỉ cần trụ hạng thành công mà không gây điều tiếng gì cũng có thể coi là hoàn thành chỉ tiêu. Điều đó có lẽ không quá khó với bộ ba Lê Tiến Anh- Dương Quốc Hùng-Hoàng Anh Tuấn, những người rất “khéo co”.

Tuy thế, thời điểm này vẫn chưa phải là lúc để bóng đá Khánh Hòa cất cánh. Để “hóa rồng”, bóng đá xứ trầm hương, yến sào vẫn còn nhiều việc phải làm.

Dự đoán: Hạng 8

HỮU QUÝ

Thành tích

V-League 2010: Hạng 4

V-League 2009: Hạng 8

V-League 2008: Hạng 6

V-League 2007: Hạng 10

V-League 2006: Hạng 6

V-League 2000-2001: Hạng 10 (rớt hạng)

Ngôi sao Lê Tấn Tài (quốc tịch Việt Nam)

Tấn Tài là một hiện tượng thú vị, phải nói là rất riêng của BĐVN trong hơn thập kỷ qua. Tài lên tuyển không theo dây nào cả. Lúc nào Tài vẫn chỉ một mình, tập luyện cũng như ra sân là cháy hết mình, như luôn trong tình trạng “đói bóng”. Đấy là lý do giúp tiền vệ này ở triều đại HLV nào cũng chắc suất. Với những gì đã thể hiện trong màu áo ĐTQG, Tấn Tài hoàn toàn có thể tìm một bản hợp đồng danh giá, thậm chí không thua kém gì Quang Hải. Nhưng, Tấn Tài vẫn ở lại Nha Trang. Sau khi Quang Hải ra đi, Tấn Tài đang là ngôi sao sáng nhất ở đội bóng quê hương. Như thế có lẽ là đủ với tiền vệ này. Biết đâu, chỉ vài năm nữa, khối người con K.KH mỏi chân lại về đậu bến Nha Trang, lúc đó hẳn “cu Tèo” (tên thân mật của Tấn Tài) sẽ vênh vang lắm.

HLV Hoàng Anh Tuấn (quốc tịch Việt Nam)

Đã gần 4 năm tồn tại ở cương vị HLV trưởng đội bóng phố biển, HLV Hoàng Anh Tuấn ngày càng lên tay. Cùng với đó, ý thức học hỏi mãnh liệt đã đưa ông vào diện HLV nội có tư chất. Vị trí thứ 4 mùa giải 2010 đã nói lên năng lực của HLV này. Đã hơn 3 mùa giải K.KH vẫn kiên trì sử dụng HLV bản địa, điều đó khiến cho K.KH có sự ổn định về tổ chức cũng như xây dựng lối chơi, bản sắc. Người ta bảo, bụt chùa nhà không thiêng, nhưng ít ra dấu ấn mà ông Tuấn “con” để lại vẫn đậm nét với K.KH. Vẫn có những điều tiếng về BHL và cá nhân ông Tuấn từ cầu thủ, nhưng đấy là điều khó tránh khỏi của bất cứ đội bóng nào, bởi không thể chiều lòng tất cả cầu thủ, vốn đều là những người có cá tính mạnh.

Chuyển nhượng

- Đến: Đình Hiệp, Đình Việt (HA.GL), Văn Hoán (Bình Định), Đức Nam (Quảng Ninh), Hữu Chương (HN. T&T), Ngọc Tú, Mạnh Tú (Nam Định), Đình Việt (HA.GL), Martin (Navibank SG)

- Đi: Quang Hải (Navibank SG), Hữu Phước (V.Hải Phòng), Ánh Cường (hết hợp đồng)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm