V-League

K.Khánh Hòa - HP.HN 1-3: Nha Trang “vỡ đê”

24/05/2010 08:25 GMT+7 Google News
* Bàn thắng: Agostinho 34' - Furrier 18'; Thanh Trung 57'; Timothy 86’

(TT&VH) - Khán giả Nha Trang chiều qua đã chỉ trích đội nhà xong quay sang cổ  vũ cho đội khách. Phố biển hôm qua lại có thêm một buổi chiều rất buồn.


Theo dõi những trận đã qua, điều dễ nhận thấy nhất chính là việc K.KH chơi theo bài chọn đối thủ để đá. Họ làm cho khán giả tức điên lên, họ làm cho cái ghế BHL bị nung nhiệt và thương hiệu của K.KH bị sứt mẻ.


Vì thế, thêm một trận thua trước đội bóng đang bê bết ở nhóm dưới như HP.HN còn hơn cả cái tát vào lòng tự trọng. 15 bàn thua trong vòng 4 trận gần đây nhất, đặc biệt thất bại muối mặt 1-3 trước HP.HN ngay trên sân nhà chiều qua trong thế phải thắng, điều gì đang xảy ra nếu như K.KH không có vấn đề về tư tưởng?  



K.KH (trước) lấm lưng trắng bụng ngay trên sân nhà

Sẽ là rất hợp lý nếu như cầu thủ K.KH gồng mình hết cỡ để  bỏ túi thêm 3 điểm, khép lại lượt đi V-League 2010. Thế nhưng, tất cả những ai tin tưởng vào điều đó đã phải thất vọng trước màn trình diễn tệ hại nhất mà K.KH có thể mang lại. Với thực lực yếu hơn, vậy mà các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn có thể tạo nên một sức ép khủng khiếp lên khung thành chủ nhà K.KH trước khi lần lượt khuất phục thủ thành đối phương.

Chỉ mất 13 phút, lưới của chủ nhà đã bị xé toang. Hàng phòng ngự chơi như mơ ngủ để cho Văn Vinh thoát xuống làm xiếc với quả bóng. Thủ môn Hoàng Tuấn của K.KH không còn cách nào khác là phải bay ra phạm lỗi thô bạo với Văn Vinh. 1 quả đền không chối cãi và Eduardo trên chấm 11m đã không mắc sai lầm nào, đưa đội khách vươn lên dẫn trước 1-0.


Khán giả cảm nhận sự thất vọng khi thế trận 1 chiều thuộc về HP.HN. Đã vậy, trên sân lại thiếu vắng Tấn Tài (chấn thương), người thường chiến hết mình thời gian gần đây. Thế nên dù có được bàn quân bình tỷ số ở phút 36 sau pha đá phạt ở cự ly khoảng 18m, ít ai dám tin rằng, K.KH có thể vực lại được tinh thần đang rệu rã của cầu thủ đội nhà.


Tỷ  số lần lượt được đội khách nâng lên 2-1 rồi 3-1 theo cách dễ dàng nhất. Ở đó, gần như  hàng phòng ngự của K.KH đã hoàn toàn tê liệt. Còn các mũi nhọn chẳng biết phải làm gì trước các cơ hội hiếm hoi mà đồng đội trao cho. Đỉnh điểm là pha sút phạt 11m hỏng ăn của “Hải gà” ở phút 64, khi HP.HN đang dẫn 2-1. Hàng công cùn một cách tệ hại, trong khi hàng thủ không hề có độ kết dính, chẳng ai có thể giải mã được đâu là mục tiêu của K.KH trong trận đấu này ngoài sự hồ nghi về một giai đoạn “binh biến” đang diễn ra trong lòng đội bóng phố biển.


K.KH đang như “đê vỡ”, họ sẽ bịt từ  đâu, bằng cách nào đây?


HỒNG LĨNH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm