(TT&VH) - Tìm được đường ra từ cửa tử ngay tại quê nhà Đồng Tháp, HLV Lai Hồng Vân đang phát huy tinh thần đó để giúp K.KG bước những bước chân chắc chắn hơn từ đây đến cuối mùa giải.
* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Lãnh đạo CLB miền Tây thể hiện quyết tâm trụ hạng không chỉ bằng khẩu hiệu mà những hành động mới đây cho thấy rõ ước nguyện này. Dù mang tiếng khốn khó nhưng K.KG cũng không muốn cầu thủ của họ chịu thiệt so với phần còn lại. Với 2 trận thắng trước V.HP và TĐCS.ĐT, toàn đội bóng được nhận đến 1,2 tỷ đồng tiền thưởng. Người đá chính cũng hơn 50 triệu đồng, gấp đôi số tiền lương của nhiều trụ cột. Có thể cảm nhận rõ tác động của liều “doping đặc biệt” này, đặc biệt trong trận đấu sống còn với TĐCS.ĐT. Các học trò của tướng Vân nghiến răng mà đá và lăn xả hết mình để bảo vệ chiến tích có được. Lẽ thường, một chiến thắng của K.KG chỉ có giá chừng 300 đến 400 triệu đồng là hết mức. Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ hiện tại để trụ hạng thành công, nỗ lực đó của họ sẽ được lãnh đạo đền đáp xứng đáng.

K.KG có thể chi tiêu dè xẻn nhưng họ cũng biết cách “phá két” để được lòng binh. Những đề xuất của ông Vân đều nhanh chóng được thông qua mà không phải nghĩ nhiều. Mới đây, họ đã tiến hành đền bù để thanh lý hợp đồng với 2 ngoại binh gốc Phi Ibeji và Akindele nhằm tuyển thêm 2 tiền đạo chất lượng hơn, một đến từ Hà Lan và một đến từ Italia. Không mất nhiều thời gian, tiền đạo Giovanni (quốc tịch Italia) đã chứng minh giá trị của mình khi góp công giúp K.KG cho đo ván TĐCS.ĐT ngay tại Cao Lãnh tuần trước.
Hiện tại, HLV Lai Hồng Vân đang cân nhắc để đưa về Egbo Osita, cựu cầu thủ của Thanh Hóa và B.BD. Trung vệ người Nigeria từng được mệnh danh là lá chắn thép ở Thanh Hóa, nhưng vài năm trở lại đây, tuổi tác khiến phong độ cầu thủ này đi xuống và không còn được trọng dụng ở sân chơi đỉnh cao. Việc ông Vân muốn chiêu mộ cầu thủ này là để tận dụng kinh nghiệm và sự hiểu biết của Osita với bóng đá VN. Mặc dù gần đây trung vệ ngoại hiện tại của K.KG là Hendrich đã chơi chững chạc hơn, nhưng khả năng bọc lót của cầu thủ này vẫn còn là điểm khiến K.KG lo lắng.
Bên cạnh đó, K.KG cũng đã sớm thanh lý hợp đồng với bộ đôi cầu thủ gốc Bình Định là Khoa Thanh và Hoàng Vũ. Quyết định này thuần tuý chỉ xuất phát từ nguyên nhân chuyên môn bởi những gì mà cả 2 đóng góp cho K.KG là rất mờ nhạt.
Tin vui tiếp theo cho đội bóng miền Tây là thủ thành số một Lê Văn Hưng đã có thể tập luyện trở lại sau chấn thương gãy tay ở trận đấu với SLNA ở lượt đi. Dù vẫn còn hơi nhát tay nhưng thủ thành này vẫn đang đếm từng ngày để trở lại. Thời gian chính thức có thể là đến lượt trận thứ 4 ở lượt về, khi K.KG có trận làm khách trên sân Sài Gòn FC.
Đường còn dài và khắc nghiệt lắm nhưng sau những gì đã diễn ra, người Kiên Giang có lý do để mở cờ trong bụng.
Việt Hà