(TT&VH) - Ông tướng gốc Sa Đéc tin tưởng vào một tương lai có nhiều màu hồng hơn ở Kiên Giang. Cơ sở cho người miền Tây vượt khó là 2 trận đấu đáng gọi là “chung kết ngược” trên sân khách với N.SG và TĐCS.ĐT trước khi khép lại lượt đi.

Việc K.KG có trụ hạng V-League thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc
vào tài xoay sở của HLV Lai Hồng Vân. Ảnh: VSI
Cơn mưa to ở Kiên Giang vào ngày diễn ra trận đấu mang tính bước ngoặt của mùa giải trước V.HP vừa giải được hạn ở Rạch Giá, vừa biến bầu không khí ở đây trong lành hơn hẳn. HLV Lai Hồng Vân thừa nhận “để có chiến thắng, may mắn đã đứng về phía chúng tôi nhiều hơn V.HP ngày hôm đó”. Và để được cái may mắn đáng giá 400 triệu đồng tiền thưởng đó, K.KG đã phải lao động cật lực gấp nhiều lần so với nhiều đội bóng khác mà theo ông Vân là để bù lại những yếu kém của mình.
Nghe qua giờ giấc sinh hoạt của CLB này, nhiều đồng nghiệp các đội bóng khác không khỏi thắc mắc về sự “trái khoáy” hơn mức bình thường. Không những tập trung 100% để ăn ở, sinh hoạt chung trong khuôn viên SVĐ Rạch Giá, đội bóng này không có ngoại lệ nào cho bất cứ ai, dù đó có là công thần đã đóng góp 6/11 bàn thắng cho K.KG như Oseni.
Cầu thủ ngoại phải tập trung ăn ở cùng toàn đội. Giờ giới nghiêm là 22h. “Quái” nhất là sau khi trận đấu kết thúc, dù kết quả ra sao đi nữa thì cũng không có chuyện xả trại ở đội bóng này. Và lật lại quá khứ, chuyện xả trại ở đây thuộc vào loại xưa nay hiếm.
“Tôi biết lực của đội mình nên phải ra những luật lệ khắt khe như thế để quản lý cầu thủ, không để cho các em sa đà vào những thú tiêu khiển có hại mà quên đi nhiệm vụ chính là chuyên môn. Ngay bản thân tôi, từ ngày mùng 4 Tết âm lịch đã phải tập trung cùng đội bóng và từ đó đến nay, dù nhà ở Sa Đéc (Đồng Tháp) gần sát bên nhưng vẫn chưa có một lần về thăm nhà cửa. Thỉnh thoảng có trận đá trên sân Kiên Giang, vợ con mới có dịp sang thăm rồi về ngay và đó cũng là điều an ủi lớn của tôi. Nhưng, công việc mà, biết sao được”, HLV Lai Hồng Vân bộc bạch
Tinh thần trách nhiệm và tập trung vào chuyên môn của ông Vân là có thừa. Nhưng điều lạ là vẫn chưa nghe thấy lời ra tiếng vào để phàn nàn về cách quản quân của ông tướng gốc Đồng Tháp. Hỏi ra mới hay, thấy thầy còn phải tập trung vào chuyên môn đến cả quên gia đình thì trò không lý gì mà không phục.
Việc chậm trễ lương thưởng nhiều khi cũng được du di mà không phải phàn nàn nhiều. Chưa kể, ông Vân còn rất sâu sát để nắm tâm lý học trò. K.KG có thể thiếu điểm số cần thiết trên bảng xếp hạng chứ tình cảm “cha-con” là thứ không khi nào thiếu ở đội bóng này.
Những lời hỏi han, trò chuyện, động viên, lắng nghe nguyện vọng cầu thủ luôn được duy trì. Biết tầm quan trọng của mình ở đội bóng, nhưng Oseni chưa bao giờ mắc bệnh ngôi sao và luôn chơi hết mình mỗi khi vào sân. Ngoài đời, tiền đạo Nigeria coi ông Vân như cha và ông Vân luôn hài lòng mỗi khi nhắc đến “cậu con ngoan” của mình. Mới đây, khi Oseni phải nhận thẻ đỏ vì hành động nôn nóng bộc phát trong trận đấu với Thanh Hóa, ông Vân kể lại: “Nó rất buồn và hối hận vì không thể giúp Kiên Giang trong lúc khó khăn này”.
11 trận đấu, số điểm mới chạm mốc 2 con số, kèm theo đó là vị trí thứ 13, nhưng chừng đó là đủ để người Kiên Giang kỳ vọng về một cú bứt phá. Ông Vân cho biết: “2 trận đấu với N.SG và TĐCS.ĐT là vừa sức với K.KG. Nhưng cũng không may cho đội bóng là trận gặp N.SG sẽ thiếu vắng tiền đạo Oseni và Hoài Nam vì thẻ phạt. Hàng công của chúng tôi đang rất “khủng” nhưng là… khủng hoảng. Nhưng phải ráng thôi, 2 trận đó phải quyết tâm lấy điểm để chờ bổ sung lượt về. Đội đã chấm được 2 ngoại binh để thay thế, hy vọng lượt về sẽ tốt đẹp hơn”.
Đường dài lắm gian nan, nhưng vẫn cứ phải lạc quan trước đã. Biết đâu sự phóng khoáng và hồn hậu của người miền Tây lại là vũ khí tinh thần để họ vươn lên khỏi nghịch cảnh. Tương tự như điều thần kỳ đã đưa họ lên chơi ở đấu trường năm nay.
Việt Hà