Thế giới Sao

Kim Hồng vẫn chưa thể về... dinh

19/12/2009 09:16 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Ngay sau khi chính thức lên ngôi hậu, có một người ngồi trên khán đài A sân vận động quốc gia Lào đã lao xuống sân ôm lấy một bóng hồng của đội tuyển nữ Việt Nam. Anh đã đến Vientiane vào đúng giờ đăng quang của của những cô gái vàng như đã hứa.

Đó là Đặng Phú Kiện, vận động viên bóng đá của CLB Futsal, TP.HCM, người yêu của Kim Hồng, nữ cầu thủ tài năng của tuyển nữ Việt Nam. Kiện cho biết, anh không thể theo các tuyển thủ nữ ở tất cả các trận đấu nhưng đã hứa với bạn gái chắc chắn sẽ có mặt nếu đội tuyển vào tới trận chung kết. Và dù rất bận với công việc ở CLB, Kiện đã giữ lời hứa.

Trong giờ phút đăng quang, Kim Hồng liên tục bị báo chí tách riêng để phỏng vấn, Kiện gần như bị bỏ rơi giữa sân. Để tránh cho người yêu có cảm giác cô đơn, Hồng liên tục phải trốn ra chia vui với bạn trai. Ngay cả huấn luyện viên Trần Vân Phát cũng phải kéo hai người ra chụp ảnh riêng và chia vui với đôi bạn trẻ.

Tâm sự với TT&VH Online, Kiện cho biết đã cảm thấy rất hồi hộp khi bạn gái là người đầu tiên thực hiện cú sút. Anh cho biết, chính anh cũng khó có thể bình tĩnh nếu phải lãnh trách nhiệm sút đầu tiên trong loạt đòn cân não. Nhưng Kim Hồng đã tỏ ra rất bản lĩnh. Anh tự hào vì có người bạn gái như vậy.

Nói về chuyện tình cảm riêng của mình, Kiện chợt trầm lại. Anh thừa nhận cả hai đã rất muốn "ra riêng" nhưng điều kiện chưa cho phép. "Hồng vẫn có thể cống hiến cho đội tuyển 3-4 mùa bóng nữa. Và bọn em xác định sẽ phải cống hiến hết sức mình. Chính vì vậy đến thời điểm này bọn em vẫn chưa thể chính thức lập gia đình riêng. Cả hai sẽ phải đợi thôi anh ạ".

Nhìn Kim Hồng bé nhỏ trong vòng tay của bạn trai, người ta chợt nhớ đến hình ảnh một Kim Hồng khéo léo, cần cù lúc là tiền vệ cánh, lúc là hậu vệ cày xới trên sân.

TT&VH Online xin được chúc hai bạn hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình.

M.T

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm