(TT&VH) - Không ai biết đích xác chuyện K.KH “buông” M.Nam Định theo cách nào ở vòng đấu 20, để trận đấu hạ cánh ở cái tỷ số rất đẹp: 1 – 1. Khán giả ức chế theo cách của họ với những cảm xúc rất bóng đá, khi thấy cầu thủ đội nhà như đi bộ trên sân. Còn lãnh đạo K.KH thì đổ thừa rằng một vài trụ cột của đội bóng đã chơi không hết mình. Thực tế đã rẽ sang một hướng rất khác so với tưởng tượng của nhiều người.
Trận đấu đó, Felix, Mustapha Essuman và Jonathan là những ngoại binh đá chính trong đội hình K.KH. Về lý thuyết, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tập trung tổng lực cho hàng công, trong bối cảnh trung vệ Issifu phải ngồi ngoài do thẻ phạt. Nhưng Felix, Mustapha Essuman và Jonathan chỉ “múa may quay cuồng” ở khu giữa sân, cho đến trước vòng cấm địa của M.Nam Định thì dừng lại, hoặc sút lên trời. Ngay cả người vào sân thay người trong hiệp nhì là Nyom Nyom cũng làm như vậy.
Trận đấu đó, Felix, Mustapha Essuman và Jonathan là những ngoại binh đá chính trong đội hình K.KH. Về lý thuyết, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tập trung tổng lực cho hàng công, trong bối cảnh trung vệ Issifu phải ngồi ngoài do thẻ phạt. Nhưng Felix, Mustapha Essuman và Jonathan chỉ “múa may quay cuồng” ở khu giữa sân, cho đến trước vòng cấm địa của M.Nam Định thì dừng lại, hoặc sút lên trời. Ngay cả người vào sân thay người trong hiệp nhì là Nyom Nyom cũng làm như vậy.

K.KH đang gặp chuyện, không chỉ nội binh mà còn cả ngoại binh?
Người Việt Nam vốn sẵn ác cảm với tiêu cực và họ luôn nhằm vào cầu thủ Việt mà dí, chứ không nghĩ ngoại binh dám “làm”. Vốn có thâm niên chơi bóng ở K.KH, những Felix, Mustapha, Jonathan và Issufu đã “thành tinh” rồi, chứ không “mộc mạc” như nhiều người nghĩ. Trên sân, một mặt “điều” trận đấu theo hướng của mình, mặt khác mấy ông Tây của K.KH còn biết vỗ vai, động viên những đồng nghiệp nội cố gắng. Nhưng chỉ ngay sau trận đấu kết thúc, họ có thể lại oang oang rằng dàn nội binh đã chủ động “buông”, chứ không phải họ.
Theo điều tra của chúng tôi, thì nguyên nhân sâu xa là từ mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt”, giữa BHL K.KH và các ngoại binh, từ giai đoạn lượt đi. Vấn đề nhập tịch cho cầu thủ ngoại bao giờ cũng nhạy cảm, bởi nó liên quan đến chính sách và tiền bạc. Chính việc “tiền hậu bất nhất” đã khiến cho Jonathan và Issifu phản ứng ra mặt. Trong thời gian gần đây, trung vệ ngoại được đánh giá là hay nhất V-League Issifu liên tục nhận thẻ để ngồi ngoài. Một thông điệp ngầm được gửi đi bộ phận các cầu thủ quê Ghana còn lại, kể cả người quen cũ Felix và dễ dàng được chấp thuận.
Trận tiếp M.Nam Định đã lọt, thế còn chiều nay ở Pleiku?
Theo điều tra của chúng tôi, thì nguyên nhân sâu xa là từ mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt”, giữa BHL K.KH và các ngoại binh, từ giai đoạn lượt đi. Vấn đề nhập tịch cho cầu thủ ngoại bao giờ cũng nhạy cảm, bởi nó liên quan đến chính sách và tiền bạc. Chính việc “tiền hậu bất nhất” đã khiến cho Jonathan và Issifu phản ứng ra mặt. Trong thời gian gần đây, trung vệ ngoại được đánh giá là hay nhất V-League Issifu liên tục nhận thẻ để ngồi ngoài. Một thông điệp ngầm được gửi đi bộ phận các cầu thủ quê Ghana còn lại, kể cả người quen cũ Felix và dễ dàng được chấp thuận.
Trận tiếp M.Nam Định đã lọt, thế còn chiều nay ở Pleiku?
THẢO NGUYÊN