Văn hoá

Kịch mùa Noel – vẫn là kịch sinh hoạt!

17/12/2008 15:49 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bẵng đi cả 5-7 tuần các sân khấu kịch tại TP.HCM chẳng có vở nào mới, chỉ toàn “bổn cũ diễn lại”, dù nhiều vở vẫn đắt khách, nhưng người xem đã bắt đầu ngóng đợi vở mới. Đầu tháng 12 này, trừ sân khấu 5B (Võ Văn Tần, quận 3) đang giai đoạn tu sửa, thì các sân khấu đều rục rịch, dường như đây là những vở kịch cho mùa Noel?!
 
 
Kịch mùa Noel có gì?

Chuẩn bị từ rất sớm phải kể đến Người vợ ma 2 (tựa gốc là Ngôi nhà hoang, KB: Minh Hoàng, ĐD: NSƯT Hồng Vân) khi họ e ngại vở này quá “nặng” nên đã xin phúc khảo từ tháng trước để phòng hờ có điều gì bất trắc, hay cần chỉnh sửa. Vừa qua vở này đang chạy lại đường dây tại cơ sở 2 của Kịch Phú Nhuận là sân khấu Kim Châu (15-17 Nguyễn Thái Bình, Quận 1). Kịch Phú Nhuận cũng hy vọng đây sẽ là vở ăn khách mới, khi quán quân về bán vé của sân khấu này vẫn đang thuộc về Người vợ ma 1 với gần 500 xuất diễn, tiếp theo đó là Cánh đồng gió, Quả tim máu (còn gọi Người vợ ma 3), Nước mắt người điên… và nhiều vở cũ hơn, cũng đã bán được hơn 100 suất.
 
Một cảnh trong Người vợ ma 2
 
Chuẩn bị muộn hơn một chút nhưng công diễn trước (từ đầu tháng này) lại thuộc về Kịch Đại Đồng (130 Cao Thắng, quận 3) khi vở Ngoại tình (KB: Châu Liên, ĐD: NSƯT Trần Ngọc Giàu) với dàn diễn viên khá quen thuộc của Kịch Sài Gòn là Tấn Hoàng, Bảo Châu, Xuân Thì, Minh Cường, Tấn Hưng, Lê Giang… và NSƯT Đàm Loan được đưa ra công diễn. Câu chuyện xoay quanh gia đình của Quân (Minh Cường) và Hương (Bảo Châu) khi một vụ ngoại tình diễn ra giữa Quân và Diễm (Lê Giang), và mọi thứ đổ sập. Câu chuyện của vở chỉ nêu lên một câu hỏi khá đơn giản là sau khi lỡ ngoại tình thì phải làm sao?

Kịch IDECAF (31 Thái Văn Lung, quận 1) cũng không chậm chân khi công diễn vở Cuộc chơi nghiệt ngã (tựa gốc là Siêu thị bầu, KB: Phạm Văn Tân - Huỳnh Tuấn Anh, ĐD: Tuấn Khôi) vào tối nay (5/12) và cả xuất 16 giờ ngày Chủ nhật (7/12) với dàn diễn viên khá “hot” là Hữu Châu, Thanh Thủy, NSƯT Kim Xuân, Minh Trí, Hương Giang, Hoàng Trinh, Đại Nghĩa, Đức Thịnh... Thông điệp của vở nói lên nhu cầu có con của người phụ nữ, nhưng quá nhiều chuyện éo le đã xảy ra, khi những đứa con ấy đều do một người đàn ông “cung cấp”.

Kịch Sài Gòn (59 Pasteur, quận 1) thì có Tình thù rực lửa (KB: Châu Liên, ĐD: Trần Văn Sáu) từ tối 7/12 với sự tham gia của Mạnh Tràng, Tiểu Bảo Quốc, Phương Bình, Hạnh Thúy, Hoàng Lan, Hồng Tâm, Loan Thanh, Lê Chẩn, Bích Huyền, Hồng Anh Oanh, Minh Thảo, Đăng Lưu, Trâm Anh… và các diễn viên trẻ khác. Vở bi hài kịch này bắt đầu bằng tình yêu bị sở khanh lừa mà dẫn đến thù hận, chết chóc, gia đình ly tán.

Ngoài ra, các sân khấu dành cho thiếu nhi cũng đang ráo riết chuẩn bị các tiết mục đặc sắc, như Kịch IDECAF với Con gái nàng tiên cá (KB Quang Thảo: ĐD: Đình Toàn) tại Nhà hát Bến Thành (6 - Mạc Đĩnh Chi, Quận 1).
 
Vẫn là kịch sinh hoạt!

Nhìn qua một lượt các vở vừa công diễn, có thể nói sân khấu kịch TP.HCM tháng 12 này đậm chất sinh hoạt, xoay quanh các câu chuyện về tâm lý gia đình trong xã hội ngày nay. Trong Người vợ ma 2, cũng cái nền là các nhân vật, các tình tiết trong Người vợ ma 1 (KB: Xuyên Lâm, ĐD: Thái Hòa), đạo diễn Hồng Vân muốn kể một câu chuyện khác, một kiểu ma quái không nghẹt thở do tiết tấu, âm thanh mà căng thẳng do tâm lý bị dằn xé, do bí mật được ẩn giấu. Một kiểu ma quái đời thường, với những nghi hoặc, thờ ơ và giả dối. Một bi kịch gia đình, diễn ra trong một ngôi nhà hoang.
 
Một cảnh trong Tình thù rực lửa

Trong Ngoại tình là “cái đêm mưa gió” theo cả nghĩa đen và bóng này đã đẩy gia đình nhỏ vào chỗ nghi kị, ghen tuông và dẫn đến làm đơn ly dị. Vở kịch kết với câu hỏi bỏ lửng khi người mẹ của Quân là giáo sư Quế Trà (NSƯT Đàm Loan) cũng thú nhận mình đã có một lần ngoại tình và bị dằn vặt suốt đời. Không biết rồi Quân và Hương có hàn gắn được vết thương hay không?

Trong Cuộc chơi nghiệt ngã là câu chuyện về một gia đình nghèo (do Thanh Thủy, Đại Nghĩa thủ vai), một gia đình giàu (Hương Giang), một nữ doanh nhân nổi tiếng (NSƯT Kim Xuân)… muốn có con và tìm đến dịch vụ “cho” tinh trùng (do Minh Trí thủ vai) ở công ty Phấn Hoa Vàng. Để kết quả người trong gia đình “lấy” chung một nòi giống “cho”, không biết thế hệ tiếp theo rồi sẽ ra sao?

Trong Tình thù rực lửa thì Mai (Hạnh Thúy) do mù quáng nên thời con gái phải yêu lầm, rồi cái bào thai của cuộc tình ấy lớn lên, rồi bị bỏ rơi, rồi hận thù… để kết quả là sự sum họp, cười ra nước mắt.

Còn quá sớm để nói vở nào sẽ thu hút khán giả nhiều nhất trong mùa Noel năm nay, nhưng từ góc độ của người quan sát các buổi tập, diễn phúc khảo, có thể nói: nếu muốn tìm hiểu về mặt trái của cuộc sống gia đình thì đến với Người vợ ma 2; muốn chứng kiến sự băng hoại trong đời sống hiện đại thì ghé Cuộc chơi nghiệt ngã; còn nếu muốn vui nhộn, giải trí đơn thuần thì đến với Tình thù rực lửa. Còn Ngoại tình, có lẽ không phải là vở thành công trong mùa này, vì câu chuyện và cách thể hiện không mới, các nhân vật cũng chưa thật tỏa sáng trong các tình huống.
Văn Bảy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm