V-League

Kiatisuk cần phải có… ngôi sao

20/04/2010 13:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cho đến bây giờ Kiatisuk vẫn giữ vững quan điểm xây dựng đội bóng không ngôi sao, nhưng thực tế cho thấy HLV người Thái đang cần một vài ngôi sao để làm điểm tựa. Bằng chứng ư, “Gỗ” đang chơi như “rắn mất đầu” vì mất Evaldo.

Ở sân Cao Lãnh chiều Chủ nhật vừa rồi, Evaldo Goncaves đã phải nai lưng ra cày, mặc dù chấn thương của anh vẫn rỉ máu. Hậu quả là tiền đạo người Brazil phải đau đớn rời sân khi trận đấu vẫn còn đến 15 phút. Có lẽ, sau khi những pha bóng ngon ăn liên tiếp trôi qua mũi giày các học trò, “Zico” Thái mới khát khao có được một Evaldo “2.0”; hay là Lee Nguyễn, Thonglao những ngôi sao chỉ cần một tích tắc “lóe sáng” thôi cũng  có thể đưa đội bóng bước sang một ngã rẽ mới.


 HA.GL cần thêm ít nhất 2 cái tên nữa có năng lực tương đương hoặc hơn Evaldo (trái). Ảnh: Bá Châu

Bóng đá cũng như ca nhạc, cải lương, tấu hài…, hay bất kì lĩnh vực giải trí nào, ngôi sao chính là thỏi nam châm thu hút thượng đế đến sân. Huống chi HA.GL lại luôn lấy bóng đá đẹp làm tôn chỉ để gắn liền với việc quảng bá sản phẩm, thương hiệu. Vậy nên, “Gỗ” càng cần phải có những ngôi sao để phục vụ cho mục đích đó.

Mỗi đội bóng vĩ đại thường gắn liền với những ngôi sao ví như Manchester United cần có Rooney; Real cần có Ronaldo; hay Barca cần Messi…Còn với HA.GL, bây giờ họ cũng cần phải những cá nhân ngôi sao, giống như ngày xưa “bầu” Đức cần Kiatisuk vậy. Gỗ”, hay đúng hơn là “Sắc”, cần có một ngôi sao, nhưng đó phải là ngôi sao biết phục vụ cho lợi ích tập thể, biết gạt phăng cái tôi cá nhân để phục vụ lợi ích cao nhất của đội bóng.

Đ.San

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm