V-League

HA.GL: Đất nào cho người trẻ?

20/04/2010 11:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ở phố núi dường như chẳng có nhiều đất diễn cho người trẻ, nhưng có thể từ đây tư duy của Kiatisuk sẽ khác, bởi đã đến lúc một HA.GL già nua cần được thay bằng những dòng máu trẻ.

Khi người ta trẻ…


Chiều Chủ nhật vừa rồi trên sân Cao Lãnh, nếu những tay súng không nhắm bắn quá tồi, có thể HA.GL đã chẳng phải lâm vào cảnh tay trắng về không. Cách bố trí đội hình 4-5-1 với hàng tiền vệ 5 người Duy Quang, Vũ Anh Tuấn, Thái Dương, Quí Sửu, Việt Cường đã giúp cho “Gỗ” mạnh mẽ  và chơi một trận hợp lí trên “tử địa” Cao Lãnh.

 
Đó là trận đấu mà Vũ Anh Tuấn đã chơi không tồi chút nào, khi được trao cơ hội đá chính từ đầu mùa. Tuấn “Pol” là tác giả của pha tạt bóng chính xác để Evaldo thực hiện cú đánh đầu đúng cột dọc. Cũng chính Tuấn có cơ hội mười mươi để giật lại 1 điểm (82’), nhưng cú đặt lòng chỉ cách khung thành đối phương vài mét lại bay thẳng lên trời.


Tăng Tuấn (trái) từng chơi rất nổi bật nhưng giờ đang chìm dần ở HA.GL vì ít được sử dụng. Ảnh: Bá Châu

Thái Dương và Quí Sửu cũng đã có một trận đấu khó quên. Nền tảng thể lực sung mãn, kĩ năng đánh chặn và chuyển hướng tấn công khá hoàn hảo của bộ đôi tiền vệ này đã giúp “Gỗ” có được những tình huống phản công sắc lẹm; chính vì thế đôi chân ma thuật của Được Em đã không biến ảo như thường thấy. Văn Mộc cũng gần như biến mất. Tương tự, Chibuke cũng chẳng còn là chính mình.

Không những hiệu quả trong phòng ngự, Thái Dương và Quí Sửu cũng xuất sắc trong phản công. Chính Dương thực hiện một cú chọc khe thông minh để Văn Nhiên băng xuống hạ Tấn Trường, tiếc là cái chân của Văn Ngân đã mọc lên đúng chỗ để giải cứu TĐCS.ĐT. Đáng kể nhất phải nói đến tình huống của Quí Sửu, với pha đối mặt thủ môn đá ra ngoài còn khó hơn sút vào trong.

Cũng phải nói thêm, Kiatisuk cũng đã khá dũng cảm khi sử dụng Duy Thanh, và Xuân Hiếu… chỉ bước vào tuổi đôi mươi vào thay thế cho đàn anh Duy Quang và Quí Sửu. Dù vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng nhìn những người trẻ này chơi bóng cũng giống như việc sự già nua của “Gỗ” được thổi một luồng sinh khí mới.

Đất nào cho “măng” mọc?


Có lẽ ngoài SLNA, “Gỗ” là đội bóng sử hữu nhiều tuyển thủ Olympic nhất (Tăng Tuấn, Vũ Anh Tuấn, Quí Sửu, Thái Dương). Xuân Hiếu, Duy Thanh cũng là những tài năng đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, có một nghịch lí là tần suất sử dụng những tài năng trẻ này lại quá thấp.


Thái Dương sau thời gian biệt phái cho Bình Định, đến nay thi thoảng mới được vào sân. Tăng Tuấn chơi bùng nổ ở mùa 2008, bỗng nhiên trở thành “người thừa” và cùn đi trông thấy kể từ lúc Thanh Bình gia nhập phố núi. Tương tự là Vũ Anh Tuấn, phải xuôi đò xuống xứ Đồng Tháp Mười theo một bản hợp đồng cho mượn. Bị kịch nhất là Quí Sửu, bản hợp đồng với HA.GL vừa kí chưa ráo mực, Sửu lại phải về lại Đồng Tháp và phải trốn mình trong nghĩ suy của một kẻ bạc tình.

Có một thực tế, ở phố núi rất ít đất diễn cho người trẻ. Quan điểm và ý nghĩ của Kiatisuk mùa này cũng không thoáng như những người tiền nhiệm. Ít ai biết, để có được vị trí chính thức trong trận gặp TĐCS.ĐT, bố của Tuấn đã làm đơn xin cho con vì sợ con trai mình thui chột. Thậm chí, chỉ khi bầu Đức can thiệp, thì “Sắc” mới xuống nước, và Anh Tuấn (hay Thái Dương) mới được vào sân thường xuyên.

“Sắc” luôn giữ cho mình một lí lẽ riêng, nhưng dẫu là gì đi nữa, có lẽ đã đến lúc HA.GL cần làm mới mình, những người trẻ chính là sự lựa chọn tốt nhất ít nhất là ở thời điểm này.

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm