(TT&VH) - Sáng qua, HLV Kiatisak đã đã chính thức tiếp quản vị trí HLV trưởng tại HAGL để chuẩn bị cho mùa giải 2010. Ngay sau khi có mặt tại trung tâm huấn luyện thể thao Hàm Rồng, tân HLV Kiatisak đã có những hành động đầu tiên để giúp đội bóng HAGL có thể sớm trở lại quỹ đạo chiến thắng.
Theo đó, sau khi vừa về đội, Kiatisak đã tổ chức họp nội bộ và yêu cầu các cầu thủ tiến hành tập luyện ngay bằng hình thức chia đội hình để đá nhằm giúp Kiatisak có cái nhìn cụ thể hơn về thực tế của đội.
Trao đổi với TT&VH bên lề buổi tập, Kiatisak cho biết mặc dù ở Thái Lan nhưng anh vẫn luôn ngóng về Việt Nam, về HAGL. Trong thời gian chưa tiếp quản đội bóng thì anh vẫn thường xuyên được cung cấp đầy đủ các thông tin về đội bóng thông qua trợ lý của mình là Dusit.
Mặc dù vậy, anh vẫn ngạc nhiên khi trong suốt 5 năm qua HAGL không có được kết quả như ý, dù đội bóng có lực lượng tốt, bầu Đức trả lương, thưởng đầy đủ và đầu tư cơ sở vật chất cho các cầu thủ ăn ở, tập luyện thuộc loại nhất khu vực.

HLV Kiatisak (trái) tại sân bay Pleiku vào sáng qua. Ảnh: Cao Nguyên
Kiatisak khẳng định, từ mùa giải mới, các cầu thủ dù xuất thân ở đâu, quốc tịch như thế nào nhưng khi về dưới mái nhà HAGL thì đều là người của HAGL, sẽ không có chuyện cục bộ hay bè phái... Mặc dù thừa nhận chất lượng của V-League ngày càng phát triển và có tính cạnh tranh cao, nhiều đội bóng có tham vọng lớn, chất lượng nội và ngoại binh ngày một tăng, nhưng Kiatisak không ngại và tự đặt ra cho mình mục tiêu riêng, vì “mỗi người ai cũng đều muốn thành công trong công việc và tôi sẽ hết mình để thực hiện được điều này. Làm việc mà không có sức ép thì không nên làm”.
Tuy không nói ra nhưng bất kỳ ai đã từng ở HAGL đều phải biết thành công đó chính là chức vô địch cùng một lối chơi đẹp. Đây là điều bắt buộc mà bất kỳ ai ngồi ghế HLV trưởng HAGL cũng đều phải thực hiện, vì đó là mệnh lệnh của bầu Đức.
Về thực lực đội bóng, Kiatisak khẳng định lực lượng hiện tại tạm ổn, còn một vài vị trí sẽ được xem xét bổ sung thêm trong thời gian tới. Bản thân Kiatisak rất hài lòng về thể lực của cầu thủ, dù cả đội đang trong quá trình tập nặng.
Tuy nhiên, trong buổi ra mắt trên, việc hàng loạt cầu thủ thể hiện sự quyết liệt đến mức nguy hiểm cho đồng đội trong đấu tập đã khiến Kiatisak phải khó chịu. Kiatisak nói: “Các cầu thủ không nên thể hiện quá mức cần thiết vì anh em đang tập nặng, đừng đá rát dễ chấn thương.” Ngoài ra, Kiatisak cũng yêu cầu các học trò phải đá áp sát, nhưng không được phạm lỗi ở 2 biên cũng như phạm lỗi từ phía sau và yêu cầu các tiền đạo phải tăng cường dứt điểm để kiểm tra tài nghệ.... thủ môn.
Trước đó, ngay khi bước vào buổi tập đầu tiên, HLV trưởng Kiatisak đã kịp dằn mặt trung vệ Việt Anh khi cầu thủ này ra sân mà thiếu dụng cụ tập luyện. Mặc dù nhắc nhở với thái độ nhẹ nhàng nhưng Kiatisak đã bắt trung vệ này phải hít đất để... cho nhớ.
Hiện tại, theo thông tin từ BHL HAGL, lực lượng của đội khá ổn, quá trình phục hồi chấn thương của bộ đôi tiền vệ U23 VN là Thái Dương và Anh Tuấn hay Văn Pho tiến triển tốt và dự kiến đầu tuần tới có thể hoà nhập cùng đội. Riêng trung vệ Văn Pho có thể phải sau Tết Nguyên đán mới đá lại. Tuy nhiên đó không phải là mất mát lớn khi lực lượng dự phòng của HAGL hiện khá dồi dào...
Những tuyển thủ quốc gia như tiền vệ Duy Quang (Việt Nam) và Thonglao (Thái Lan) cũng sẽ hội quân ngay khi hết nghĩa vụ. Dự kiến từ đây đến khi V-League diễn ra, HAGL chỉ có chuyến thi đấu tập huấn, thi đấu ở TP. HCM từ ngày 4-13/1/2010.
Theo đó, sau khi vừa về đội, Kiatisak đã tổ chức họp nội bộ và yêu cầu các cầu thủ tiến hành tập luyện ngay bằng hình thức chia đội hình để đá nhằm giúp Kiatisak có cái nhìn cụ thể hơn về thực tế của đội.
Trao đổi với TT&VH bên lề buổi tập, Kiatisak cho biết mặc dù ở Thái Lan nhưng anh vẫn luôn ngóng về Việt Nam, về HAGL. Trong thời gian chưa tiếp quản đội bóng thì anh vẫn thường xuyên được cung cấp đầy đủ các thông tin về đội bóng thông qua trợ lý của mình là Dusit.
Mặc dù vậy, anh vẫn ngạc nhiên khi trong suốt 5 năm qua HAGL không có được kết quả như ý, dù đội bóng có lực lượng tốt, bầu Đức trả lương, thưởng đầy đủ và đầu tư cơ sở vật chất cho các cầu thủ ăn ở, tập luyện thuộc loại nhất khu vực.

HLV Kiatisak (trái) tại sân bay Pleiku vào sáng qua. Ảnh: Cao Nguyên
Tuy không nói ra nhưng bất kỳ ai đã từng ở HAGL đều phải biết thành công đó chính là chức vô địch cùng một lối chơi đẹp. Đây là điều bắt buộc mà bất kỳ ai ngồi ghế HLV trưởng HAGL cũng đều phải thực hiện, vì đó là mệnh lệnh của bầu Đức.
Về thực lực đội bóng, Kiatisak khẳng định lực lượng hiện tại tạm ổn, còn một vài vị trí sẽ được xem xét bổ sung thêm trong thời gian tới. Bản thân Kiatisak rất hài lòng về thể lực của cầu thủ, dù cả đội đang trong quá trình tập nặng.
Tuy nhiên, trong buổi ra mắt trên, việc hàng loạt cầu thủ thể hiện sự quyết liệt đến mức nguy hiểm cho đồng đội trong đấu tập đã khiến Kiatisak phải khó chịu. Kiatisak nói: “Các cầu thủ không nên thể hiện quá mức cần thiết vì anh em đang tập nặng, đừng đá rát dễ chấn thương.” Ngoài ra, Kiatisak cũng yêu cầu các học trò phải đá áp sát, nhưng không được phạm lỗi ở 2 biên cũng như phạm lỗi từ phía sau và yêu cầu các tiền đạo phải tăng cường dứt điểm để kiểm tra tài nghệ.... thủ môn.
Trước đó, ngay khi bước vào buổi tập đầu tiên, HLV trưởng Kiatisak đã kịp dằn mặt trung vệ Việt Anh khi cầu thủ này ra sân mà thiếu dụng cụ tập luyện. Mặc dù nhắc nhở với thái độ nhẹ nhàng nhưng Kiatisak đã bắt trung vệ này phải hít đất để... cho nhớ.
Hiện tại, theo thông tin từ BHL HAGL, lực lượng của đội khá ổn, quá trình phục hồi chấn thương của bộ đôi tiền vệ U23 VN là Thái Dương và Anh Tuấn hay Văn Pho tiến triển tốt và dự kiến đầu tuần tới có thể hoà nhập cùng đội. Riêng trung vệ Văn Pho có thể phải sau Tết Nguyên đán mới đá lại. Tuy nhiên đó không phải là mất mát lớn khi lực lượng dự phòng của HAGL hiện khá dồi dào...
Những tuyển thủ quốc gia như tiền vệ Duy Quang (Việt Nam) và Thonglao (Thái Lan) cũng sẽ hội quân ngay khi hết nghĩa vụ. Dự kiến từ đây đến khi V-League diễn ra, HAGL chỉ có chuyến thi đấu tập huấn, thi đấu ở TP. HCM từ ngày 4-13/1/2010.
Cao Nguyên