Lập gia đình đã hơn 8 năm nay, anh Lâm có một cô con gái nhỏ. Anh chu toàn mọi việc trong gia đình, rất quan tâm chăm sóc vợ con, nhưng khi hỏi sẽ tặng gì cho vợ nhân ngày Lễ tình nhân anh tỏ ra bối rối: “Thật sự thì mình cũng đã lãng quên 8 năm nay. Hồi còn yêu nhau, bất cứ ngày lễ, tết hoặc ngày bình thường thôi, mình cũng tặng vợ một món quà nào đó. Nhưng lập gia đình, công việc, con cái chiếm hết thời gian, chẳng để tâm đến mấy việc đó nữa. Nên bây giờ tặng hoa cho bà xã cứ thấy “kỳ kỳ” sao ấy”, cười ngượng ngịu, anh nói.
Năm nay, để hâm nóng lại tình cảm mặn nồng, anh bí mật lên một kế hoạch, sẽ là điều bất ngờ cho người bạn đời của anh. “Tôi sẽ vào bếp, tự tay nấu một bữa cơm thật ngon. Mua hoa hồng vàng mà bà xã thích nhất, về cắm vào bình. Khi vợ đi làm về, bữa tối lãng mạn đã sẵn sàng”, anh Lâm bật mí.
![]() Nấu một bữa cơm cũng là món quà bất ngờ nhiều ông chồng dành tặng vợ |
Còn đối với vợ chồng anh Trung, tour du lịch đi Sapa chỉ có hai vợ chồng sẽ là món quà lãng mạn họ dành cho nhau: “Trời nắng ấm, được ngắm khung cảnh đẹp vừa khiến thư thái tâm hồn, vợ chồng lại có thời gian riêng tư. Cũng đã lâu rồi chúng tôi không đi đâu cùng nhau, thinh thoảng đi xa một chuyến cũng là cách hâm nóng tình yêu rất thiết thực”.
Bất chợt, tặng vợ một bó hoa sẽ làm bà xã vô cùng hạnh phúc |
“Nhớ lại Valentine cách đây 2 năm, ngày đó mình mới sinh em bé được hơn 1 tháng, ông xã tặng cho hai mẹ con toàn là sữa, thực phẩm, quần áo cho trẻ… Năm nay hai vợ chồng quyết định phải có sự khác biệt một chút, lâu rồi chúng tôi cũng chẳng đi chơi riêng với nhau”, Lan hé lộ về kế hoạch Valentine của hai vợ chồng.
Không còn son, nhưng Valentine luôn ngọt ngào |
Hẳn ai cũng sẽ cảm động khi được sống trong cảm giác lãng mạn như thuở mới yêu nhau!


