
Nhưng tất cả những điều này đều hàm chứa những rủi ro quá lớn. Milan đã tận dụng tối đa sự có mặt của Beckham để đưa “gánh xiếc” đi khắp nơi kiếm tiền. Việc khai thác quá mức tiền vệ người Anh với nhịp độ ra sân liên tục 3 ngày/trận để đáp ứng yêu cầu của các nhà tài trợ có thể tốt vào thời điểm này, khi Becks đang có phong độ tốt, nhưng nên nhớ là Beckham đã 33 tuổi và khó có thể tin ngọn lửa mà anh đang đốt lên trong anh và các tifosi sẽ sáng mãi, sau khi đã không còn năng lượng và bùng lên lần chót để thiêu cháy chính mình. Ở Glasgow, Becks và nhiều đồng đội của anh chỉ chơi 1 hiệp. Họ đã đá quá nhiều kể từ đầu năm. Trong 2 tuần tới, Milan còn phải đá 5 trận nữa. Sau trận gặp Rangers (ở nhiệt độ 1 độ C), Milan chỉ còn đúng ngày thứ sáu để tập cho trận đấu đêm thứ bảy với Reggina ở San Siro.
Câu hỏi: Không tốt hơn sao nếu sử dụng Cúp Italia để “tập”? Tiền ít, khán giả ít, nhưng không phải di chuyển nhiều, vì sẽ chỉ chơi trên đất Ý. Lại nữa, nếu nói Milan có lợi thế hơn Juve và Inter trong cuộc đua Scudetto vì họ không phải đá Champions League, thì tại sao lại phải huy động tất cả lực lượng (với tuổi đâu còn trẻ) cho những chuyến thi đấu xa hết sức mệt mỏi, trong khi có thể giữ sức cho Scudetto? Câu trả lời: hãy hỏi Berlusconi.
|
Một tour bộn tiền: 5,4 triệu euro
Ngày Trận đấu Khán giả Thu nhập* 14/10/2008, Tirana Tirana-Milan 2-1 12 nghìn 1,8 triệu 6/1/2009, Dubai Milan-Hamburg 1-1 26 nghìn 600 nghìn 21/1/2009, Hannover Hannover-Milan 2-3 40 nghìn 600 nghìn 4/2/2009, Glasgow Rangers-Milan 2-2 35 nghìn 800 nghìn 4/3/2009, Ryad 1 đội địa phương-Milan 1,5 triệu * đơn vị tính: euro |