(TT&VH) - Người Hải Phòng mang ảnh ông Dũng lên Thủ đô, giương nó lên cao bên khán đài B sân Hàng Đẫy. Hiếm có HLV nào và CLB nào lại làm điều đó, giống như tình yêu ở đội tuyển.
Chỉ cần như thế thôi cũng quá đủ để nói lên tình cảm của họ dành cho ông. Và có một điều không phải nghi ngờ, cũng vì ông mà họ đến sân nhiều hơn, theo đội bóng lên Thủ đô đông hơn.

Nhìn vào đội bóng này, quả rất khó để hy vọng họ sẽ xây dựng được một lối chơi khác, chơi mềm mại hơn, tinh tế hơn, vì sự hạn chế về con người, vì phong độ của nhiều trụ cột chưa trở lại đỉnh. Vậy thì, liệu có thể tin tưởng rằng, tốp 3 cuối mùa là một nhiệm vụ khả thi với XMHP như lời của “tướng” Dũng nói?
Có thể, vì đâu có nhiều đội bóng có sức mạnh vượt trội về chuyên môn, lối chơi ở mùa giải năm nay, trong khi chẳng có đội bóng nào lại có sức mạnh từ khán giả như họ.
Nhưng, nói ra chuyện tốp 3 ở thời điểm này quả là một điều khá dũng cảm. Nó tựa như cái thế cưỡi lên trên lưng hổ và tự tạo ra những sức ép rất lớn cho chính HLV họ Vương và các học trò của ông.
Nhưng, cũng không bất ngờ, vì đó là tính cách của tướng Dũng, ông luôn nói ra sự thật và để cả khát vọng của mình lên trên bàn họp báo cho mọi người nhìn thấy. Thành hay bại lại là chuyện khác, hậu xét. Và thành hay bại dường như không thay đổi được con người ông, dù nếu như người khác ở cương vị ông, thì đã có quá nhiều bài học nằm lòng rồi.
Phạm Tấn