Văn hoá

Khi sao không biết… tiêu tiền

19/10/2010 08:40 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - 50 triệu USD tiền nợ không thể thanh toán với gần 20 chủ nợ vây quanh, Toni Braxton đã đệ đơn lên tòa xin phá sản lần nữa. Trong 12 năm qua, nàng da mun của làng nhạc Mỹ này đã 2 lần xin phá sản. Dường như, “cái bẫy” chi tiêu quá lố vẫn không buông tha các ngôi sao lớn nhỏ.

Toni Brokeston ston: Màn hai

Các ngôi sao Hollywood từ đó đến nay đã có rất nhiều người tán gia bại sản chỉ vì… không biết xài tiền. Tiền kiếm được lại đầu tư sai chỗ, nghe lời cò “rởm” mua nhà mất giá, bị lừa mua cổ phiếu rớt thảm hại… Nhưng đó còn đỡ hơn rất nhiều những ngôi sao tiền kiếm được cả tấn nhưng đổ hết vào cờ bạc, rượu chè, hút xách, mua sắm (những cơn nghiện mua sắm cả trong mơ còn thức)… Toni Braxton là một người thuộc vế thứ hai.


Bao giờ Toni Braxton lấy lại được nụ cười với chiếc ví đầy tiền?
Báo chí nước ngoài đã khá “hiểm” khi đổi họ Braxton thành Broke (phá sản) và đây là phần 2 trong bộ phim có tên là “Phá sản” của cuộc đời cô. Lần trước, năm 1998, Toni Braxton phải bán cả hai mâm quay đĩa vàng Grammy để trả nợ sau khi phá hợp đồng với hãng đĩa LaFace. Nhưng bán hết, gom hết mọi thứ vẫn còn thiếu gần 4 triệu USD, vậy là cô tuyên bố phá sản. Thời điểm ấy Braxton đang nổi như cồn với Un-break my heart, đĩa bán ra hơn 15 triệu chiếc nhưng vẫn phải tuyên bố phá sản vì không chịu nổi những quy định nghiêm khắc của luật pháp.

12 năm sau, khi số lượng đĩa đã bán ra trên toàn cầu khoảng 40 triệu đĩa thì một lần nữa Braxton tuyên bố đầu hàng các chủ nợ khi cô đã nợ đến 50 triệu USD trong khi tài khoản chỉ có khoảng từ 1 triệu - 10 triệu USD (mà lãi mẹ thì vẫn đang đẻ lãi con). Lần này lí do phá sản khá kinh hoàng: nợ thuế (nửa triệu USD), ăn chơi nhảy múa (những khu du lịch đẹp nhất thế giới), nợ tiền khách sạn (phải thuộc hệ thống của khách sạn 4 mùa), viễn thông (AT&T), hàng hiệu thời trang (Tiffany & Co), xe cộ (BMW)…, tất cả đều quẹt thẻ và mang nợ.

Ở Mỹ, thường thì nhiều người cố gắng giữ lại ngôi nhà của mình bằng cách xin phá sản theo Chương 13 của Luật phá sản Mỹ. Nhưng cũng có nhiều người xin phá sản theo Chương 7 của luật này, đồng nghĩa với việc họ mất luôn ngôi nhà của mình và “tạm biệt” luôn đống nợ mà nếu không xin phá sản, họ sẽ mất nhiều năm mới trả xong. Toni Braxton xin phá sản theo Chương 7 và có nghĩa cô sẽ làm lại từ đầu, như 12 năm trước. Ở tuổi 43 người ta không biết giọng ca mê đắm một thời này sẽ làm gì để bắt đầu trở lại. Rất có thể cô sẽ làm một người… bình thường.

Đầu tư sai hướng hoặc vì quá ngông

Ngông nhất có lẽ phải nhớ đến Mike Tyson khi tay đấm này vào năm 2003 đã tuyên bố phá sản vì… hổ và vì một số thứ xa hoa khác. Tháng 8/2003, cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới đã đệ đơn lên tòa Manhattan (Mỹ) để xin được phá sản vì số tiền hơn 300 triệu USD anh kiếm được từ các sàn đấu đã được chi tiêu sạch sẽ. “Tay đấm thép” này đổ tiền vào địa ốc, xe hơi Bentley, đồ nữ trang quý hiếm và nhất là nuôi vài con hổ Bengal làm cảnh. Chỉ riêng tiền bác sĩ thú y chăm sóc mỗi tháng Mike mất gần 10.000 USD. Riêng tiền ăn chơi tiêu xài thì một tháng Mike tốn khoảng 400.000 USD, chưa kể có lúc hứng chí Mike vung tiền mua đồ đắt tiền tặng chơi cho bộ sậu của mình. Cần nhấn mạnh rằng Mike Tyson rất hay hứng chí.


Ảnh biếm về những ngôi sao Hollywood có thể bị đem bán khi phá sản
Ngang ngửa Mike hoặc thậm chí còn hơn hẳn đẳng cấp phải kể đến Sir Elton John, người có thời chỉ riêng tiền hoa cắm trong nhà đã mất hơn 10.000 USD/tháng, kéo dài suốt 2 năm trời. Thời điểm 1996/1997 ông đã mượn nợ rất nhiều và thậm chí Elton John phải nhờ người quen đứng làm trung gian vay một ngân hàng lớn số tiền lên tới 40 triệu USD, chỉ để trả nợ. BBC cho biết hàng tháng, chỉ riêng khoản trả nợ của Ngài Elton John đã chiếm hơn 2 triệu USD mà đa phần số tiền Elton John bỏ ra chỉ để tập trung mua xe cổ, quần áo và trang sức. Tòa đề nghị Elton John lập hồ sơ xin phá sản nhưng ca sĩ này không chịu mà kiện ngược lại công ty quản lý tài chính của mình. Chuyện này um sùm một thời gian không kết quả gì và thậm chí Elton John lại bị mất thêm gần 12 triệu USD cho việc kiện tụng. Đến giờ tình hình tài chính của ông vẫn chẳng khá lên và bản thân ông vẫn chưa nhận được trát tòa bởi nhờ gia tài âm nhạc của ông vẫn là một vật thế chấp tốt, tuy nhiên mọi thứ vẫn lơ lửng trên cao. Chuyện của Elton John cũng nhắc nhở tới trường hợp của Michael Jackson ngày xưa khi anh mượn nợ rất nhiều và hầu như số tiền có được Michael đều vung ra mua sắm bất chấp nghĩ ngợi. Thời ấy, có lúc Michael mua một lúc 10 con chó robot Sony Aibo chỉ để trưng trong nhà. Trước khi chết vào năm 2009, Michael vẫn là một con nợ và đang dự tính lưu diễn vòng quanh thế giới lần nữa để trả nợ.

Không ngông cỡ Elton John hay Michael Jackson nhưng vẫn phá sản phải kể tới minh tinh một thời, Kim Basinger. Khi tên tuổi vẫn đứng ở đỉnh cao thì cô nàng tóc bạch kim này quyết định bỏ 20 triệu USD mua một thị trấn nhỏ để đầu tư. Cùng lúc đó Kim cũng phá vỡ hợp đồng đã ký với công ty Main Line Pictures khi họ mời cô đóng Boxing Helena. Công ty điện ảnh kiện, tòa gửi trát mời và buộc Kim phải trả 15 triệu USD bồi thường. Họa vô đơn chí, thời điểm đó (1993) do tính toán sai lầm kế hoạch phát triển thị trấn nên Kim Basinger gần như trắng tay. Quyết định bán thị trấn của cô cũng đã không đủ trả nợ và sau đó Kim tuyên bố phá sản. Mọi chi tiết liên quan đến tài sản và chi tiêu của Kim sau đó nhanh chóng bị phơi bày trên báo chí. Những tờ báo lá cải tha hồ đưa những tin giật gân về cách chi tiêu của Kim Basinger trong việc mua sắm áo quần và trong việc chăm sóc mấy con chó nhỏ của cô. Sự việc tồi tệ đến mức Kim cho biết cô chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

Sau này Kim thừa nhận mình đã không biết… xài tiền, do không có quân sư tốt và cũng do sự hiếu thắng khi mang danh là người giàu có. Hollywood không thiếu những trường hợp như vậy và làng văn nghệ cũng có khá nhiều gương điển hình. Trường hợp mới nhất của Toni Braxton là một tiếng chuông báo động cho làn sóng nhỏ đang âm thầm chảy trong lòng làng giải trí, làn sóng “xin phá sản”. Theo trang tài chính Bank Rate, làn sóng ấy không chừa một ai trong cơn suy thoái kinh tế như hiện nay, bớt chi tiêu, đầu tư đúng hướng sẽ là cách làm tốt, mà điều này hình như không hợp lắm với những cô nàng kiểu Lindsay Lohan hay Paris Hilton, những người trong vài năm gần đây bắt đầu có những chỉ số đầu tư chệch hướng.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm