Hành tinh bóng đá

Khi Messi làm "chim mồi"

23/09/2008 09:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cứ mỗi trận đấu, Guardiola lại đưa ra một phát kiến mới. Trận gặp Racing, ông bất thần tung cầu thủ trẻ Sergio Busquet vào đội hình xuất phát. Trận gặp Sporting Lisbon, ông để Puyol đá hậu vệ... trái, dù vẫn còn đó Sylvinho và Sanchez trên băng ghế dự bị. Trận gặp Sporting Gijon, đến lượt Messi trở thành "nạn nhân". Không xuất phát bên cánh phải sở trường như thường lệ, Messi bị Guardiola kéo vào giữa, chơi như một "số 9" đích thực.

Đó là mũi một tên nhắm vào hai đích của Pep. Sự xuất hiện của Messi, như một cục nam châm, hút hết sự chú ý của tất cả những cầu thủ đối phương chơi quanh anh. Nếu Messi chơi ở biên, chỉ cần cắt cử một hậu vệ biên đeo bám tốt cộng với một tiền vệ phòng ngự luôn sẵn sàng bọc lót là OK, thì khi anh vào giữa, cả bộ tứ vệ lẫn các tiền vệ trung tâm của Gijon đều bị đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Như một lẽ tất yếu, những cầu thủ tấn công còn lại của Barca cũng rảnh chân rảnh tay hơn. Hình ảnh tiêu biểu nhất cho vai trò "chim mồi" của Messi đến ở phút thứ 2, khi bóng trong một pha tấn công nhuần nhuyễn của Barca qua chân tất cả các cầu thủ, kể cả Valdes, chỉ trừ Messi!

Nhưng đó cũng là một cách để Guardiola nhắn gửi đến Messi thông điệp: Hãy chơi đơn giản hơn! Khi thường xuyên phải ở trong thế quay lưng về khung thành đối thủ, trước mặt và sau lưng đều có rất nhiều người áp sát, Messi buộc lòng phải chơi bóng ít chạm hơn, vận dụng nhiều hơn khả năng quan sát và chuyền bóng thông minh thay vì chăm chăm thể hiện (hay lạm dụng) những kỹ năng qua người của mình. Thực tế là dù lập cú đúp, song Messi không cảm thấy thoải mái ở vị trí thường chỉ dành cho những đối tượng chơi thiên về thể lực này, nhất là khi anh chỉ được tham gia vào các bàn thắng sau khi trận đấu đã an bài (khi Messi chuyền bóng cho Iniesta ghi bàn, tỉ số đã là 3-0 và Gijon chỉ còn chơi với 10 người!).

Rõ ràng, với mong muốn làm hồi sinh lối chơi tiqui-taca đích thực, Guardiola không cho phép các cầu thủ phá vỡ tính nhịp điệu trong những pha tấn công của toàn đội bằng việc giữ bóng quá lâu trong chân. Đúng là những pha qua người độc đáo của Messi xem rất "đã mắt", nhưng khi bàn về tính hiệu quả, thì chúng là cả một vấn đề lớn. Bởi không phải hàng thủ nào cũng như Getafe, để cho anh một mình đi bóng từ giữa sân qua 5, 6 người rồi ghi bàn. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà từ khi Messi bắt đầu nổi lên với vai trò thủ lĩnh về lối chơi, những trận đấu không ghi được bàn thắng cũng xuất hiện nhiều hơn ở Barca. Thay đổi đi Messi, trước khi người ta bắt đầu la ó anh trong tất cả các trận đấu!

V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm