(TT&VH Online) - Những tuyên bố mới đây nhất của Ronaldo dĩ nhiên khiến ngài Ferguson không hài lòng. Anh đã đồng tình với phát biểu của vị chủ tịch FIFA Sepp Blatter rằng thân phận mình giống như một kẻ nô lệ.
Thật khó chấp nhận một cầu thủ đang hưởng mức lương đỉnh nhất, ở trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy bậc nhất, và từng được CLB trao cho rất nhiều đặc quyền song lại tuyên bố rằng "mình là một kẻ nô lệ" chỉ nhằm thỏa mãn mục đích ra đi.
Dường như Ronaldo đang đi theo vết xe đổ của một số bậc tiền bối và rất có thể sự nghiệp của anh sẽ rẽ sang một hướng khác tiêu cực hơn rất nhiều bởi những lời lẽ ấy. Một khi Ferguson đã nổi giận và trừng phạt, thì khó có ngôi sao nào có thể "ngóc đầu" lên được. Đó là một đặc điểm của vị HLV nổi tiếng độc đoán và đầy kinh nghiệm này.
Người ta đang đặt câu hỏi: có phải Ronaldo là không thể thay thế? Trong lịch sử, có khá nhiều cầu thủ đã thành công ở M.U nhưng sự nghiệp đã đi xuống kể từ khi rời đội bóng này và M.U vẫn có những sự thay thế hợp lý. 5 năm trước, Becks cũng cất bước sang Real Madrid và chính Ronaldo là người mặc chiếc áo số 7 huyền thoại và thành công đặc biệt. Xa hơn nữa, ở mùa giải 1995, khi bán bộ ba Paul Ince (cho Inter Milan), Mark Hughes (Chelsea) và Kanchelskis (Everton), M.U vẫn không suy yếu khi một thế hệ của Becks, Nicky Butt, Scholes và anh em nhà Neville đủ sức lấp vào chỗ trống ấy.

Liệu có còn cảnh này ở mùa giải tới?
Nhưng án phạt của Fergusson đối với các ngôi sao không chỉ đơn thuần là đưa vào danh sách chuyển nhượng. HLV này từng khiến họ khổ sở trên băng ghế dự bị cho dù chính ông phải gặp không ít sức ép về thành tích. Trường hợp của Dwight Yorke là một ví dụ.
Tiền đạo người Trinidad&Tobago này là một nhân tố xuất sắc trong mùa giải ăn ba năm 1999. Thế nhưng, Ferguson đã không ngần ngại "om" Yorke ở đội dự bị, vậy mà M.U vẫn bảo vệ thành công chức vô địch Premier League. Mãi đến năm 2002, Yorke mới được ra đi (sang Blackburn), nhưng kể từ đó, anh không tài nào tìm được những ngày tháng đỉnh cao nữa. Trong các trường hợp rời sân Old Trafford, có lẽ chỉ có Jaap Stam là thi đấu tương đối thành công.
Vì lẽ đó, Ronaldo hãy coi chừng. Nếu như làm căng quá, anh có thể sẽ là người chịu thiệt. Gia đình Glazer và cả Ferguson sẵn sàng để Ronaldo mòn đũng quần trên ghế dự bị còn hơn là khoác chiếc áo trắng của Real Madrid. Khi ấy, núi tiền của Real cũng chẳng giải cứu được Ronaldo, còn bản thân anh sẽ phải trải qua một quãng thời gian thực sự khó khăn trong sự nghiệp.
|
M.U sẽ cư xử sao trong vụ Ronaldo?
- Thẳng thừng từ chối bất cứ hình thức thương thuyết nào đối với Real Madrid vì cái cách đáng chê trách của họ khi tiếp xúc với Ronaldo. - Thẳng thừng từ chối mọi hình thức thương thuyết với Ronaldo, người đại diện và cả mẹ của anh nữa. - Chuyển chiếc áo số 7 của anh cho một cầu thủ khác. Theo nhà cái Paddy Power của Ireland thì ứng cử viên số 1 là Carlos Tevez. Chiếc áo số 7 vốn gắn liền với lịch sử và truyền thống của M.U với những tên tuổi như George Best, Bryan Robson, Cantona và Beckham. - Mặc cho Ronaldo tập luyện và chơi bóng ở giải đấu chỉ dành cho đội dự bị khoảng chừng 3-4 tháng. - Chờ đến khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng Giêng để tống khứ cầu thủ này đi. |
Nguyễn Cương