Thế giới

Khi địa ngục là người thân

23/11/2008 15:25 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi bạo lực đe dọa an ninh, nói nhẹ hơn là sự yên ấm của gia đình, đơn vị quan trọng bậc nhất đối với bất kỳ xã hội nào, đe dọa quyền con người thì đó không còn là “chuyện nhỏ”, chuyện có thể đóng cửa bảo nhau. Vì thế mới có ngày 25 Tháng 11 hằng năm là ngày chống bạo lực gia đình ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới.

Phải chăng vì ở những quốc gia đó, bạo lực đã tới hạn, đã quá đáng hơn nước ta? Có lẽ không phải thế. Tệ nạn này không nhẹ hơn ở ta chỉ có điều  pháp luật tuy đã có mà chưa được thực thi triệt để thôi. Bạo lực gia đình đã diễn ra từ xa xưa, dưới thời phong kiến lạc hậu, cổ hủ đã đành mà ngay cả thời đại ngày nay.

Hẵng cứ lướt qua các trang web trong một ngày mà xem. Trẻ em bị đánh đập ở nhà, cả ở lớp. Không ít những em bé từ 2, 3 tuổi đến tuổi vị thành niên trở thành nạn nhân của Yêu Râu Xanh ngay trong gia đình mình (thường là bố dượng, anh rể, chú rể và không ít trường hợp loạn luân). Phụ nữ tuy được pháp luật công nhận quyền bình đẳng từ ngày thành lập nước Cộng Hòa nhưng vẫn là đối tượng bị bạo hành nhiều nhất. Họ bị đánh đập, bị bắt làm việc đến kiệt sức, bị đối xử tàn tệ khi lỡ có lỗi lầm, nhất là sai lầm về quan hệ tình cảm như ngoại tình chẳng hạn. Họ bị chồng hay người thân bên chồng đánh ghen ngay giữa chợ với những hình thức kinh hoàng của thời trung cổ như gọt tóc, lột truồng dẫn đi v.v. Các bậc cha mẹ đánh chửi, dùng nhục hình với con cái đã đành. Con cái đại bất hiếu dùng bạo lực với bố mẹ đã xẩy ra nhiều nơi. Trường hợp quá đáng như chuyện một ông con trên 50 tuổi đánh đập mẹ mình ở Gò Vấp (TP.HCM) làm rúng động dư luận mấy ngày trước đây chỉ là một trường hợp bị phát hiện trong nhiều trường hợp bị bưng bít. Vì bố mẹ thương con. Vì “dạy cửa bảo nhau”, cái truyền thống gọi là “đoàn kết” ấy đã thành bình phong che đậy tội ác trong gia đình.

Đó là những tội ác thực sự! 

Chúng hủy hoại cuộc sống gia đình, cuộc đời các thành viên, đẩy trẻ em và cả người già ra đường “đi bụi” vì không chịu đựng nổi. Bạo lực không chỉ làm tổn thương thể xác mà nguy hiểm hơn, hủy diệt tinh thần, gây hoảng loạn, bệnh hoạn tâm lý. Bạo lực gia đình đúng là đồng nghĩa với địa ngục. J.P Sartre, một triết gia Pháp hiện đại có một câu nói nổi tiếng: “Địa ngục chính là người khác”. Trong gia đình có bạo lực, “địa ngục chính là người thân”. Địa ngục do người thân tạo ra cho mình chắc chắn khủng khiếp gấp nhiều lần do Diêm Vương hay ác quỷ.

Đã không thể nói chung chung được nữa rồi. Tôn vinh đạo Hiếu truyền thống là cần thiết nhưng không đủ. Chỉ có pháp luật mới có thể hạn chế hay chấm dứt được bạo lực gia đình.

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm