World Cup 2010

Khi “Chiến binh” đánh đắm “Tàu cướp biển”

12/06/2010 21:48 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)- Nếu như xem trận đấu giữa đệ tứ anh hào World Cup 2002 - Hàn Quốc và cựu vô địch Euro 2004 – Hy Lạp là một cuộc chiến trên biển ở mũi Hảo vọng, thì chính các chiến binh Taeguk đến từ vùng Đông Bắc Á dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng nội địa Huh Jung Moo đã đánh gục “tàu cướp biển” từ bán đảo Balcan mà dẫn đầu là “Vua” Otto Rehhagel.

Bằng lối chơi hợp lý, lửa cuồng nhiệt đến từ những đôi chân đang chinh chiến khắp các giải vô địch Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, … của các cầu thủ xứ sở Kim chi đã “đốt cháy” các học trò của “phù thủy” Otto trong một chiều đông trên đất Nam Phi.











Đội hình xuất phát của Hàn Quốc - Ảnh Getty

 Lối chơi quen thuộc của những chàng trai Hy Lạp đã không thể giúp họ chiếm được ưu thế trên sân, huống hồ là chuyện tìm kiếm một bàn thắng danh dự. Các bóng áo đỏ tràn ngập khán đài và trong những đợt tấn công về phía khung thành tuyển Hy Lạp. Karagounis và đồng đội của anh không thể ngăn những đợt tấn công của những “chiến binh” như Park Ji Sung, Lee Jung Soo….

Các cầu thủ Hy Lạp to cao đã không thể thắng được lối chơi chặt chẽ và các đợt phản công của đối phương. Thêm nữa, lối đánh biên lẫn tấn công trung lộ của Hy Lạp đã không thể giúp họ tìm được đường vào khung thành Jung Sung Ryong. Ba sự thay đổi người của HLV Rehhagel đã không mang lại được hiệu quả như ông mong đợi, bởi các cầu thủ Hàn Quốc không chỉ thi đấu bằng sức mạnh của những đôi chân, cái đầu mà còn bằng trái tim của xứ sở đã 8 lần tham dự vòng chung kết bóng đá thế giới.

Đội quân của HLV Huh Jung Moo đã có được 3 điểm ở trận đầu trước đối thủ Hy Lạp vừa sức, một chiến thắng không nằm ngoài dự đoán của những người đã theo dõi bước chân các tuyển thủ Hàn Quốc trong thời gian gần đây, nhưng lại là “gáo nước lạnh” cho những cổ động viên đến từ xứ sở của thần thoại.

Nếu cứ chơi “rực lửa” và biết cách tận dụng cơ hội như thế trước Nigeria và Argentina trong những trận còn lại của vòng đấu bảng, các chiến binh Hàn Quốc có quyền hy vọng vào những bước tiến khác ở World Cup 2010. Ngược lại, một khi vẫn có màn trình diễn nghèo nàn tương tự thì Hy Lạp sẽ có một kết thúc thảm hại như 16 năm về trước trên đất Mỹ, khi họ lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup, đá ba trận, thua cả ba và về nhà với 10 quả banh bị thủng lưới.

 

                                               Ngọc Trần (TPHCM)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm