
Trình diện những ngôi sao người Brazil trước mặt người lãnh đạo của chính đất nước họ, Berlusconi coi như bắn một mũi tên đạt 3 mục đích. Thứ nhất, sự vui thích của ngài Tổng thống mê bóng đá Lula (Berlusconi đã thốt lên: Thật ngạc nhiên, ông ấy biết mọi điều về bóng đá) chắc chắn sẽ giúp mối quan hệ hai nước trở nên gần gũi hơn, đồng thời trên cương vị của Chủ tịch Milan, Berlusconi cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị Brazil ở bóng đá Italia, điều chắc hẳn khiến Lula hết sức hãnh diện. Thứ hai, thông qua động thái này, Berlusconi còn cho những người hâm mộ Milan thấy rằng với ông, chính trị và Milan được coi trọng như nhau, đặc biệt là những cầu thủ giỏi luôn nhận được sự quan tâm sâu sát. Thứ ba, đây rõ ràng là một vinh dự vô cùng lớn dành cho các ngôi sao samba khi được diện kiến người đứng đầu đất nước mình ngay tại Italia, trong dinh Thủ tướng, điều mà nếu không chơi cho Milan, họ sẽ chẳng bao giờ có. Đó phải chăng là một cử chỉ cưng chiều khôn khéo mà Berlusconi đưa ra để giữ chân họ, đặc biệt là Kaka, người có quan hệ rất thân mật với ngài Tổng thống Brazil.
Niềm tự hào và cả sự “lo xa” của Berlusconi là hoàn toàn dễ hiểu. Cùng với Kaka, Ronaldinho đang đóng vai trò đầu tàu trong thành công của Milan, trong khi Pato cũng đang dần trưởng thành để chiếm một vị trí quan trọng. Kaka vẫn chưa khi nào bị gạch tên khỏi danh sách thèm muốn của Real Madrid, Chelsea hay mới đây là “gã nhà giàu mới nổi” Man City, và nếu chẳng có những cách thức vuốt ve đặc biệt dành cho “đứa con của Chúa”, sẽ có ngày anh bước chân khỏi San Siro. Ronaldinho tuy không còn mấy hấp dẫn với các đội bóng lớn, song cũng đang được Man City bắc chiếc cầu bằng vàng sang miền Trung nước Anh.
Xét cho cùng, một khi đã leo lên được cái ghế Thủ tướng Italia, thì rõ ràng Berlusconi luôn biết cách để những hành động dù là nhỏ nhất của mình không trôi qua một cách uổng phí.
Đông Khê