(TT&VH) - Những tin tức trái ngược nhau về ĐT Togo đã được các hãng truyền thông quốc tế loan đi trong ngày hôm qua khi lúc thì khẳng định họ sẽ vẫn tham dự CAN 2010, lúc thì lại nói các cầu thủ sẽ rút lui. Nhưng theo tin tức mới nhất được đưa ra vào tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam (10/1) thì Thủ tướng Togo Gilbert Houngbo đã yêu cầu đội tuyển bóng đá nước này rút khỏi Angola, đồng thời điều chuyên cơ của Tổng thống để đưa các cầu thủ trở về thủ đô Lome.
Ở lại, rồi lại quay về
“Nếu một đội tuyển hay một số người đại diện cho lá quốc kỳ Togo, việc họ bị bắn chết là không thể chấp nhận được” - Thủ tướng Houngbo nói với các phóng viên trong cuộc họp báo tại thủ đô Lome của Togo vào ngày hôm qua, ngay trước khi CAN 2010 chính thức khởi tranh.
CLB Premier League đang sở hữu Adebayor, Manchester City, đã khẳng định trên trang chủ của đội bóng rằng tiền đạo ngôi sao của họ sẽ trở về Anh “ngay khi có thể”, nhưng Reuters dẫn lời chính đội trưởng ĐT Togo nói rằng anh muốn ở lại Angola và ra sân thi đấu. “Điều quan trọng nhất là cuộc sống phải tiếp tục. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ở lại Angola và chơi bóng” - Adebayor nói với đài phát thanh Radio Eclesia tại Cabinda, vùng đất thuộc Angola nơi cuộc tấn công xảy ra.
Mệnh lệnh là trên hết
Tuy nhiên, sau đó Adebayor lại nói với đài phát thanh Pháp RMC rằng anh phải chấp nhận đề nghị của Thủ tướng Houngbo. “Chúng tôi đã có một cuộc gặp vào ngày hôm qua (thứ Bảy) giữa các cầu thủ với nhau và quyết định không làm người hâm mộ thất vọng bằng cách vẫn chơi bóng như một lời tưởng niệm những người đã khuất”, Adebayor nói. “Nhưng đáng tiếc là nguyên thủ quốc gia và nhà chức trách trong nước đã có quyết định khác, nên chúng tôi sẽ gói ghém đồ đạc và về nhà. Chúng tôi là những người con của Togo và sẽ chấp nhận quyết định của Togo”.
Quan chức phụ trách thông tin của ĐT Togo Stanislas Ocloo, trợ lý HLV Amalete Abalo và một tài xế đã thiệt mạng khi các tay súng của Mặt trận giải phóng Cabinda (FLEC) nổ súng vào chiếc xe chở đội tại vùng Cabinda, vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền nhưng tách rời khỏi phần còn lại của Angola. Bảy người khác bị thương bao gồm thủ thành dự bị Kodjovi Obilale. Trước những mất mát đó, Thủ tướng Houngbo đã quyết định sẽ tổ chức quốc tang trong vòng 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số.
Đây là vụ tấn công nghiêm trọng thứ hai vào một đội thể thao trong vòng một năm. Hồi tháng 3/2009, sáu cảnh sát và một tài xế thiệt mạng khi các tay súng bắn vào xe bus chở đội cricket Sri Lanka ở Pakistan. Những người làm thể thao luôn giương cao ngọn cờ, thể thao phi chính trị. Song bọn khủng bố cũng như những nhóm phiến loạn thì lại không nghĩ thế.
Ở lại, rồi lại quay về
“Nếu một đội tuyển hay một số người đại diện cho lá quốc kỳ Togo, việc họ bị bắn chết là không thể chấp nhận được” - Thủ tướng Houngbo nói với các phóng viên trong cuộc họp báo tại thủ đô Lome của Togo vào ngày hôm qua, ngay trước khi CAN 2010 chính thức khởi tranh.

An ninh được tăng cường ở Angola sau khi ĐT bóng đá Togo bị quân phiến loạn tấn công
Trước đó trong ngày Chủ nhật, một số cầu thủ Togo và một quan chức đội tuyển đã khẳng định họ vẫn sẽ ra sân và Emmanuel Adebayor cùng các đồng đội thực sự vẫn tập luyện vào sáng Chủ nhật cho trận đấu ở bảng B gặp Ghana dự kiến diễn ra tối nay. “Togo sẽ ở lại giải đấu. Tôi đã kêu gọi các cầu thủ và họ đều muốn chơi bóng. Chúng tôi chỉ còn đợi sự xác nhận chính thức từ chính quyền trong nước” - ông Kodzo Samlan, Tổng thư ký LĐBĐ Togo và là quan chức phụ trách báo chí của LĐBĐ châu Phi (CAF), nói.CLB Premier League đang sở hữu Adebayor, Manchester City, đã khẳng định trên trang chủ của đội bóng rằng tiền đạo ngôi sao của họ sẽ trở về Anh “ngay khi có thể”, nhưng Reuters dẫn lời chính đội trưởng ĐT Togo nói rằng anh muốn ở lại Angola và ra sân thi đấu. “Điều quan trọng nhất là cuộc sống phải tiếp tục. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ở lại Angola và chơi bóng” - Adebayor nói với đài phát thanh Radio Eclesia tại Cabinda, vùng đất thuộc Angola nơi cuộc tấn công xảy ra.
Mệnh lệnh là trên hết
Tuy nhiên, sau đó Adebayor lại nói với đài phát thanh Pháp RMC rằng anh phải chấp nhận đề nghị của Thủ tướng Houngbo. “Chúng tôi đã có một cuộc gặp vào ngày hôm qua (thứ Bảy) giữa các cầu thủ với nhau và quyết định không làm người hâm mộ thất vọng bằng cách vẫn chơi bóng như một lời tưởng niệm những người đã khuất”, Adebayor nói. “Nhưng đáng tiếc là nguyên thủ quốc gia và nhà chức trách trong nước đã có quyết định khác, nên chúng tôi sẽ gói ghém đồ đạc và về nhà. Chúng tôi là những người con của Togo và sẽ chấp nhận quyết định của Togo”.
Quan chức phụ trách thông tin của ĐT Togo Stanislas Ocloo, trợ lý HLV Amalete Abalo và một tài xế đã thiệt mạng khi các tay súng của Mặt trận giải phóng Cabinda (FLEC) nổ súng vào chiếc xe chở đội tại vùng Cabinda, vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền nhưng tách rời khỏi phần còn lại của Angola. Bảy người khác bị thương bao gồm thủ thành dự bị Kodjovi Obilale. Trước những mất mát đó, Thủ tướng Houngbo đã quyết định sẽ tổ chức quốc tang trong vòng 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số.
Đây là vụ tấn công nghiêm trọng thứ hai vào một đội thể thao trong vòng một năm. Hồi tháng 3/2009, sáu cảnh sát và một tài xế thiệt mạng khi các tay súng bắn vào xe bus chở đội cricket Sri Lanka ở Pakistan. Những người làm thể thao luôn giương cao ngọn cờ, thể thao phi chính trị. Song bọn khủng bố cũng như những nhóm phiến loạn thì lại không nghĩ thế.
|
Sức khỏe của thủ môn Obilade đã ổn định
Các bác sĩ đã cho biết giờ vẫn còn quá sớm để thảo luận về khả năng hồi phục của thủ thành Kodjovi Đọi Obilade, người đã bị thương nặng trong vụ tấn công của nhóm phiến loạn FLEC vào chiếc xe chở ĐT Togo hôm thứ Sáu ở Cabinda. Tuy nhiên, sức khỏe của thủ thành người Togo cũng đã dần ổn định. Obilade đã bị dính đạn ở phần lưng và sau đó đã được đưa tới Nam Phi bằng máy bay, rồi lập tức được phẫu thuật tại bệnh viện Netcare Milpark. Hiện Obilade vẫn đang được chăm sóc đặc biệt và theo bác sĩ điều trị trực tiếp cho cầu thủ này thì trong vòng một hai ngày nữa, anh sẽ có thể tự thở được. Ban đầu, các bác sĩ ở bệnh viện Milpark nói rằng Obilade bị trúng 2 viên đạn súng trường, nhưng sau đó họ lại xác định là chỉ 1 viên, vết thương thứ 2 thì là do mảnh vỡ của viên đạn duy nhất đó gây ra. Olibade năm nay 25 tuổi, hiện đang chơi cho CLB Pontivy tại giải hạng Nhì Pháp. |
Trần Trọng