V-League

B.BD - ĐT.LA 0-1: Nhát kiếm chí tử

08/03/2010 09:25 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không chơi hay hơn đối thủ, nhưng hôm qua “Gạch” đã chơi thứ bóng đá hợp lí hơn “Gốm”. Và nhát kiếm của Danny David chính là sự tưởng thưởng cho sự hợp lí ấy.

Có thể đổ lỗi cho Châu Phong Hòa, bởi đã không hoàn thành nhiệm vụ, để Danny lao vào vung nhát kiếm kết liễu đội nhà. Nhưng xét một cách công bằng, nó là lỗi của cả hệ thống phòng ngự; bởi rõ ràng là dù đã ý thức được những quả đá phạt “made by Minh Phương” có tầm sát thương rất cao, nhưng Quang Thanh cùng đồng đội ở hàng thủ đã tỏ ra chủ quan với cú đá phạt chết chóc của nhạc trưởng phía ĐT.LA. Và tích tắc bất cẩn ấy B.BD đã bị trừng phạt bởi Danny.

Trở lại trận  đấu, đôi cánh của Gạch bị “gãy” vì Antonio không thể ra sân phút chót (chấn thương mắt cá). Phan Thanh Bình được lựa chọn, nhưng Bình chơi quá vật vờ, cho đến phút 28, Gạch đã phải đưa Văn Khải vào thế chỗ.


 “Gạch” đã vung nhát kiếm quyết định để hạ “Gốm” ngoạn mục - Ảnh: Quang Nhựt

Hôm qua, Công Minh cũng chỉ có 3 “tây”. Trong đó, chỉ có Danny và Tshamala ở tuyến trên, còn Santos đứng trong khung gỗ. Người đồng nghiệp Mai Đức Chung may mắn có đủ 4 “tây” trên sân. Dù thế, nó chẳng mang lại sự khác biệt, bởi 90 phút có mặt trên sân, 2 cựu “Vua phá lưới” Kesley và Amaobi mạnh ai nấy đá, không có sợi dây liên lạc nào

Một cựu “Vua phá lưới” khác là Elenildo sắm vai tiền vệ trung tâm bất đắc dĩ, cũng “biến mất”. Thế nên, người chơi cặp Châu Phong Hòa gần như phải gồng mình bao sân. Đến đầu hiệp 2, ông Chung buộc phải đưa Anh Đức vào thay và đá tiền vệ trái, đồng thời đẩy Philany vào trám chỗ.


Được kì vọng nhất nhưng Philany cũng không còn là chính mình. Ngoài đường chuyền cho Kesley bắt vô lê đi chệch khung gỗ (59’), thêm vài ba cú ném biên vô hại, “Phi” tầm thường ngay trong những cú đi bóng đã trở thành thương hiệu của mình.  


Ngoại binh không phát huy được hiệu quả, những “ngôi sao” người Việt như Vũ Phong chỉ có 1 cú tầm xa là đáng coi (62’), Quang Thanh, Phong Hòa…chơi mờ nhạt. B.BD của ông Chung hôm qua, trở lên lạ lẫm tại Gò Đậu, vốn là sàn diễn của cựu vương V-League.


Nếu có một thang điểm, hôm qua Minh Phương xứng đáng được thưởng điểm 9 cho sự xuất sắc của mình. Trận thứ 2 liên tục, nhạc trưởng của “Gạch” tiếp tục gieo rắc cái chết từ những tình huống bóng chết. Ngoài quả đá phạt để Danny ghi bàn, Phương còn xuất sắc với những tình huống kiến thiết không ít lần làm hàng thủ B.BD toát mồ hôi.


Thậm chí, nếu Thế  Anh không xuất sắc đổ người đẩy cú đá tầm xa ở góc 16m50, Phương đã có cho cá nhân mình 1 bàn thắng ở phút 42


Và người xứng đáng chấm điểm 10 trong chiến công của “Gạch” phải là Công Minh. Trận thứ 2 thay cho HLV Jose Luis, sự quyết đoán, cũng như những điều chỉnh hợp lí về con người và chiến thuật của Minh đã biến những đường kiếm của ĐT.LA trở nên sắc hơn.


Điều quan trọng hơn cả, dưới bàn tay Công Minh, cầu thủ đã cùng nhau nhìn về cùng một hướng. Chiến thắng thứ 2 liệu đã đủ để những ông chủ của “Gạch” đưa HLV gốc Đồng Tháp chính thức trở lại chèo lái ĐT.LA sau thời gian dài núp trong cái vỏ “người học việc”?


Bàn thắng: Danny David (88’)

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm