(TT&VH) - Nếu như ngôi vô địch đã ngờ ngợ được quy hoạch thì cái thông báo 19 người ta lại ngờ ngợ để cứu bóng đá TPHCM khỏi trắng sổ V-League. Hay nói cách khác, nó mang đậm dấu ấn, lợi ích của thiểu số chứ không đại diện cho tính chuyên nghiệp, sự công bằng của cuộc chơi chung. Những hạn chế trong công tác điều hành giải đã làm bào mòn niềm tin không chỉ từ người hâm mộ.
Sống chết mặc bay
Thật nghịch lý khi mùa giải kết thúc từ ngày 21/8 (hạng Nhất) và 22/8 (chuyên nghiệp), nhưng bây giờ vẫn loạn bởi cái thông báo số 19 về quy định số lượng CLB lên-xuống hạng mùa giải 2010, với 9 trường hợp.
Lãnh đạo VFF bảo rằng “cái tội” của các CLB là không chịu đọc Điều lệ kỹ, và cũng đã ký vào cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ nên ráng chịu. Tuy thế, một sự kiện ảnh hưởng đến cán cân V-League lẫn hạng Nhất và có thể nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp gây ảnh hưởng xấu, nhưng chỉ được nhắc trong Điều lệ đúng 2 dòng: “Quy định về thời hạn chuyển đổi các CLB bán chuyên nghiệp sang CLB chuyên nghiệp: chậm nhất trước ngày 31/8/2010” (mục 7).

Bình Định (phải) lỡ hẹn với giấc mơ thăng hạng trong 2 năm liên tiếp vì những lí do phi chuyên môn
Rồi đùng một cái, BTC ra thông báo 19, thời gian chuyển đổi của V-League được ấn định trước 17h00 ngày 31/8/2010, trong khi hạng Nhất mãi đến năm 2014. Đến đây, có thể thấy rõ 2 sự bất cập. Thứ nhất về mặt logic, Điều lệ quy định V-League 2,5 suất xuống hạng và hạng Nhất 2,5 suất lên hạng coi như chỉ còn ý nghĩa “tham khảo”. Vậy thì, sinh ra Điều lệ để làm gì? Thứ hai về mặt thời gian, tại sao phải ấn định hạn chuyển đổi trước 17h00 ngày 31/8/2010, khi mùa giải đã kết thúc, chứ không phải là ngày khác, ví dụ như trước buổi họp chuyên môn trận đấu cuối cùng của mùa giải chẳng hạn. Những người chấp bút năng lực kém, không nhận ra được tính chất của bóng đá VN sẽ vô cùng rắc rối nếu như chốt cái hạn phải chuyển đổi trên, hay biết mà cố tình làm vậy để giải cứu N.SG như dư luận đặt vấn đề?
Có thể so sánh trường hợp Điều lệ bị “xé” giống anh đi thi Đại học nhưng hội đồng tuyển sinh ra quy định: thí sinh thi xong, có kết quả rồi mới phải nộp lệ phí và làm thủ tục thi tuyển. Như thế, những anh trượt vỏ chuối dại gì tự giác nộp tiền cùng tuân thủ những yêu cầu của hội đồng tuyển sinh. 2 anh “học trò thi rớt” như An Giang, Quảng Nam giờ đây cần gì phải gấp gáp chuyển đổi?
Khi cuộc chơi bị “bóp méo”
Tất cả lý do chuyển đổi của VFF rõ ràng không thể xóa tan được nghi ngờ cuộc chơi đã bị bóp méo để phục vụ mục đích số ít. Khi năm nào đoạn kết cũng có vấn đề tương tự thế, thì thử hỏi còn ai tin vào sự công bằng và tính chuyên nghiệp mà người ta đang hô hào?
Bóng đá phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, thương mại hóa là tất yếu nhưng ở VN có những đặc thù riêng, rõ nhất là phục vụ nhiệm vụ chính trị. Ngoài sự đầu tư không biết bao nhiêu tiền bạc, mồ hôi, công sức và kể cả máu, đứng sau đội bóng còn là ước nguyện của nhân dân cả tỉnh. Bình Định năm ngoái lẽ ra đã lên hạng, nhưng việc TN.Quảng Ngãi từ bỏ cuộc chơi đã tước đi của đội bóng đất Võ 6 điểm, để rồi ước mơ dang dở.
Họ sẽ chẳng quá ấm ức nếu như VFF xử lý Quảng Nam bỏ cuộc, tương tự cái án đội bóng láng giềng TN.Quảng Ngãi phải nhận. Chính sự thiếu công bằng, tiền hậu bất nhất đó ngay lập tức đã gây hiệu ứng bỏ cuộc trong tư tưởng các đội bóng đá “chết rồi”. Thực tế xấu đó may mắn đã không xảy ra, nếu không VFF cũng bó tay.
Năm nay cũng thế, lẽ ra giờ này Bình Định đã ung dung chờ đi play-off, còn Than Quảng Ninh chính thức lên hạng. Vậy mà, tất cả đang “nằm trong tay” An Giang và Quảng Nam. Đấy là thực tế đau lòng và không mang gương mặt bóng đá chuyên nghiệp.
Giờ đây, những vấn đề phức tạp còn tiếp tục nảy sinh trong hậu trường khiến cho mùa giải đã kết thúc nhưng vẫn loạn từng ngày. Kỳ lạ ở chỗ, dường như cả nước đã biết trước Navibank sẽ đi play-off với Than Quảng Ninh.
Khi công tác quản lý, điều hành của VFF vẫn còn bất ổn như thế thì thương hiệu của BĐVN ở 2 giải đấu cao nhất chỉ sáng giá ở mặt hình thức. Quan trọng hơn, nó bào mòn niềm tin, gây sự bất an cho các CLB ở những văn bản pháp quy, cách thực thi luật thiếu biện chứng và bắt nhịp tốc độ phát triển của bóng đá chuyên nghiệp.
Sống chết mặc bay
Thật nghịch lý khi mùa giải kết thúc từ ngày 21/8 (hạng Nhất) và 22/8 (chuyên nghiệp), nhưng bây giờ vẫn loạn bởi cái thông báo số 19 về quy định số lượng CLB lên-xuống hạng mùa giải 2010, với 9 trường hợp.
Lãnh đạo VFF bảo rằng “cái tội” của các CLB là không chịu đọc Điều lệ kỹ, và cũng đã ký vào cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ nên ráng chịu. Tuy thế, một sự kiện ảnh hưởng đến cán cân V-League lẫn hạng Nhất và có thể nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp gây ảnh hưởng xấu, nhưng chỉ được nhắc trong Điều lệ đúng 2 dòng: “Quy định về thời hạn chuyển đổi các CLB bán chuyên nghiệp sang CLB chuyên nghiệp: chậm nhất trước ngày 31/8/2010” (mục 7).

Bình Định (phải) lỡ hẹn với giấc mơ thăng hạng trong 2 năm liên tiếp vì những lí do phi chuyên môn
Có thể so sánh trường hợp Điều lệ bị “xé” giống anh đi thi Đại học nhưng hội đồng tuyển sinh ra quy định: thí sinh thi xong, có kết quả rồi mới phải nộp lệ phí và làm thủ tục thi tuyển. Như thế, những anh trượt vỏ chuối dại gì tự giác nộp tiền cùng tuân thủ những yêu cầu của hội đồng tuyển sinh. 2 anh “học trò thi rớt” như An Giang, Quảng Nam giờ đây cần gì phải gấp gáp chuyển đổi?
Khi cuộc chơi bị “bóp méo”
Tất cả lý do chuyển đổi của VFF rõ ràng không thể xóa tan được nghi ngờ cuộc chơi đã bị bóp méo để phục vụ mục đích số ít. Khi năm nào đoạn kết cũng có vấn đề tương tự thế, thì thử hỏi còn ai tin vào sự công bằng và tính chuyên nghiệp mà người ta đang hô hào?
Bóng đá phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, thương mại hóa là tất yếu nhưng ở VN có những đặc thù riêng, rõ nhất là phục vụ nhiệm vụ chính trị. Ngoài sự đầu tư không biết bao nhiêu tiền bạc, mồ hôi, công sức và kể cả máu, đứng sau đội bóng còn là ước nguyện của nhân dân cả tỉnh. Bình Định năm ngoái lẽ ra đã lên hạng, nhưng việc TN.Quảng Ngãi từ bỏ cuộc chơi đã tước đi của đội bóng đất Võ 6 điểm, để rồi ước mơ dang dở.
Họ sẽ chẳng quá ấm ức nếu như VFF xử lý Quảng Nam bỏ cuộc, tương tự cái án đội bóng láng giềng TN.Quảng Ngãi phải nhận. Chính sự thiếu công bằng, tiền hậu bất nhất đó ngay lập tức đã gây hiệu ứng bỏ cuộc trong tư tưởng các đội bóng đá “chết rồi”. Thực tế xấu đó may mắn đã không xảy ra, nếu không VFF cũng bó tay.
Năm nay cũng thế, lẽ ra giờ này Bình Định đã ung dung chờ đi play-off, còn Than Quảng Ninh chính thức lên hạng. Vậy mà, tất cả đang “nằm trong tay” An Giang và Quảng Nam. Đấy là thực tế đau lòng và không mang gương mặt bóng đá chuyên nghiệp.
Giờ đây, những vấn đề phức tạp còn tiếp tục nảy sinh trong hậu trường khiến cho mùa giải đã kết thúc nhưng vẫn loạn từng ngày. Kỳ lạ ở chỗ, dường như cả nước đã biết trước Navibank sẽ đi play-off với Than Quảng Ninh.
Khi công tác quản lý, điều hành của VFF vẫn còn bất ổn như thế thì thương hiệu của BĐVN ở 2 giải đấu cao nhất chỉ sáng giá ở mặt hình thức. Quan trọng hơn, nó bào mòn niềm tin, gây sự bất an cho các CLB ở những văn bản pháp quy, cách thực thi luật thiếu biện chứng và bắt nhịp tốc độ phát triển của bóng đá chuyên nghiệp.
NGỌC HÒA