(TT&VH) - Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Thầy trò HLV Ciro Ferrara hiện không mong gì hơn là được tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc luyện tập hòng tìm được con đường vượt qua gian khó, nhưng lúc nào họ cũng phải đối mặt với những sự can thiệp không mong muốn. Báo chí thì chỉ trích, bới móc. Những đội bóng khác thì tìm cách ve vãn những trụ cột của “Lão phu nhân”. Mới đây, Juve đã nhận được những “lời đề nghị khiếm nhã” từ hai đội bóng thành Manchester về trường hợp của Buffon và Chiellini, những trụ cột không thể thay thế. Tất nhiên là từ chủ tịch Blanc đến GĐTT Secco đã lên tiếng khẳng định hai ngôi sao ấy là không thể đem bán với bất cứ giá nào, nhưng người ta tự hỏi rằng, họ có thể nói như thế đến bao giờ.
Đây không phải là lần đầu tiên Man City đánh tiếng mua Buffon. Mùa trước, đội bóng vương giả này đã gõ cửa Juve với lời đề nghị (được cho là) lên đến 70 triệu euro. Lần đó, Man City thất bại, không phải vì Juventus không muốn bán, mà vì chính Buffon chẳng muốn ra đi dù đã rất dao động – như điều sau này anh đã tiết lộ. Nhưng lần này thì không ai dám khẳng định Buffon sẽ lặp lại những lời “thủy chung” ấy, khi Juve đang khủng hoảng trầm trọng và đã rơi khỏi Champions League. Ở tuổi 31, không phải là quá sớm để Buffon tìm đến một thử thách mới trong sự nghiệp, đặc biệt khi người dẫn dắt Man City giờ đây lại là đồng hương Mancini.

Vì thế, cách duy nhất để Juventus giữ chân được các trụ cột này là thuyết phục họ bằng một tương lai chắc chắn và tươi sáng hơn, chứ không phải chỉ là những tuyên bố kiểu “dọa trẻ con” như vậy.