(TT&VH)- HLV Jürgen Klinsmann vừa trải qua thử thách khó khăn nhất kể từ khi ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Trận thua tối thiểu trên sân của đội bóng mạnh như Pháp không khiến chiến lược gia người Đức quá thất vọng, dù phong độ hiện tại của Chú Sam là vô cùng bết bát.
Mỹ đã thua 4 trong 6 trận gần đây và tất cả đều kết thúc với tỷ số 0-1. Tại Stade de France, họ đã cầm cự khá tốt cho đến khi buông xuôi kể từ lúc nhận bàn thua ở phút 72. “Chúng tôi đã chờ đợi ghi được bàn thắng sớm hay muộn, nhưng điều đó chẳng thể xảy ra”, Klinsmann, người luôn rao giảng về một lối chơi tấn công cho Chú Sam từ tháng 7/2001, phát biểu sau thất bại. “Đây là một trận đấu khó khăn, mà nếu chỉ mắc một hay hai sai lầm cá nhân thì toàn đội sẽ bị trừng phạt nặng nề”.

HLV Jürgen Klinsmann- Ảnh Getty
Thực tế thì Mỹ chẳng có cơ hội nào ra hồn ngoại trừ một quả penalty bị từ chối ở phút 20. Đó là tình huống Jozy Altidore ngã trong vòng cấm nhưng ông trọng tài chính đã bỏ qua. Hệ thống phòng ngự của họ dễ dàng sụp đổ trong nửa cuối hiệp 2, đặc biệt sau khi Remy phá vỡ thế bế tắc. Phải cực kỳ may mắn và nhờ sự xuất sắc của thủ thành Tim Howard, đội khách mới không phải nhận bàn thua thứ 2.
Dẫu sao đây là trận đấu Mỹ không có đầy đủ lực lượng. Landon Donovan bận thi đấu cho CLB, trong khi trung vệ Oguchi Onyewu dính chấn thương trước giờ bóng lăn. Klinsmann nhấn mạnh các học trò “cần tiếp tục tiến lên” và phía trước là trận giao hữu với Slovenia vào thứ Tư.
P.V