Thế giới Sao

Josh Jones vẫn bàng hoàng về vụ bị HLV tấn công

10/11/2010 16:43 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Mặc dù đã 6 tháng trôi qua nhưng cầu thủ trẻ Josh Jones vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại vụ tấn công của HLV nhằm vào mình và mẹ.

HLV Keith Morris, hiện đang bị FA cấm huấn luyện, đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với học trò của mình và không ngần ngại làm ngã mẹ của cầu thủ này khi bà chạy tới can thiệp.

Sự việc xảy ra khi đội bóng trẻ mà Morris dẫn dắt Oldham Springhead bị đội Chadderton Juniors cầm hòa. Tức giận với màn trình diễn của các học trò, vị thuyền trưởng 45 tuổi này đã lao vào tấn công đội trưởng Josh Jones ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên. Không dừng lại ở đó, khi mẹ của cậu bé chạy tới can ngăn, Morris đã đẩy bà ngã xuống sân.

Josh và mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tấn công- Ảnh Daily Express
Trước đó, các học trò thường đã than phiền về cách huấn luyện quá hà khắc của Morris. Vị thuyền trưởng này đề ra án phạt khi các cầu thủ với đến sân tập muộn so với thời gian qui định. Thậm chí ông còn cấm thi đấu nếu họ mặc những chiếc áo hơi khác lạ bên ngoài sân cỏ và từng đe dọa sẽ “cắt cổ” một cầu thủ bởi thi đấu với phong độ không ấn tượng.


Sau khi sự việc xảy ra, Morris buộc phải tham gia một khóa học kiềm chế sự tức giận. Bên cạnh đó là án treo giò 3 tháng của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), kèm khoản tiền bồi thường cho hai mẹ con Josh là 170 bảng.

Nhớ lại sự việc, mẹ của nạn nhân, bà Jones, 39 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng. “Tôi không thể tin vào mắt mình khi Keith đấm túi bụi vào mặt Josh và túm lấy cổ con tôi. Tôi chạy lại và hét lên,”Ông nghĩ gì mà lại làm như vậy”. Thế là ông ta đẩy mạnh khiến tôi ngã xuống sân. Josh bị dập môi và chịu rất nhiều vết xước trên cổ. Chúng tôi đã phải đi đến bệnh viện và con trai tôi được xếp vào trường hợp nghiêm trọng. Sự việc trên đã khiến cậu bé bị sốc”, tờ Daily Express (Anh) dẫn lời mẹ của Josh Jones.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm