(TT&VH Online) - Joe Jackson chính là người sáng lập ra nhóm Jackson 5 và là cha đẻ của "ông vua pop" Michael Jackson vừa mới qua đời cách đây 2 tuần. Quan trọng hơn, ông là một “con buôn” sành sỏi. Vì lẽ đó, người ta có lí do để nghĩ rằng, ông đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền sau cái chết của con trai.
Đứng sau những thành công của ban nhạc Jackson 5 là Joe Jackson, một người đàn ông độc đoán và tham vọng. Ông luôn yêu cầu thành tích cao nhất từ các con, và vì tham vọng của bản thân, trong những năm 70 người đàn ông này đã cướp mất tuổi thơ của các con mình.
Đứng sau những thành công của ban nhạc Jackson 5 là Joe Jackson, một người đàn ông độc đoán và tham vọng. Ông luôn yêu cầu thành tích cao nhất từ các con, và vì tham vọng của bản thân, trong những năm 70 người đàn ông này đã cướp mất tuổi thơ của các con mình.

Michael Jackson luôn cho rằng ông Joe đã cướp mất tuổi thơ của anh
Tham gia chương trình phỏng vấn Good Morning America, ông Joe Jackson tiết lộ 3 đứa con của Michael Jackson đang nằm trong “tầm ngắm” của ông và không lâu nữa ông sẽ đem bọn trẻ lên sân khấu. Phải chăng Joe đang lên kế hoạch thành lập ban nhạc Jackson 3?
“Chúng muốn làm một việc gì đó”, Joe Jackson nói về các cháu. Ngay cả cậu út Blanket mới chỉ lên 7 nhưng ông Joe đã nhìn thấy năng khiếu tiềm ẩm trong cậu. “Tôi cảm thấy Blanket có năng khiếu nhảy”.
Đến nay, chi tiết kế hoạch đưa 3 đứa trẻ lên sân khấu chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng bọn trẻ sẽ xuất hiện tại buổi biểu diễn tưởng nhớ Michael Jackson ở sân vận động O2, London.
Trước diễn biến mới này, mẹ của Michael là bà Katherine Jackson (79 tuổi) và vợ cũ của anh Debbie Rowe (50 tuổi) đã quyết định xin tòa án cho tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ tranh chấp quyền nuôi dạy và chăm sóc 2 đứa con của Michael Jackson. Debbie Rowe, người đã kết hôn với Michael từ năm 1996 đến 1999, cho biết cô đã mang thai hai đứa trẻ bằng tinh trùng được hiến của một người đàn ông bí ẩn và “Michael không phải là cha ruột của bọn trẻ".
“Chúng muốn làm một việc gì đó”, Joe Jackson nói về các cháu. Ngay cả cậu út Blanket mới chỉ lên 7 nhưng ông Joe đã nhìn thấy năng khiếu tiềm ẩm trong cậu. “Tôi cảm thấy Blanket có năng khiếu nhảy”.
Đến nay, chi tiết kế hoạch đưa 3 đứa trẻ lên sân khấu chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng bọn trẻ sẽ xuất hiện tại buổi biểu diễn tưởng nhớ Michael Jackson ở sân vận động O2, London.
Trước diễn biến mới này, mẹ của Michael là bà Katherine Jackson (79 tuổi) và vợ cũ của anh Debbie Rowe (50 tuổi) đã quyết định xin tòa án cho tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ tranh chấp quyền nuôi dạy và chăm sóc 2 đứa con của Michael Jackson. Debbie Rowe, người đã kết hôn với Michael từ năm 1996 đến 1999, cho biết cô đã mang thai hai đứa trẻ bằng tinh trùng được hiến của một người đàn ông bí ẩn và “Michael không phải là cha ruột của bọn trẻ".

Bà Katherine Jackson và Debbie Rowe đã hợp tác nhằm bảo vệ lũ trẻ?
Theo tạp chí Daily Mirror, Katherine và Debbie đã quyết định bí mật “hợp tác” nhằm bảo vệ bọn trẻ trước âm mưu của ông Joe Jackson.
Trong bản di chúc được thảo năm 2002, Jackson đã trao quyền giám hộ các con cho mẹ mình. Trong trường hợp bà Katherine không thể thực hiện nguyện vọng của anh, nam ca sĩ hi vọng diva Diana Ross (65 tuổi) và cũng là bạn thân của anh đảm nhận trọng trách này.
Chị gái La Toya của Michael lại có suy nghĩ khác: “Michael liên tục nói với chúng tôi rằng anh muốn chị cả Rebbie chăm sóc các con. Chị ấy có một gia đình tuyệt vời mà Jackson rất yêu quí. Điều này Jackson cũng đã nói với các thành viên khác của gia đình. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng còn có một bản di chúc khác được lập nào năm 2007. Bản di chúc này sẽ xuất hiện sớm thôi bởi Jackson thường lập lại di chúc năm năm một lần”, La Toya nói trong một cuộc phỏng vấn.
Phiên tòa xét xử vụ tranh chấp quyền nuôi và giám hộ các con Michael Jackson sẽ diễn ra vào ngày 20/7.
Hiện tại, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Michael Jackson vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn, cảnh sát không loại trừ khả năng anh bị ám sát.
Đến giờ, ông Joe vẫn luôn khăng khăng là con trai mình đã bị sát hại: “Tôi dám chắc rằng, đằng sau cái chết của Michael là một tội ác. Tôi chắc chắn là như vậy”, ông nói trong cuộc phỏng vấn.
Trong bản di chúc được thảo năm 2002, Jackson đã trao quyền giám hộ các con cho mẹ mình. Trong trường hợp bà Katherine không thể thực hiện nguyện vọng của anh, nam ca sĩ hi vọng diva Diana Ross (65 tuổi) và cũng là bạn thân của anh đảm nhận trọng trách này.
Chị gái La Toya của Michael lại có suy nghĩ khác: “Michael liên tục nói với chúng tôi rằng anh muốn chị cả Rebbie chăm sóc các con. Chị ấy có một gia đình tuyệt vời mà Jackson rất yêu quí. Điều này Jackson cũng đã nói với các thành viên khác của gia đình. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng còn có một bản di chúc khác được lập nào năm 2007. Bản di chúc này sẽ xuất hiện sớm thôi bởi Jackson thường lập lại di chúc năm năm một lần”, La Toya nói trong một cuộc phỏng vấn.
Phiên tòa xét xử vụ tranh chấp quyền nuôi và giám hộ các con Michael Jackson sẽ diễn ra vào ngày 20/7.
Hiện tại, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Michael Jackson vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn, cảnh sát không loại trừ khả năng anh bị ám sát.
Đến giờ, ông Joe vẫn luôn khăng khăng là con trai mình đã bị sát hại: “Tôi dám chắc rằng, đằng sau cái chết của Michael là một tội ác. Tôi chắc chắn là như vậy”, ông nói trong cuộc phỏng vấn.
Kim Thoa (theo Bild)