Milan: Abbiati sẽ là người hùng?

03/04/2012 14:29 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Không có nhiều niềm vui với Milan. Trận hòa ở Catania đã làm cho tình hình càng trở nên căng thẳng. Bị kẹp giữa Juventus và Barcelona, các nhà đương kim vô địch Italia không còn cảm thấy thoải mái nữa. Những sai lầm nghiêm trọng của các trọng tài trong trận đấu ở đất Sicilia, khoảng cách với Juve đã được rút ngắn xuống đất Catalan hôm nay khiến cho cả mùa bóng của họ được dồn lại trong mấy ngày. 



Chỉ còn 2 điểm và trận hòa 0-0 với Barca ở San Siro đẩy Milan vào tình thế

ngặt nghèo trên Abbiati đang chơi rất hay - Ảnh Getty

Allegri còn lo lắng về những gì nữa? Pato đã trở lại, nhưng hàng công vẫn là cả một vấn đề đối với ông khi Milan thực sự cần những bàn thắng. Van Bommel không thể đến được Barcelona do chấn thương và hàng tiền vệ vẫn thiếu những giải pháp dự phòng cần thiết dù Boateng đã quay trở lại và thậm chí chơi tốt. Hàng thủ đã có Nesta quay lại, nhưng sự vắng mặt của Thiago Silva khiến nó trở nên mỏng manh và dễ tan vỡ trong các tình huống bóng chết. Milan có lẽ hơi giống một bức tranh người ta đã xem quá kĩ, đã phát hiện được các “thủ pháp nghệ thuật” của người họa sĩ, đã biết cả những chất liệu để thể hiện…Tóm lại, Allegri không còn “bài vở” gì nữa.

Có một điều duy nhất những kẻ hoài nghi còn đặt dấu hỏi, và những người lạc quan cảm thấy chắc chắn: Abbiati. Những kẻ hoài nghi và các culé hỏi: “Bao giờ thì chàng thủ môn cao lớn có cái đầu trọc lốc và từng không dưới một lần thừa nhận mình là người theo chủ nghĩa phát xít này bị khuất phục”? Những người lạc quan và milanista trả lời: “Không bao giờ”. Abbiati là thế, người đầu hàng cuối cùng của đội bóng, chỗ dựa tinh thần cho tất cả và là người giải tỏa mọi nỗi lo lắng của Milan trong những trận đấu khủng khiếp  nhất. Anh đã làm thế ở lượt đi khi cản phá thành công tất cả những cú sút về phía khung thành anh trấn giữ, góp phần làm tăng thêm sự tức giận của những người Barcelona trong một đêm bất lực chưa từng có. Anh đã từng làm thế 9 năm trước ở lượt về bán kết Champions League với Inter. Cũng 0-0 trong trận lượt đi ở San Siro mà Milan được tính là sân nhà, để rồi khi tỉ số đang 1-1 và trận lượt về đã đi đến những phút cuối cùng, anh đã bảo vệ con đường vào chung kết của Milan bằng 2 cú cứu thua ngoạn mục trước những pha dứt điểm của Martins và Cordoba. Lịch sử được tạo ra bằng những tích tắc anh hùng như thế, dù hôm ấy anh chỉ là người bắt thay cho Dida. Đêm Nou Camp chắc chắn sẽ đầy bão tố. Những cơn tức giận của Barca sẽ trút vào anh. Anh biết. Các tifosi cũng quá rõ điều đó. Nhưng người gác gôn không có lựa chọn nào khác ngoài việc bình thản chờ đợi cơn bão đến và tìm cách phá tan nó đi.

Abbiati đã mất những trận chung kết lớn nhất của đời mình. Anh phải nhường lại vị trí chính thức cho thủ môn người Brazil lúc đó đã bình phục chấn thương và quay trở lại ở trận chung kết 2003, anh đau đớn chứng kiến Milan thất bại năm 2005 và khi Milan đăng quang ở Athens tháng 5/2007, anh đang là thủ môn của Torino sau khi bị Milan đẩy đi theo một hợp đồng cho mượn. Bây giờ, anh không muốn đứng ngoài những cuộc chơi lớn nữa. Anh đã cùng Milan đoạt Scudetto 2011. Anh đã cùng Milan chiến đấu ở Champions League mùa này. Anh đã thay đội hứng chịu những cơn mưa cú sút của Barca trong ba trận mà họ gặp nhau mùa này. Bây giờ là trận thứ tư, một trận chung kết thực sự. Đấy sẽ là trận chung kết lớn nhất sự nghiệp của anh cho đến lúc này, sau khi đã lấy lại được niềm tin của đội ở tuổi không còn trẻ nữa, 34 tuổi, qua gần 10 năm ròng chỉ đóng vai trò phụ.

                                Thư Anh

2 Abbiati đang là cầu thủ gắn bó với Milan lâu thứ nhì, chỉ sau đội trưởng Massimo Ambrosini. Anh gia nhập Milan từ Monza năm 1998, khi mới 21 tuổi và ngay trong năm đầu tiên đã góp công lớn giúp Milan giành Scudetto.

278 Abbiati đã chơi cho Milan 278 trận trên tất cả các đấu trường, để thủng lưới 280 bàn thua. Trong đó, 206 trận và 196 bàn thua là con số tính riêng ở Serie A, 47 & 50 là ở các cúp châu Âu, 23 & 32 là ở Cúp Italia.

2005 Abbiati từng được đem cho Genoa mượn hồi tháng 7/2005, nhưng sau khi đội này bị giáng hạng vì dàn xếp tỷ số, anh lại được đem cho Juventus mượn như một sự “đền bù” của Milan vì Kaka đã khiến Buffon chấn thương dài ngày ở trận giao hữu giữa hai đội.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm