Lời giã biệt huyền ảo của Luca Toni

10/05/2016 06:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Một cú đá phạt đền theo kiểu Panenka, và Hellas Verona bất ngờ quật ngã nhà đương kim vô địch Juventus 2-1. Đó quả là một kịch bản khó có thể mỹ mãn hơn cho màn giã biệt của Luca Toni với bóng đá.

Trong 22 năm sự nghiệp của mình, Toni đã ghi không ít bàn thắng đặc biệt. Đó là cú đúp vào lưới Ukraine ở tứ kết World Cup 2006, giải đấu mà Italy lên đỉnh vinh quang. Là bàn thắng thứ 31 cho Fiorentina ở mùa giải 2005-06, để trở thành chân sút người Italy đầu tiên giành Đôi giày vàng châu Âu. Là cú đá kiểu xe đạp chổng ngược khi còn khoác áo Vicenza vào lưới Bologna năm 2000, ở mùa giải anh lần đầu thi đấu ở Serie A.

Và tất nhiên, cả cú panenka huyền ảo ở Bentegodi đêm Chủ nhật nữa. Sau trận ấy, Verona còn một trận cuối cùng nữa nơi đất khách, nhưng Toni tuyên bố thế là đủ. Anh muốn giã biệt sự nghiệp trên sân nhà, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người hâm mộ Verona. Thật ra, Toni từng tạm nghỉ bóng đá năm 2012 để dành thời gian bên cô vợ Marta khi họ đón đứa con đầu lòng. Nhưng sau đó, chính Marta đã khuyên anh trở lại sân cỏ. Sau này, trong một bài phỏng vấn trên Gazzetta dello Sport năm 2013, anh bảo “Dẫn bóng, ghi bàn, ăn mừng và tận hưởng không khí trên sân vận động, đó là cả cuộc đời tôi”.

Cuộc đời ấy là gì? Sau khi vô địch World Cup 2006, Toni giành Bundesliga và Cúp Đức trong màu áo Bayern, và là Vua phá lưới giải đấu này mùa 2007-08. Anh cũng hai lần giành danh hiệu capocannoniere (Vua phá lưới Serie A), và lần gần nhất chính là mùa giải trước, khi anh gần 38 tuổi. Hai năm trước, Toni đã đặt mục tiêu chạm mốc 300 bàn thắng trước khi nghỉ hưu. Bây giờ, anh đã có 306 bàn, không tệ với một cầu thủ chín muộn. Toni chỉ được biết đến khi đã 26 tuổi, với 30 bàn thắng cho Palermo ở Serie B mùa 2003-04.  

Sau khi là đồng vua phá lưới mùa trước với 22 bàn, Toni đã trải qua mùa giải 2015-16 tương đối khó khăn. Chấn thương và sa sút phong độ, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng sau 25 trận (6 bàn sau 23 trận ở Serie A). Đó là một nguyên nhân khiến Verona rớt hạng. Toni hiểu rằng đã đến lúc phải dừng lại. Thật trùng hợp, cú panenka vừa rồi được thực hiện đúng vào trận thứ 100 của anh cho Verona. Có lẽ đó cũng là lý do anh không muốn đá thêm trận cuối cùng nữa.

Tờ Gazzetta dello Sport gọi Toni là “Trung phong lớn cuối cùng của Italy”. Đó là một sự thật chua chát trong mùa giải mà không có chân sút người Italy nào ghi quá 13 bàn tại Serie A, còn người dẫn đầu danh sách làm bàn, Gonzalo Higuain, đã ghi tới 33 bàn thắng. Toni là một trung phong kiểu cổ điển, với việc sử dụng sức mạnh và thể hình của mình để khống chế bóng, tỳ đè các hậu vệ và tham gia vào lối chơi của cả đội.

Trong sự nghiệp của mình, Toni đã phiêu lưu qua 15 CLB và luôn được các CĐV hết mực yêu mến. Nhưng có lẽ không ở đâu, các CĐV yêu anh như tại Verona. Vì sao? Chỉ sau ba mùa giải, anh đã trở thành chân sút số một của họ trong lịch sử tham dự Serie A (48 bàn). Trên khán đài sân Bentegodi hôm Chủ nhật, thậm chí các CĐV còn trương một biểu ngữ gọi anh là Phó Thị trưởng mới của Verona.

Tạm biệt anh, Toni!

Luca Toni

Sinh ngày 26/05/1977

Cao 1m93

Các CLB đã chơi trong sự nghiệp: Modena (1994-96, 34 trận/8 bàn), Empoli (1996-97, 3/1), Fiorenzuola (1997-98, 30/4), Lodigiani (1998-99, 33/16), Treviso (1999-2000, 39/16), Vicenza (2000-01, 33/9), Brescia (2001-03, 50/16), Palermo (2003-05, 83/51), Fiorentina (2005-07, 71/49), Bayern Munich (2007-10, 89/58), Bayern II (2009-10, 2/0), AS Roma (2009-10, 17/5), Genoa (2010-11, 18/7), Juventus (2010-12, 15/2), Al Nasr (2011-12, 13/5), Fiorentina (2012-13, 28/8), Verona (2013-16, 100/51).

Đội tuyển Italy (2004-2009): 47 trận/16 bàn

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm