AC Milan mượn Mario Balotelli từ Liverpool: Chào 'Táo thối' trở về!

26/08/2015 06:40 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - “Trái táo thối”, đó là cụm từ mà Chủ tịch Silvio Berlusconi mô tả về Mario Balotelli, trước khi Milan chiêu mộ anh từ Manchester City với giá 20 triệu euro.

Adriano Galliani bây giờ nói về Balo hoàn toàn khác. “Có những cuộc tình không bao giờ chết”, câu yêu thích của ông, ca từ trong một ca khúc của nhạc sĩ Antonello Venditti. Nghe có quen không? Galliani đã nói y chang thế khi Milan đưa trở lại San Siro Andriy Shevchenko năm 2008 và Ricardo Kaka từ Real Madrid năm 2013. Với ông, đã chơi cho Milan là yêu Milan. “Tôi với Silvio là những kẻ lãng mạn”, ông bảo.

Nhưng Shevchenko trở về thất bại, Kaka cũng thế. Giống Arrigo Sacchi và Fabio Capello từng giành những danh hiệu cúp C1/Champions League kinh điển và ngỡ tưởng hiểu từng tế bào đội bóng, chẳng thể tạo ra phép màu lần 2. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Ngoài “tình yêu”, Galliani bảo Balo trở về đợt này sẽ phải khác kẻ chỉ ghi 1 bàn sau 16 lần ra sân ở Liverpool mùa trước, vì biết: “Đây là cơ hội cuối cùng của cậu ấy”.

Nhà báo Matteo Maranu của tạp chí Guerin Sportivo nói trên Sky Sport: “Tuyến Milan cần bổ sung là tiền vệ. Trận gặp Fiorentina, họ chẳng làm được gì cả”. Huyền thoại Billy Costacurta đồng quan điểm: “Tôi không nghĩ Balo sẽ mang đến sự cân bằng. Tôi chưa từng coi anh ta là một nhà vô địch”. 73% độc giả của báo điện tử Gazzetta.it (tờ La Gazzetta dello Sport) coi việc mang Balotelli trở lại là một ý tưởng tồi.

Kiếm cho Balo một “mái nhà”

Trận thua Fiorentina ở vòng 1 Serie A tạo sức ép rất lớn lên BLĐ Milan trong những ngày còn lại của TTCN. Cặp trung vệ trẻ người Italy được ca ngợi, Alessio Romagnoli và Rodrigo Ely mắc sai lầm. Hàng tiền vệ vô dụng. Bộ đôi trị giá 38 triệu euro Luiz Adriano – Carlos Bacca đói bóng, và cả trận không sút nổi cú nào trúng khung thành Fio. Thế thì mua ai? Mua thêm hậu vệ, chiêu mộ tiền vệ hay bổ sung hàng công? Khó cho Galliani bởi tuyến nào của Milan cũng… dở.

Ông chọn Balotelli, có lẽ bởi đó là thương vụ Milan phải bỏ ra ít vốn nhất. Uy tín của Balo suy giảm tới mức người đại diện Mino Raiola phải liên hệ cả những đội ở… Trung Đông. Milan chỉ mượn Balo và trả 2 triệu euro tiền lương trong tổng cộng 3,6 triệu mùa tới. Phần còn lại Liverpool trả, và trong hợp đồng không cài điều khoản mua đứt.

Logic ở đây: Đả thông cái đầu Balo thì dù chỉ còn 1% thôi cũng nên hy vọng tìm thấy người đã ghi 30 bàn sau 54 trận cho Milan trong 2 mùa, hiệu suất không tồi. Balo ít nhất là một chân sút phạt, ghi 4 bàn từ đá phạt trực tiếp ở Serie A mùa 2013-14 (nhiều nhất), ở một Milan đang không có chân sút phạt. Balo ít nhất có thể lùi sâu một chút, càn lướt để tạo cầu nối giữa hàng tiền vệ với tiền đạo, dĩ nhiên, trong trường hợp anh di chuyển theo yêu cầu của HLV.

Một hy vọng nữa, là môi trường AC Milan sẽ giúp Balo có thêm chút niềm tin? Nó là yếu tố ít khi được đề cập trong một vụ chuyển nhượng, nhưng quan trọng. Cựu tiền vệ Boudewijn Zenden từng chơi bóng ở 4 quốc gia là Hà Lan, TBN, Anh, Pháp, nói: “Điều kì quặc nhất là bạn chi ra 20 triệu mua một cầu thủ mà không làm bất cứ thứ gì để anh ta cảm thấy như ở nhà… Milan là CLB số 1 ở khía cạnh này. Tổ chức của họ rất khó tin. Họ làm mọi thứ cho bạn: Tìm nhà, sắm sửa đầy đủ, cho bạn chọn 1 trong 5 chiếc ô tô tùy thích…”.

Đấy là một lý do mà rất nhiều người gọi Milan là "gia đình". Balo cần gia đình ấy, một cơ hội cuối cùng, không phải thứ tình yêu bất tử.

+ Chi tiết thương vụ: Milan mượn Balotelli từ Liverpool tới tháng 6/2016 (còn hợp đồng với Liverpool đến tháng 6/2018). Milan trả 2 triệu tiền lương cho Balo, Liverpool trả 1,6 triệu. Hợp đồng không có điều khoản mua đứt.

+ Adriano Galliani: “Như Venditti đã hát, có những tình yêu không bao giờ chết. Tôi với Silvio Berlusconi, cả hai đều lãng mạn”.

+ Chủ tịch LĐBĐ Italy, Carlo Tavecchio: “Conte sẽ quyết định xem liệu có nên gọi Balo trở lại tuyển không. Các cầu thủ đều biết Conte đề cao đức hy sinh và đạo đức”.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm