(TT&VH) - Một trận đấu chưa thể định hình phong cách và tư duy của một HLV. Một chiến thắng cũng không thể làm nên một HLV giỏi. Vị trí của Man City trên BXH vào tháng 5 tới đây mới phản ánh được tài năng cầm quân của tân HLV Roberto Mancini.
Tổng số tiền mà Man City trả cho những tay cò trong 1 năm qua lên đến 12,8 triệu bảng, hơn nhiều so với giá trị đội hình của Stoke City. Khi một đội bóng có giá trị hơn 200 triệu bảng, đặt mục tiêu lọt vào tốp 4 mùa này và vô địch mùa tới, giành chiến thắng trước ƯCV nặng ký cho suất xuống hạng, đó không phải là kỳ tích.
Ở City of Manchester ấy, đội bóng của tỷ phú Ả rập từng hạ gục Arsenal lẫn Chelsea. Chuyện Stoke City trắng tay và không ghi nổi 1 bàn ở đây cũng là điều bình thường và dễ hiểu.
Nhưng trong suốt 2 tháng trước khi bị sa thải, tiền nhiệm Mark Hughes đã không thể giúp Man City có được những điều "bình thường" ấy. Đội bóng của Hughes đã không biết cách giành trọn 3 điểm trước những đối thủ cỡ như Burnley, Hull City, Fulham... trên sân nhà, may mắn thoát thua trước Wigan, Birmingham, Bolton... trên sân khách. Để chen chân vào tốp 4, chiến thắng trước các đội bóng nhỏ và trung bình quan trọng hơn nhiều so với những màn thi đấu ấn tượng trước các đại gia. Đơn giản vì đại gia thì ít, những Stoke City, Hull City thì nhiều. Mãi đến khi mọi thứ đã được quyết định, Hughes mới có được chiến thắng trong trận đấu mà Man City phải thắng và đủ sức giành chiến thắng: đánh bại Sunderland 4-3.

Mancini đã có sự khởi đầu suôn sẻ với Man City
Ngay cả khi có được chiến thắng, Man City của Hughes cũng không tạo được niềm tin. Trận thắng Sunderland sau cuộc rượt đuổi tỷ số có phần điên rồ ấy đã để lộ điểm yếu lớn nhất của Man City dưới thời Hughes: mong manh và dễ vỡ.
Trong trận ra mắt ở City of Manchester đêm qua, Mancini đã nhanh chóng tạo được sự khác biệt so với người tiền nhiệm. Trước Stoke, Man City của Mancini đã không còn mong manh và trở nên cực kỳ chắc chắn, được thể hiện rõ qua cái cách họ chơi chậm rãi, an toàn một cách chủ động để bảo vệ tỷ số 2-0 trong hiệp 2.
3 trận cuối cùng của Mark Hughes, Man City đều để thủng lưới 3 bàn/trận. Suốt 4 tháng qua, kể từ trận thắng Portsmouth 1-0 vào cuối tháng 8, Man City chỉ một lần giữ sạch lưới tại Premier League (Birmingham 0-0). Nhưng đêm qua, thủ môn Shay Given không một lần bị đánh bại. Điều đáng chú ý: Mancini đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng ở hàng thủ trong trận ra mắt. Đội bóng của ông ra sân mà không có 3 hậu vệ Nedum Onuoha, Joleon Lescott và Wayne Bridge trong khi Richards chỉ đá nửa cuối hiệp 2 vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.
Trong trận đầu tiên ở Premier League, Mancini đã sử dụng sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Tevez - Robinho. Đó là sự khác biệt về mặt chiến thuật so với thời Mark Hughes, người rất thích trọng dụng sơ đồ 4-3-3. Giới chuyên gia nhận xét rằng Hughes sử dụng 3 tiền đạo để làm hài lòng mọi ngôi sao trên hàng công chứ không phải vì mục tiêu chung của đội bóng. Đó là lý do ông từng bất ngờ đẩy cầu thủ đang đạt phong độ tốt, tiền vệ cánh Petrov, lên băng ghế dự bị để lấy chỗ cho tiền đạo. Ở City of Manchester đêm qua, Mancini đã trọng dụng Petrov và cầu thủ người Bulgaria đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
Stoke có thể không phải là phép thử xứng đáng cho tài năng của Mancini. Nhưng ít nhất, Mancini đã tạm thời khắc phục được điểm yếu ở hàng thủ, mang đến sự chắc chắn trong lối chơi. Và ít nhất, ông đã mang lại chiến thắng cho Man City, điều mà Mark Hughes hiếm khi làm được trong suốt 4 tháng qua.
Tổng số tiền mà Man City trả cho những tay cò trong 1 năm qua lên đến 12,8 triệu bảng, hơn nhiều so với giá trị đội hình của Stoke City. Khi một đội bóng có giá trị hơn 200 triệu bảng, đặt mục tiêu lọt vào tốp 4 mùa này và vô địch mùa tới, giành chiến thắng trước ƯCV nặng ký cho suất xuống hạng, đó không phải là kỳ tích.
Ở City of Manchester ấy, đội bóng của tỷ phú Ả rập từng hạ gục Arsenal lẫn Chelsea. Chuyện Stoke City trắng tay và không ghi nổi 1 bàn ở đây cũng là điều bình thường và dễ hiểu.
Nhưng trong suốt 2 tháng trước khi bị sa thải, tiền nhiệm Mark Hughes đã không thể giúp Man City có được những điều "bình thường" ấy. Đội bóng của Hughes đã không biết cách giành trọn 3 điểm trước những đối thủ cỡ như Burnley, Hull City, Fulham... trên sân nhà, may mắn thoát thua trước Wigan, Birmingham, Bolton... trên sân khách. Để chen chân vào tốp 4, chiến thắng trước các đội bóng nhỏ và trung bình quan trọng hơn nhiều so với những màn thi đấu ấn tượng trước các đại gia. Đơn giản vì đại gia thì ít, những Stoke City, Hull City thì nhiều. Mãi đến khi mọi thứ đã được quyết định, Hughes mới có được chiến thắng trong trận đấu mà Man City phải thắng và đủ sức giành chiến thắng: đánh bại Sunderland 4-3.

Mancini đã có sự khởi đầu suôn sẻ với Man City
Trong trận ra mắt ở City of Manchester đêm qua, Mancini đã nhanh chóng tạo được sự khác biệt so với người tiền nhiệm. Trước Stoke, Man City của Mancini đã không còn mong manh và trở nên cực kỳ chắc chắn, được thể hiện rõ qua cái cách họ chơi chậm rãi, an toàn một cách chủ động để bảo vệ tỷ số 2-0 trong hiệp 2.
|
0 Đây là lần thứ 2 trong vòng 4 tháng, Man City giữ sạch mành lưới. Trận kia là chuyến làm khách ở Birmingham, bị cầm hòa 0-0. |
Trong trận đầu tiên ở Premier League, Mancini đã sử dụng sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Tevez - Robinho. Đó là sự khác biệt về mặt chiến thuật so với thời Mark Hughes, người rất thích trọng dụng sơ đồ 4-3-3. Giới chuyên gia nhận xét rằng Hughes sử dụng 3 tiền đạo để làm hài lòng mọi ngôi sao trên hàng công chứ không phải vì mục tiêu chung của đội bóng. Đó là lý do ông từng bất ngờ đẩy cầu thủ đang đạt phong độ tốt, tiền vệ cánh Petrov, lên băng ghế dự bị để lấy chỗ cho tiền đạo. Ở City of Manchester đêm qua, Mancini đã trọng dụng Petrov và cầu thủ người Bulgaria đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
Stoke có thể không phải là phép thử xứng đáng cho tài năng của Mancini. Nhưng ít nhất, Mancini đã tạm thời khắc phục được điểm yếu ở hàng thủ, mang đến sự chắc chắn trong lối chơi. Và ít nhất, ông đã mang lại chiến thắng cho Man City, điều mà Mark Hughes hiếm khi làm được trong suốt 4 tháng qua.
Đ.L