(TT&VH) - Doanh nhân người Ấn Độ, ông Ahsan Ali Syed, người được biết đến ở Tây Ban Nha dưới tư cách ông chủ đội bóng Racing Santander, hiện đang bị Interpol đưa vào diện điều tra liên quan tới một số vụ làm ăn "có vấn đề" của ông trong thời gian gần đây.
Các nguồn tin cho hay một cảnh sát thuộc Interpol đã đến Hyderabad, quê nhà của Ali Syed, để nói chuyện với những đối tác thân cận nhất của Ali về gia đình cũng như tình hình tài chính của ông. Vị cảnh sát này sau đó cũng đến gặp ông Mir Hyder Ali, người được cho là đã nộp đơn kiện chống lại ông Ali. Cảnh sát thành phố Hyderabad cũng khẳng định thông tin Interpol đã yêu cầu họ cung cấp tài liệu liên quan tới các tài sản của ông Ali, cũng như những rắc rối với tòa án mà ông này vướng vào trước đó (nếu có).

Interpol bắt đầu tiến hành thu thập thông tin về Ali sau khi xuất hiện những cáo buộc liên quan tới lừa đảo và thất tín trong một số vụ làm ăn ở Tây Ban Nha và New Zealand của Ali, thông qua công ty Western Gulf Advisory của ông ta. Trước đây, Ali và công ty cũng từng bị điều tra sau khi bị những doanh nhân ở Australia và Tây Ban Nha "tố" rằng ông ta đã nhận những khoản tiền lên tới cả triệu euro để giúp họ vay tiền, song cuối cùng các khoản vay kia không đến tay họ mà tiền "bôi trơn" cũng không được trả lại.
Liên quan tới Racing, Ali từng được kỳ vọng sẽ là một Abramovich mới khi ông này mua lại 80% cổ phần của đội bóng. Trong những ngày đầu tiên, Ali đã hứa hẹn rất nhiều. Ông này thậm chí còn "nổ" rằng phía sau Real Madrid và Barca vẫn còn một khoảng trống lớn cho phần còn lại và Racing sẽ lấp đầy khoảng trống ấy để trở thành thế lực thứ ba ở Liga. Để đạt được mục tiêu này, Racing sẽ phải tăng cường lực lượng mạnh mẽ, làm mới hệ thống sân tập, sửa sang, nâng cấp SVĐ... Với tài sản lên tới 8 tỉ USD, Ali thừa sức làm được tất cả những việc đó, nếu ông ta muốn.
Nhưng Ali đã không làm. Bản hợp đồng "lớn" nhất mà Racing thực hiện từ khi ông ta làm chủ đội bóng là mượn tiền đạo Giovani dos Santos từ Tottenham trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái. Sau khi khuấy động phong trào bằng một số vụ ồn ào đáng xấu hổ, tiêu biểu hành động ăn mừng như điên dại trên khu VIP trong trận Racing thắng Sevilla 3-2 cuối mùa trước, Ali cũng "lặn mất tăm". Hồi mùa Hè, chính quyền Racing từng phải ra tối hậu thư yêu cầu Ali "trình diện" nếu không sẽ phát mãi các tài sản của đội bóng để trả nợ.
Gần một năm sau ngày Ali đến, Racing không những không trở thành một Chelsea mới mà còn ngập sâu hơn vào nợ nần. Số nợ của đội bóng hiện đã lên tới 48 triệu euro, và đội vẫn đang trong tình trạng bảo hộ phá sản. Với 4 trận hòa, 3 thất bại sau 7 trận, bộ mặt của đội bóng trên sân cũng chẳng khá hơn là bao. Câu hỏi ở đây là bao giờ Racing sẽ đâm đơn kiện chính "ông chủ" của mình?
Dự đoán cùng TT&VH 17h00 Real Betis-Rayo Vallecano: 2-1 21h00 Real Sociedad-Getafe: 1-0 23h00 Atletico-Mallorca: 2-0 Osasuna-Zaragoza: 3-2 |
Lam Giang