(TT&VH) - Sau gần một năm trắng tay, cuối cùng thì Maria Sharapova đã giải tỏa được cơn khát danh hiệu. Chiến thắng 6-2, 6-4 trước Samantha Stosur đã giúp mỹ nhân người Nga đăng quang ở giải Internazionali BNL d'Italia và khởi động hoàn hảo cho Roland Garros sắp tới.
![]() Sharapova tìm lại nụ cười - Ảnh Getty |
Lần gần nhất, Sharapova được ăn mừng chức vô địch WTA là ngày 22/5 năm ngoái, khi cô đăng quang ở giải Strasbourg mở rộng 2010. Trong suốt 12 tháng qua, tay vợt người Nga từng 4 lần lọt vào chung kết tại Birmingham, Standford, Cincinatti và Key Biscayne nhưng không một lần giành chiến thắng. Nhưng cái dớp thất bại ấy không tái hiện ở Rome, bởi Masha đã thể hiện một phong độ đầy ấn tượng tại Foro Italico.
Samantha Stosur, á quân Roland Garros 2010, vốn được đánh giá khá cao trên mặt sân đất nện. Nhưng trong trận chung kết hôm qua (bị hoãn 3 tiếng vì mưa), cô đã bị đối phương phủ đầu bằng một chiến thắng chóng vánh trong set đầu tiên. Sharapova tận dụng 3 trong số 5 cơ hội giành break point, và chỉ mắc 5 lỗi đánh hỏng so với 15 lỗi của Stosur. Trước khi giành chiến thắng 6-2, Masha thậm chí đã dẫn đến 4-0. Sang đến hiệp hai, mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng Stosur vẫn không thể lật ngược thế cờ và tiếp tục gác vợt với tỷ số 4-6.
Đây không phải lần đầu tiên Masha đăng quang trên mặt sân đất nện. Trong sự nghiệp của mình, cô từng vô địch 23 giải đấu WTA Tour, trong đó có 3 trên mặt sân này. So với Amelie Island 2008 và Strasbourg 2010 thì Rome Masters danh giá hơn hẳn. Điều đáng nó là Masha đã vô địch giải đấu này mà không để thua một set nào. Phong độ ấn tượng ấy giúp cô tự tin hơn hẳn trước khi tham dự Roland Garros 2011. Giải Grand Slam trên mặt sân đất nện này là là thách thức lớn nhất kể từ khi Masha cầm vợt chơi chuyên nghiệp. Cô đã từng lên ngôi ở Australia mở rộng (2008), Wimbledon (2004) và Mỹ mở rộng (2006), nhưng tại Roland Garros, thành tích tốt nhất chỉ là lọt vào bán kết (2007).
Trong khi đó, thất bại này khiến Stosur vẫn trắng tay sau hơn 1 năm chờ đợi (từ tháng 4/2010). Đây cũng là lần đầu tiên, tay vợt số một nước Australia lọt vào chung kết một giải đấu, kể từ sau thành tích á quân ở Roland Garros 2010.
Người Mỹ thống trị đôi nam Sân đất nện vốn không phải sở trường của các tay vợt nam nước Mỹ, nhưng đó là ở nội dung đơn, còn đôi thì lại khác. Ở giải đấu lần này, mặc dù ĐKVĐ Bob/Mike Bryan bị loại từ tứ kết, nhưng trong trận chung kết vẫn là cuộc nội chiến của những người Mỹ. John Isner và Sam Querrey đã bất chiến tự nhiên thành do đối thủ đồng hương Roddick/Mardy Fish rút lui. Chấn thương bả vai khiến khả năng tham dự Roland Garros của Roddick vẫn bỏ ngỏ. Ở nội dung đôi nữ, chức vô địch đã thuộc về Peng Shuai và Zheng Jie, sau khi họ đánh bại Vania King/Shvedova (3) 6-2, 6-3 ở trận chung kết. Đánh muộn nhất hôm qua là trận chung kết đơn nam, với cuộc so tài kinh điển giữa Rafael Nadal (1) và Novak Djokovic (2). |
