Bóng đá Italy

Inter sau ba tuần tập trung: Vẫn chưa định hình “GaspInter”

27/07/2011 11:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Kể từ ngày Inter tập trung trở lại hôm 10/7, và một ngày sau đó chính thức bước vào giai đoạn tập luyện ở Pinzolo, Gasperini đã có ba tuần tiếp xúc với công việc mới. Trong khoảng thời gian này, Gasp chủ yếu cho các cầu thủ tập thể lực, cũng như vận dụng một số ý đồ chiến thuật. Inter của Gasp đã có hai trận đấu giao hữu với các CLB địa phương, một cách để lắp ghép đội hình. Kết quả là Inter đều giành những chiến thắng đậm. Tuy nhiên, trên thực tế khoảng thời gian ba tuần là chưa đủ để Gasp định hình đội bóng theo đúng ý đồ của mình.

Chính xác hơn, Gasp vẫn còn đang loay hoay để đưa Inter đi đúng guồng quay. Việc ông cho rằng mình vẫn có thiếu một vài nhân tố để hoàn thiện lối chơi, nên yêu cầu Inter gấp rút mua Palacio, chỉ là một cái cớ. Vấn đề mà Gasp và Inter đang gặp phải lúc này là sự thay đổi đột ngột về tư duy chiến thuật, để rồi mọi thứ vẫn chưa thể đi vào quỹ đạo.

Inter của Gasp chưa thực sự định hình- Ảnh Getty

Những gì diễn ra trong trận giao hữu với Galatasaray là câu trả lời rõ nhất cho việc Inter của Gasp vẫn còn tồn tại quá nhiều vấn đề. Trái ngược với những chiến thắng vang dội trước các đội nghiệp dư, Inter không hề có được sự chủ động khi đối mặt với Galatasaray.

Tuyến giữa mà Gasp xây dựng không áp đặt được đối phương. Sneijder cố gắng thể hiện mình và những gì anh làm càng bộc lộ rõ Gasp chưa biết cách khai thác điểm mạnh của cầu thủ người Hà Lan. Để lý giải cho kết quả hòa không bàn thắng với đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ, Gasp cho rằng Inter vừa trải qua giai đoạn tập thể lực rất nặng nên chưa thể đá với cảm giác bóng tốt nhất.

Tất nhiên, điều đó là không sai. Dù vậy, đây cũng chỉ là một lý do phụ để giải thích vì sao CLB chưa được định hình dưới bàn tay Gasp. Ngay việc xây dựng hàng công, vốn được xem là sở trường của Gasp, cũng khiến ông tốn nhiều thời gian. Trong đó, vấn đề khiến Gasp đau đầu là tìm kiếm một “số 9” đích thực cho Inter.

Trong các buổi tập, Gasp thường thử nghiệm cả Eto’o, Milito lẫn Pazzini. Ở trận đấu với Galatasaray, ông đã sử dụng Eto’o và Pazzini trong mỗi hiệp khác nhau (Milito không tham dự). Kết quả, không ai đáp ứng được những yêu cầu của Gasp.

Không còn nhiều thời gian để Gasp loay hoay nữa, khi mà trận Siêu Cúp Italia đang ở rất gần. Giải mini ở Dublin (Ireland) với Celtic và Man City cuối tháng này là cơ hội thử nghiệm cuối cùng của Gasp, trước khi kéo quân sang Trung Quốc cho trận đấu với người anh em Milan.

N.L


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm