(TT&VH) -Với không ít cảnh “nóng”, bộ phim “Lạc lối ở Bắc Kinh” (Lost in Beijing, 2007, đạo diễn Yu Li) đã chỉ được chiếu cho một bộ phận khán giả tương đối hạn chế, nhưng hôm qua, một bộ phim có tựa đề tương tự đã được chiếu công khai cho tất cả những người hâm mộ bóng đá Italia. Chỉ có điều, nhân vật chính trong bộ phim này chẳng phải cô đào nóng bỏng Phạm Băng Băng, mà là HLV Jose Mourinho và các học trò của ông.
So với 4 trận tranh Siêu Cúp liên tục gần đây, cửa thắng của Inter trận này là cao nhất, khi đối thủ chỉ là Lazio chứ không phải “ông kẹ” Roma từng nhiều phen khiến họ “thất điên bát đảo”. Chẳng những hơn đối thủ về mọi khía cạnh, Inter còn vừa trải qua những trận giao hữu đáng tin cậy hơn Lazio. Nhưng thực tế trên sân không thể hiện được sự vượt trội ấy, dù theo các con số thống kê, Inter là đội lấn lướt cả về thời lượng cầm bóng, số cú sút, số pha phạt góc, số cơ hội thành bàn. Bất chấp tấn công nhiều và tương đối đa dạng, những tình huống dứt điểm cuối cùng của các chân sút Inter đều thiếu uy lực cũng như độ hiểm hóc. Inter đã đánh mất mình ở phương Đông huyền bí.
Eto’o thi đấu rất ấn tượng và ghi bàn, nhưng không đủ để giúp Inter chiến thắng.
Điểm sáng duy nhất trong đội hình của Inter trận này chỉ là Eto’o, người đã thi đấu vô cùng cố gắng và thực sự chơi vì tập thể. Một phần nào đó là Muntari, cầu thủ cũng chơi năng nổ suốt trận. Đáng thất vọng nhất là Milito, người được kỳ vọng hơn cả Eto’o trong việc sút tung lưới Lazio, bởi anh đang có phong độ tốt và hiểu lối chơi của đối thủ hơn. Được tạo nhiều cơ hội nhưng Milito hoặc dứt điểm quá yếu hoặc không trúng đích, trong khi lần thành công duy nhất của anh lại không được tính do Eto’o đã đứng ở thế việt vị. Trung vệ Lucio tỏ ra hết sức nguy hiểm khi lên tham gia tấn công ở các pha được phạt góc, nhưng nhiệm vụ chính là phòng ngự thì anh để lơi chân. Chính sự chậm trễ của Lucio là cơ sở cho Rocchi thoát xuống ghi bàn thắng thứ hai cho Lazio. Trước đó, anh cũng góp phần lỗi không nhỏ khi để xổng Matuzalem.
Trong thất bại này, dấu ấn về sự thiếu vắng một tiền vệ tổ chức trở nên hết sức rõ ràng với Inter, khi Stankovic không tạo ra được bất cứ đường chuyền nào ra hồn còn kết thúc cũng quá tệ. Người tích cực chuyền bóng cho đồng đội nhất lại là Eto’o, chân sút đã sớm khẳng định vị thế của mình ở đội bóng mới. Nếu Inter không đưa về được một “nhạc trưởng” đẳng cấp trong khoảng thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng, e rằng họ không chỉ lạc lối ở Bắc Kinh, mà còn ở London, Madrid, Munich, Barcelona hay chính tại Milan.