SEA Games 26

Báo Indonesia: Thất bại của U23 làm hỏng 1 ngày vui!

17/11/2011 23:22 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Báo chí Indonesia cho rằng thất bại của đội U23 đã khiến cho bầu không khí bớt đi sự hứng khởi dù đoàn chủ nhà đã gặt hái được không ít thành công trong ngày. Dưới đây là bài viết của các tác giả Wimbo Satwiko và Ami Afriatni trên tờ Jakarta Globe.

"Vào thời điểm trận bán kết với Malaysia diễn ra, I Gede Siman Sudartawa vừa giành chiếc huy chương vàng thứ 4 cho riêng mình ở môn bơi, giúp đoàn thể thao Indonesia cán mốc 100 huy chương vàng ở SEA Games 26. Bầu không khí vốn đã náo nhiệt trên sân Gelora Bung Karno càng thêm phần sôi động, và 80.000 CĐV Indo có mặt đều tin chắc vào một thắng lợi cho chủ nhà.

Do đã chắc suất vào bán kết, HLV của Indonesia, Rahmad Darmawan, đã quyết định cho một số cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi trong trận đấu được xem là "chung kết" của bảng A. Những cầu thủ thường xuyên đá chính như thủ môn Kurnia Meiga, hậu vệ Diego Michiels, tiền vệ đội trưởng Egi Melgiansyah và tiền đạo Patrich Wanggai đều xuất phát từ băng ghế dự bị. Sự thay đổi này, cộng với việc các cầu thủ có vẻ lúng túng trước chính sự cuồng nhiệt của lượng khán giả kỷ lục, đã khiến Indonesia chơi không tốt.


Indonesia (áo Đỏ) thua trận đầu tiên từ tháng 8/2011

Trong khi đó, Malaysia trông rất thoải mái, và ngay từ những phút đầu họ đã là những đội chủ động hơn. Và bàn thắng của Syahrul Azwari Ibrahim ở phút thứ 17 của trận đấu chính là sự khác biệt lớn nhất của trận đấu, nhờ đó Malaysia vươn lên dẫn đầu bảng B và sẽ gặp U23 Myanmar ở vòng 4 đội. Còn Indonesia sẽ gặp Việt Nam, đội đã đánh bại Lào 3-1 ở Lebak Bulus trong trận đấu diễn ra trước đó hai tiếng đồng hồ.

Sau trận, Rahmad nói rằng thất bại này sẽ không thể làm ảnh hưởng tới tinh thần của đội bóng của ông trước loạt trận bán kết. "Đây là một thất bại mang tính thức tỉnh, và nó chỉ càng khiến cho các cầu thủ của tôi thêm quyết tâm chơi tốt hơn ở trận tiếp theo", ông nói. "Tôi đã phải xoay vòng một số cầu thủ bởi vì chúng tôi chỉ có một ngày nghỉ trước trận bán kết. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới các CĐV bởi vì đội bóng đã không chơi được như kỳ vọng, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ chơi tốt hơn trong trận đấu với Việt Nam".

Thất bại trước Malaysia là thất bại đầu tiên của đội U23 Indonesia kể từ sau trận thua 1-2 trước Makassar United hôm 20/8. Trong quãng thời gian từ đó tới trước trận này, Indonesia đã có 16 trận bất bại, trong đó có 14 trận thắng và chỉ 2 trận hòa.

Trước đó, ở Palembang, Siman trở thành VĐV người Indonesia đầu tiên giành 4 HCV ở SEA Games lần này. Sau khi giành chiến thắng ở các nội dung 50m, 100m, 200m bơi ngửa, chàng trai 17 tuổi của chúng ta lại cùng Indra Gunawan, Glenn Victor Sutanto và Triady Fauzi giật HCV ở nội dung 4x400 tiếp sức hỗn hợp. Thành thích 3:41.35 của bộ tứ này cũng chính là một kỷ lục mới ở SEA Games. Kỷ lục cũ là 3:41.72, cũng do đoàn Indonesia lập ở SEA Games 2009 ở Lào"

PV (Theo Jakarta Globe)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm