(TT&VH) - Người Indonesia tâm trạng bây giờ cũng chẳng khác gì ta- dối diện với một đội bóng mạnh hơn. Làm cách nào để hạ được con “cá lớn” như Thái Lan? Bài toán ấy quá khó giải với chủ nhà Indonesia khi trong tay họ không có “lưỡi câu” lớn.
11 năm trước...
Trận chung kết SEA Games 1997, giữa hai đội trên chảo lửa Senayan. Có lẽ là lần Thái Lan vất vả nhất trong lịch sử các lần chinh phục cúp vàng trong các giải khu vực. Họ chỉ đăng quang được bằng bản lĩnh, và chút may mắn trên loạt luân lưu sau khi kết thúc 120 phút hoà 1-1.
Thái Lan đối diện với thực trạng hiểm nghèo như thế, bởi họ đã phải đối đầu với một Indonesia lúc đó sở hữu một thế hệ cầu thủ xuất sắc, điển hình như Yulianto. Đội bóng xứ sở Vạn đảo thời ấy có thể lực sung mãn, có lối chơi tốc độ và kỹ thuật, tạo cảm giác họ gần bắt kịp một số đội bóng đàn anh trong châu lục. Cộng với một lợi thế cực lớn từ khán đài, Indonesia lúc đó đáng sợ thật sự.
Nếu lấy cái mốc của 11 năm trước thì Indonesia hiện tại thua xa lớp đàn anh. Có nghĩa, sự tụt hậu đã thấy rõ. Trong khi, đội tuyển Thái Lan hiện nay, dù không gây khoái cảm bằng lứa Kiatisuk, họ vẫn hội đủ phẩm chất của đội bóng mạnh nhất khu vực.
Sân Gelora Bung Karno chắc chắn tối nay cũng rực lửa, nhưng để gieo vào lòng khán giả Indonesia niềm tin rất lớn- đả bại được người Thái thì không thể bằng 11 năm về trước.

Indonesia hy vọng chảo lửa Senyan sẽ thiêu đốt Thái Lan
Đơn giản, họ sẽ trông chờ vào ai khi Indonesia lúc này không có những cá nhân thực sự xuất sắc. Bambang, Budi ư? Một đã qua thời đỉnh cao, một chưa đủ tầm trở thành một cầu thủ lớn trong những trận đấu lớn. Cái tên đáng kể nhất trong lối chơi của đội bóng này trong 3 trận vòng bảng- tiền vệ trung tâm Firman Utina ( 15) nhưng anh chỉ là cánh én.
Trông chờ vào tinh thần và vận may
Sau khi hạ gục Myanmar ( 3-0) và Campuchia ( 4-0), Indonesia đã muốn thể hiện “trình” của mình trước Singapore. Đấy là trận đấu họ chơi cởi mở, sòng phẳng nhưng kết quả là bị Singapore đánh bại với tỷ số 0-2.
Điều duy nhất mà Indonesia cảm thấy dễ chịu đấy là thể trạng không thua kém Thái Lan, thậm chí nhỉnh hơn. Họ không phải vấp lối chơi bóng bổng giỏi, lấn lướt về tốc độ hay luôn chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp bóng như Singapore.
Còn lại, Indonesia phải đối chọi với một đội bóng trên mình mọi mặt. Trận đấu sẽ nóng ở khu vực giữa sân, nơi có sự chạm trán giữa hai nhạc trưởng: Thonglao- Firman Utina. Chắc chắn, với kỹ thuật tốt, cộng với nền thể lực sung mãn, Firman Utina sẽ không để cho Thonglao tung hoành dễ dàng. Nhưng như thế đồng nghĩa với lá bài quan trọng nhất của Indonesia sẽ bị kìm cặp quyết liệt. Trong khi, bên cạnh Thonglao không thiếu những đồng đội có thể gây đột biến. Ví dụ hai cánh, Sutee Suksomkit ( 17) và Suchao Nutnum (8) luôn có những pha bám biên rồi treo bóng vào trung lộ vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt Sutee Suksomkit, anh thoắt ẩn thoắt hiện rồi như mũi tên lao vút từ bên cánh trái lên tham gia tấn công.
Trong khi đó, Indonesia thường lạm dụng những cú tạt của tiền vệ phải- Arif Suyono. Anh này chơi khá biến hoá, nhưng thiếu những đường chuyền có điểm rơi chính xác.
Trong trận gặp Singapore, hiệp 2 Indonesia chơi nguy hiểm hẳn khi đã bỏ bớt những cú tạt từ hai cánh. Thay vào đó, họ sử dụng những đường chuyền ngắn chạm có tốc độ cao trước khu vực 16m50, sau đó bất thần “xẻ nách” để đồng đội chớp thời cơ. Nhưng trước một Thái Lan chơi kỷ luật, kỹ thuật, thì chơi kiểu đấy rất có thể đẩy Indonesia lâm vào sở đoản.
Có lẽ, điều mà chủ nhà nên triển khai là chấp nhận lối chơi phòng ngự-phản công dựa trên một tinh thần tốt. Trong đó, kỹ năng thủ phải đặt lên hàng đầu. Những cú sút xa, hay tranh thủ kiếm những quả phạt gần khu vực 16m50 nhằm gây đột biến, là điều cần phát huy trước một Thái Lan khó tìm ra khiếm khuyết. Tất nhiên, với điều kiện may mắn phải đứng về phía họ nữa!
“Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ băng ghi hình các trận đấu của Indonesia và tôi có thể chắc chắn rằng Thái Lan sẽ vượt qua họ để có mặt ở trận chung kết” - Peter Reid tự tin như thế. Xem ra, sứ mệnh câu được con “cá to” của người Indonesia lần này khó mà thành công.
Dự đoán: Thái Lan thắng 2-1
Dự kiến đội hình xuất phát:
Thái Lan: Kittisak Rawangpa, Suree Sukhai, Natthaphomg Samana, Chonratit Jantakam, Nataporn Phanrit, Datsakorn Thonglao, Suchao Nutnum, Surat Sukha, Sutee Suksomkit, Teerathep Winothai, Teerasil Dangda.
Indonesia: Markus Horison, Isnan Ali, Muhamad Roby, Charis Yulianto, Ponaryo Astaman, Ismed Sofyan, Firman Utina, Muhammad Ilham, Arif Suyono, Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono .
HỮU QÚY