(Thethaovanhoa.vn) - Đằng đẵng chờ đợi gần 2 thập kỷ, bóng đá An Giang giờ đang gần với khát vọng đổi đời hơn bao giờ hết. Từ ngày cầu thủ Nhan Thiện Nhân cùng đội bóng tỉnh nhà rớt xuống khỏi hạng đấu cao nhất quốc gia, giờ đây, khi mái đầu đã điểm sương, ông Nhân mới giúp An Giang thực hiện giấc mộng trở lại sân chơi vốn dĩ phải thuộc về mình.

HV.An Giang chỉ còn cách V-League 2014 khoảng 2 đến 3 điểm nữa. Ảnh: Dương Thu
HLV Nhan Thiện Nhân không ít lần hoài niệm về bóng đá quê hương, bởi khi ông còn là cầu thủ, An Giang luôn là một trong những CLB mạnh nhất giải VĐQG. Nhưng biến cố xảy ra năm 1997 đã khiến bóng đá An Giang không thể gượng dậy trong một thời gian dài.
Một lòng với quê hương
Cầu thủ Nhan Thiện Nhân thi đấu, rồi giải nghệ, đến học bằng HLV rồi dẫn dắt An Giang. Thời gian đó là hơn 2 thập kỷ. Ông Nhân rất đau xót vì không thể đưa đội bóng của mình trở lại vị thế từng có trong quá khứ.
Những mùa giải gần đây, HV.AG luôn đến rất gần với vé lên chuyên, nhưng vì nhiều lý do, đội bóng luôn lỗi hẹn với V-League vào phút cuối một cách đáng tiếc. Ông Nhân càng than trách cho cái số phận đã không ưu ái cho đội bóng của ông. Nhưng chưa bao giờ, ngay cả trong ý thức, ông Nhân lại muốn từ bỏ mảnh đất đã cho ông cả sự nghiệp.
Năm nay, khi HV.AG chảy máu lực lượng ồ ạt như thường lệ, ông Nhân vẫn vững niềm tin vào những người cũ. Cộng với việc nhanh tay chiêu mộ được 2 “sát thủ” Uche và Agostinho, HV.AG đã rực sáng dưới tài cầm quân của HLV Nhan Thiện Nhân. Dù có dấu hiệu sa sút từ cuối lượt đi và 3 trận đầu lượt về nhưng thử thách đã không thể đánh gục HV.AG. Tận dụng quãng nghỉ 3 tuần, đội bóng miền Tây đã tranh thủ củng cố mạnh mẽ lực lượng lẫn đốc thúc tinh thần cả tập thể bằng những liều “doping” thiết thực.
Họ sẵn sàng bỏ ra trên 200 triệu đồng mua về trung vệ Hoàng Vissai từ V.NB để củng cố hàng thủ. Chưa hết, để làm yên lòng quân, lãnh đạo tỉnh cũng đã quyết định tuyên bố mức thưởng 3 tỷ đồng nếu HV.AG vô địch giải năm nay. Nếu giành được vị trí thứ 2 hoặc thứ 3, thành tích vừa đủ để lên hạng, thì số tiền thưởng sẽ tương đương 2 tỷ và 1 tỷ đồng.
Chính vì sự khích lệ đó, các cầu thủ HV.AG sẵn sàng chơi với tinh thần quyết chiến trong trận đấu mang tính sống còn với TĐCS.ĐT. Dù đối thủ được đánh giá mạnh hơn và rất quái khi chưa thua trận nào dưới thời HLV Phạm Công Lộc, nhưng HV.AG đã đả bại đối thủ 3-1 đầy thuyết phục tại sân nhà Long Xuyên. Thắng lợi này giúp HV.AG vẫn bám sát ngôi đầu bảng và đến gần với V-League 2014 hơn bao giờ hết.
Bí quyết là…
Ông Nhân cho biết: “An Giang không phải là tỉnh giàu nên cũng không có nhiều tiền chi cho bóng đá. Trong những năm qua, chúng tôi thực hiện phương châm chỉ kí hợp đồng từng năm một nên ở giai đoạn cuối mùa nhiều anh em băn khoăn về chuyện tương lại, dẫn tới việc không thể tập trung yên tâm thi đấu.
Việc lãnh đạo tỉnh treo thưởng 3 tỉ đồng đã kích thích tinh thần anh em một cách tích cực. Chúng tôi thực sự khát khao lên chuyên nghiệp và sẽ chiến đấu để hoàn thành mục đích đó. Số tiền thưởng 3 tỉ là một phần nguyên nhân dẫn đến trận thắng TĐCS,ĐT. Khi được đãi ngộ tốt hơn thì các cầu thủ sẽ nỗ lực nhiều hơn”.
Thắng TĐCS.ĐT, HV.AG đã có 21 điểm và theo tính toán của ông Nhân, còn khoảng 2, 3 điểm nữa, HV.AG có thể sẽ hoàn thành mục tiêu. Trước mắt họ là 2 trận đấu trên sân khách với Hà Nội và XSKT.CT, sau đó là trở lại sân nhà gặp QNK.QN. Rất có thể, HV.AG sẽ sớm có vé chính thức nếu vượt qua một trong 2 đối thủ trên sân khách tới đây, thay vì phải chờ đến trận đấu cuối cùng trên sân nhà trước Quảng Nam.
Dù vậy, ông Nhân vẫn rất thận trọng: “Hà Nội đang khó khăn để trụ hạng nên họ sẽ không nương chân với chúng tôi. Còn XSKT.CT họ cũng đang cạnh tranh quyết liệt để lên chuyên khi vẫn còn cơ hội. Chúng tôi tôn trọng tất cả mọi đối thủ, dù đá sân nhà hay sân khác các cầu thủ cũng sẽ nỗ lực hết sức để thi đấu đến những giây phút cuối cùng”.
Lòng vẫn âu lo khi nhớ về những sai lầm của nhiều mùa giải gần nhất khiến đội bóng không thể tự quyết số phận của mình, nhưng bản thân ông Nhân đang có niềm tin rất lớn và có thể lạc quan với vận mệnh của HV.AG trong mùa giải này: “Quả bóng luôn tròn nên chúng tôi vẫn chưa chắc được khả năng nào sẽ xảy ra. Nhưng chưa bao giờ HV.AG nắm trong tay khả năng tự quyết lớn như thế. Chỉ cần anh em tập trung, tôi nghĩ giấc mơ lớn sau 17 năm của tôi với bóng đá An Giang sẽ thành hiện thực. Tôi cũng như bà con An Giang, rất nóng lòng nhìn V-League về với quê hương mình”.
Phan An
Thể thao & Văn hóa