(TT&VH Online) – Có vẻ như phân biệt chủng tộc trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng đang trở thành virus “lây lan” khắp nơi. Ở Serie A, người ta đã nói nhiều lần về chuyện này khi cả tifosi lẫn cầu thủ của một số đội bóng có hành vi phân biệt chủng tộc. Ở Anh, cả Terry lẫn Suarez đều bị buộc tội phân biệt chủng tộc. Mới đây, Chủ tịch FIFA Blatter cũng bị lên án mạnh mẽ vì phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc. Bây giờ đến lượt huyền thoại bóng đá Hà Lan và Barca Johan Cruyff cũng bị buộc tội này.
Cựu ngôi sao 3 lần giành QBV Châu Âu và được xem là lá cờ đầu của bóng đá tổng lực thập niên 70 thế kỷ XX bị cáo buộc đã có lời lẽ xúc phạm đối với Edgar Davids. Cruyff được cho là đã nói với cựu tiền vệ của tuyển Hà Lan, Juventus và Barca rằng anh “được vào Hội đồng quản trị của Ajax Amsterdam chỉ vì là người da đen”.
Chính thành viên HĐQT của đội bóng áo sọc đỏ trắng thành Amsterdam Steven ten Have đã xác nhận rằng Cruyff là người đưa ra bình luận nói trên: “Edgar (Davids) đã bị lăng mạ và đối xử không bình thường. Đôi khi trong HĐQT, người ta đi quá xa và có những bình phẩm mang tính phân biệt chủng tộc”.
Bản thân Cruyff thì phủ nhận hoàn toàn cáo buộc nhắm vào ông. Huyền thoại bóng đá 64 tuổi cho biết : “Quỹ từ thiện của tôi hiện đã xây được 120 sân bóng đá cho trẻ em, nhiều người trong số đó là dân nhập cư. Chúng ta đang sống trong một xã hội đa văn hóa. Tự thân xã hội ấy đã không có chỗ cho phân biệt chủng tộc”.
Hiện tại, mối quan hệ giữa Cruyff với ban lãnh đạo Ajax là rất căng thẳng sau vụ Ajax bổ nhiệm Louis van Gaal làm Giám đốc thể thao. Cruyff với Van Gaal từ lâu đã tự nhận là không thể làm việc chung với nhau, nên sự xuất hiện của cựu HLV Bayern Munich có thể đồng nghĩa với sự ra đi của Cruyff, người hiện giữ vai trò cố vấn. Ngoài ra, Cruyff cũng đang rất bực tức vì Ajax đã tự ý bổ nhiệm Van Gaal mà không thông qua ông. Hôm qua, "Thánh" đã đùng đùng rời cuộc họp ban lãnh đạo với tuyên bố "các anh thích làm gì tôi thì làm".