V-League

HP.HN-HN.T&T 1-2: Người thắng, kẻ thua & những nỗi niềm riêng

31/01/2010 19:28 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Hòa Phát.Hà Nội dẫn bàn trước, nhưng thua bởi các pha bóng xuất phát từ những tình huống cố định. Hà Nội.T&T thắng trận trên “sân khách” trong thế trận thấp thỏm với HLV Phan Thanh Hùng. Trận derby Thủ đô đã khai cuộc với không ít sắc màu của hai đại diện cho bóng đá Hà Nội.

Gặp Hà Nội.T&T được xác định là một trong những đối thủ mạnh của mùa giải năm nay, HP.HN đã chơi thận trọng ở phần sân nhà để hạn chế được các mũi nhọn tên hàng công đội khách. Các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đã làm tốt nhiệm vụ này trong hơn nửa trận đấu và khiến các cầu thủ Hà Nội.T&T “nóng mặt” khi Furrier ghi bàn ở phút 26.
 
Một pha tấn công của HN.T&T (áo trắng) trong trận  - Ảnh D.A

Các hậu vệ HP.HN đã khiến Công Vinh, chân sút nội số 1 ở mùa giải 2009, “tắt điện”. Nhưng với đội hình đồng đều hơn, có những cầu thủ biết tận dụng được cơ hội khi đối phương sơ suất, Hà Nội.T&T đã khẳng định được ưu thế trước đội tân binh. Hàng thủ HP.HN đã bịt chặt được các miếng tấn công vây hãm cầu môn của HN.T&T, nhưng đội bóng của bầu Tuấn đã mắc sai lầm trong việc đối phó với các tình huống cô định. Bắt nguồn từ hai phá đá phạt góc, Văn Quân và Endene đã chớp thời cơ hạ gục thủ môn Viết Nam, giúp Hà Nội.T&T lội ngược dòng thành công ngay trận mở màn. Đây chính là vấn đề đau đầu với “tướng” Vinh, bởi mùa trước HP.HN từng nhiều lần bị thua ở các tình huống cố định và nay điểm yếu này của đội vẫn chưa được khắc phục.

Thua trận, HLV Nguyễn Thành Vinh đã thẳng thắn thừa nhận: “Sai lầm lớn nhất của chúng tôi là ở các tình huống cố định. Chúng tôi có thế trận tốt, nhưng lực lượng chưa đủ để đáp ứng được yêu cầu trong trận đấu. HP.HN có một số cầu thủ bị chấn thương, hơn nữa chúng tôi là đội mới lên hạng, có nhiều cầu thủ mới nên cần thời gian để hòa nhập”.

Ông Vinh vẫn cười tươi sau trận thua ở ngày mở màn mùa giải mà thầy trò HLV này đã xác định họ ở giữa “muôn trùng gian khó”. HLV Thành Vinh đang cần các học trò tiếp tục chơi tự tin như khi họ đương đầu với “người hàng xóm” HN.T&T nhiều tham vọng, dù kết quả không được như mong muốn của đội chủ nhà. Điều mà ông thầy người xứ Nghệ này cười đầy ẩn ý lại là câu chuyện về trọng tài, đề tài mà ông tự nhận đội nhà giống như “anh nhà quê mới ra tỉnh” nên nếu "có thế này, thế nọ" vì chuyện trọng tài thì cũng là “chuyện thường ngày ở huyện”.
 
Văn Quân ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho HN.T&T - Ảnh D.A

Thắng trận, HLV Phan Thanh Hùng xem ra cũng khó mãn nguyện khi nhìn vào thực tế trên sân. Chính ông Hùng ở buổi họp báo sau trận cũng đã phải thừa nhận HP.HN chơi tốt hơn trong hiệp 1, cả 3 tuyến của đội quân của ông đều có vấn đề chứ không riêng cặp trung vệ đã không ít lần bị các cầu thủ HP.HN “giỡn mặt” trong trận đấu.

Ông Hùng có một ‘dàn sao” trong tay, nhưng việc các cầu thủ Hà Nội.T&T chơi trước đối thủ như HP.HN khó thuyết phục được người xem về vị thế của một ứng cử viên cho ngôi vô địch. Công Vinh-Endene trên lý thuyết có thể là cặp “sát thủ” đáng sợ nhất V-League 2010. Nhưng việc Vinh chơi như một tiền đạo cắm đã bị các trung vệ HP.HN “cô lập”, hay cách nhồi bóng vào cho Vinh đánh đầu rõ ràng không phải là giải pháp hiệu quả để HN.T&T buộc hàng phòng ngự đối phương “điêu đứng”.

Thuyền trưởng của HN.T&T đã đề cập đến việc đây mới là trận khởi đầu nên mọi việc chưa thể suôn sẻ trong cách chơi, trong tâm lý của các học trò. Nhưng HLV Phan Thanh Hùng hiểu được chuyện tạo được sự gắn kết của dàn cầu thủ mới và cũ, cũng như thể hiện được vai trò của chính ông, ở Hà Nội.T&T vẫn là một câu chuyện dài ở đội bóng của bầu Hiển.

Trận derby mới của bóng đá Thủ đô đã khép lại với kết cục người có trọn 3 điểm, kẻ trắng tay trong trận khai mạc mùa giải mới. Với những người trong cuộc, họ mới chỉ rời vạch xuất phát và lộ trình trên đường đua còn nhiều bất trắc với cả HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh lẫn “người đóng thế” Phan Thanh Hùng.
 
* Đội hình xuất phát:
* HP.HN: Viết Nam, Krause, Ngọc Tú, Đức Thắng, Hồng Nam, Trọng Lộc, Thanh Trung, Furrier, Martin, Hải Nam, Kleber.
* HN T&T: Hồng Sơn, Cristiano, Đại Đồng; Trọng Bình, Hồng Tiến, Sỹ Cường, Hồng Minh, Benicio, Ngọc Duy, Công Vinh, Endene.
+ Ghi bàn: Hòa Phát HN: Eduador Furrier (9) 26’; Hà Nội T&T: Nguyễn Văn Quân (23) 65’; Elokan F.H.Endene (7) 70’

Trần Sơn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm